Bài Thơ: TỰ NGẪM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TỰ NGẪM (Tác giả: Mạc Phương)

TỰ NGẪM
Thơ: Mạc Phương

Trong cuộc đời chẳng biết trước điều chi.
Lướt qua nhau mà thấy thương thấy nhớ.
Thấy con tim có muôn vàn hoa nở.
Chẳng phân vân suy nghĩ được hay thua.

Dẫu biết rằng đường tình lắm khúc cua.
Lỡ đắm say khi nhìn đôi mắt ấy.
Tia lửa nào khiến con tim thức dậy.
Choáng ngợp lòng bởi cảm giác bâng khuâng.

Biết bao đêm nhung nhớ mắt thâm quầng.
Tự bảo mình đừng mộng mơ khắc khoải.
Hình bóng yêu phía dốc đời thoai thoải.
Để tâm can lẫn lộn những đam mê.

Chẳng lung linh giọt nắng cuối triền đê.
Tim thúc giục cứ bước về nơi đó.
Mò mẫm tìm một tình yêu nho nhỏ.
Cho riêng mình sao khó thế hở trời.

Anh xuất hiện em mãi thấy chơi vơi.
Mãi xuyến xao những niềm vui đặc biệt.
Nhịp tim rung những cồn cào da diết.
Yêu cuồng si tưởng như bóng với hình.

Ước ao thôi trong tâm khảm chính mình.
Được sánh vai với nửa kia trong mộng.
Như thiêu thân chẳng màng chi sự sống.
Máu lệ tràn từ khi đó vẫn cam.

BLT 17/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ hay sâu lắng nhiều cảm xúc

Lương Lan
Lương Lan
7 years ago

Đọc thơ của em tôi như thấy em đã nói hộ cảm xúc,tâmtrạng của tôi rồi.

Lương Lan
Lương Lan
7 years ago

Bài thơ hay em đã nói hộ tôi rồi,biết nói gì với em khitâm trạng tôi cũng giống em đây,chúc em ngủ ngon,có những giấc mơ đẹp.

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Thơ rất hay. Chúc bạn buổi tối vv an lành hp

Quang Ngoc Tran
Quang Ngoc Tran
7 years ago

GIAO CẢM

Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình lơ đãng lướt qua nhau
Rồi bất ngờ trong cuộc đời bắt gặp
Một tâm hồn ta mong ước từ lâu
zzzz ST zzzz

Cương Xuân
Cương Xuân
7 years ago

K len nghi thua thiet lam gi ban a cu song k thay ho then luong tam la dc

Văn Lanh Trần
Văn Lanh Trần
7 years ago

Buồn cũng phải sống ,vui cũng phải sống ,vậy quên buồn đi để thanh thản ,nha Bằng Lăng Tím.

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Hay

Lê Đời
Lê Đời
7 years ago

Thơ em viết trong cảm xúc dâng trào
Nên bài thơ quá tuyệt quá hay
Làm người đọc cảm thấy xúc động…
Chúc BLT được nhiều nhiều sức khỏe.

Hang Hoang
Hang Hoang
7 years ago

Hay tuyệt vời

Ngoc Nguyen le Ho
Ngoc Nguyen le Ho
7 years ago

Thêm lần nữa tim nghẹn ngào rồi đó…Bắt đền đi ai biểu nói ra lời…Nỗi lòng nào khi yêu cũng giống nhau…Có thổn thức bởi niềm đau bất tận…Ta yêu người nên muôn đời lận đận…Người xa mình mà vẫn mãi nhớ thương..Sợi tơ tình là ngàn kiếp vấn vương..Tình tuyêt vọng tình thành thơ đẹp nhất…..

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Hãy vui lên cho đời trẻ.buồn làm chi cho lệ ướt đôi mi..ngày mới chúc vui vẻ và Yêu đời

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
7 years ago

Thơ hay nắm

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Ngày đầu tuần chúc vui vẻ và tràn đầy Yêu thương

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Hay lam. Rat thuc te. Chuc ban ngu ngon. Day mong dep

Phương Trần Tịnh Tâm
Phương Trần Tịnh Tâm
6 years ago

Woa… thơ hay tuyệt Mạc Phương ơi.

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Ngẫm suy Là đúng ngẫm suy. Bài thơ hay. Hay thật. Tuyệt tác giả oi

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Áng thơ hay quá! Tự ngẫm… Cuộc sống bao sắc màu…
Tình yêu điều kỳ diệu…
Cuộc đời là hư vô…
Đường tình nhiều khúc khuỷu..
Đêm khắc khoải Mộng mơ…
Dáng anh là điểm tựa..
Máu đang chảy về tim.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Chúc bạn ngủ ngon

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Sao day buồn vậy chị

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay lắm.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Thần thơ ơi sao mà tâm trạng.Đọc xong rồi sao thấy đúng cứ hay thôi.

An Ngoc
An Ngoc
6 years ago

Chị rất tuyệt vời….

Từ Dũng
Từ Dũng
5 years ago

Hay

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Nếu có được ta bước trên đường hạnh phúc
Trong nỗi lòng thức dục bấy lâu nay
Cuộc đồi này càng ngày thêm ý nghĩa
Thiên đường này mãi mãi của riêng ta
Vì cuộc sống ta cảm thấy thiết tha
Nỗi lòng ta tràn đầy sức sống

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Tình yêu thương thật mảnh liệt

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

hay

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hai nam troi di loi tho van con vang mai..

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Chúc mừng Mạc Phương với bài thơ hay nhé!

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay lắm em!

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu tuyệt thật nha

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Hay quá em

Hùng Đô Phi
Hùng Đô Phi
5 years ago

Phải tự hào như thế chứ em ơi..
Bởi có yêu mới thiêu thân như vậy..
Chứ cứ yêu mà phân vân tính toán..
Hãy gọi là đổi trác chứ yêu ai…

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
5 years ago

Quá hay chúc mừng tg nhé

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
5 years ago

Bài thơ hay!

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ hay thật.Chúc em ngày mới vui ve ̉!.

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Rat hay bn a

Scroll to Top