TỰ HÀO VIỆT NAM
Thơ: Bảo Châu
Có bao giờ ta thấy vui hơn thế
Ôm cờ sao ta ẵm bế vào lòng
Bao lâu rồi người dân Việt thầm mong
Cùng trái bóng bay lên tầm cao mới
Bạn bè ơi cờ tung bay phơi phới
Triệu con tim đang hướng tới tương lai
Các em ơi đêm qua chẳng thể dài
Sao ngắn quá… ban mai giờ đã tới…
Trái bóng tròn đã được thay áo mới
Khoác lên mình với tất cả niềm tin
Các em ơi hãy dũng cảm đi tìm
Chân lý mới Việt Nam mình sẽ thắng
Suốt đêm qua cả nước không im lặng
Sướng vui này các em tặng quê hương
Chân các em vững trãi bước dặm trường
Nâng trái bóng trên đường tìm hạnh phúc
Các em mang niềm vui thật đúng lúc
Triệu con tim vẫn hun đúc lửa hồng
Như mặt trời soi sáng trước biển đông
Dẫn các em quyết tâm không chùn bước
Hôm nay đây Tổ Quốc ta có được
Vình quang này mơ ước đã bao lâu
Công các em được ghi nhận hàng đầu
Vì màu cờ… hạ quyết tâm… em nhé…
Bảo Châu
24.01.2018
Bài thơ tuyệt vời
Thơ Bảo Châu thật tuyệt vời
Cùng cả nước vui mừng chiến thắng
Và hô vang U23 Việt Nam chiến thắng
Cờ đỏ tung bay trên khắp phố phường
Cùng cả nước đêm qua thật là náo nhiệt
Chúc các em sẽ chiến thắng vẻ vang
Đấy em thấy ko khi cảm xúc đã tuôn trào .Thật tự hào ta là người Việt nam Con cháu ta đã viết lên trang sử vàng dân tộc. Trái bóng tròn đã lăn khắp 5châu,cám ơn các con, cám ơn đội tuyển U23Việt namcám ơn các chiến binh đã chiến đấu hết mình vì màu cớ sắc áo, vì dân tộc Việt nam, vì Tổ quốc quang vinh phải ko em yêu
woa.!!! Tuyệt vời lắm chị iu!
Bài thơ Chị viết rất hay và ý nghĩa….
Đọc bài thơ này mình thấy dâng trào tinh thần dân tộc.
Tôi rất tự hào vì tôi là người VN -luôn luôn là người VN
Mãi mãi yêu nước của bản thân mình
VN là muôn năm, Hoà bình, thành cộng, thịnh vượng và mãi mãi là nền tảng phát triển vững chắc.
Kính chúc chị iu ngày mới an lành và muôn điều tốt đẹp nhất!
Lâu rồi ! ta mới nhìn sao là đấy
Đã giành quyền, bước nữa tiến xa lên
Hãy đem vinh quang dân tộc ,nước nhà
Quyết kết thúc ,đoạt cúp vàng đi nhe
Hay tuyệt
Quá tuyệt chị iu
Chiến thắng rồi, vỡ òa trong nước mắt
Nghẹn vui mừng, nghẹn tiếng hát rưng rưng.
Các em ơi ! Sắc aó đỏ một rừng
Cảm ơn nhé ! Những người con đất Viêt.
Tuyệt vời tinh thần
VN chị nhỉ
bài thơ em đầy đủ , hay lắm .. chúc em buổi trưa vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ rất hay tác giả ơi!
Rất tự hào cho đội tuyển việt nam
Bài thơ hay quá bạn ơi chúng ta cùng chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam nhé ?
Thơ hay quá
Hình ảnh rất thân thương
Tuyẹt vöi
Tho hay lam ban chuc buoi trua v v am ap nha ban
Rất hay rất tuyệt vời chúc mừng tác giả
Khâm phục… Thi sỹ ơi!…
Thật tuyệt vời mong đội tuyển mang về niềm tin tất thắng.
Rất tự hào bạn ơi
ÔI tuyệt vời quá chị ơi
Ban ơi giỏi quá có ngay thơ rùi cho mình mượn nha
Tho hay tuyet chieu nha
Chị ơi vn mjk tự hào quá
Tuyet voi c ah.
Tự hào Việt Nam
Chúc cho doi tuyển u 23 Viet Nam vo dich, de chi Chien Pham thi sang tac tiep nhung bai tho hay.
Tuyêt vời
Bài thơ rất hay!
Tự hào dân tộc
Tự hào Việt nam
Tự hào U 23
Hòa vui cùng chiến thắng …
Hay quá
Bài thơ bạn viết tuyệt hay. Chúc mừng bạn và bài thơ. Chúc bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
Bài thơ hay TG ạ
Tuyẹt vöi
Vâng…chúng tôi đã cố gắng hết sức…nhưng…do….không qua…được…mong gia đình thông cảm….
Rất hay . Chúc mừng Em !
WA TUYET VOI
Tự hào lắm Việt Nam ơi
Chúc mừng em có bài thơ hay