Bài Thơ: TỪ……ẤY….!!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TỪ......ẤY....!!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TỪ……ẤY….!!!
Thơ: Bằng Lăng Tím

Từ ngày ấy hoa nở vàng mấy độ
Anh đi rồi sầu khổ chỉ mình em
Phố về khuya vàng võ cả ánh đèn
Đêm lạc bước lối quen về đơn lẻ

Từ ngày ấy căn phòng thêm vắng vẻ
Trời đầy sao lặng lẽ ngắm mình thôi
Nửa khuyết trăng lờ lững phía cuối trời
Dế than thở từng lời trong đám cỏ

Từ ngày ấy đã bao mùa hoa đỏ
Cánh rụng tàn theo gió biết về đâu
Vấn vương chi để mi ướt mưa sầu
Chim lẻ bạn đêm thâu buồn não nuột

Từ ngày ấy gió đông về giá buốt
Những ấm êm trôi tuột phía ai rồi
Mây buông rèm cuối ngả lững lờ trôi
Đem tất cả mảnh tình côi gói lại.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay em à

Thuy Giang
Thuy Giang
6 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp
Cám ơn cùng mến chúc ngày mới vui hp nha

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay em Tím ạ, chúc em luôn thi hứng dạt dào.

Kim Thanh Bui
Kim Thanh Bui
6 years ago

Giọng thơ buồn nghe rất quen
Như bàng Lăng tím buông rèm chờ ai

Thư Trần
Thư Trần
6 years ago

Anh Hai
Anh Hai
6 years ago

Em. thơ hay cảnh đẹp em.

Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Thơ hay lắm, chúc bạn ngày mới vui vẻ và thành công

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Tím Lăng Bằng!
Thơ rất hay, ảnh đẹp! QH chúc em…

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Bài thơ chuyển tải cảm xúc yêu thương lắng đọng…Thật lãng mạn

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá. Chúc Tím Bằng Lăng ngày mới tràn đầy niềm vui.

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Cất nỗi buồn vào thẳm sâu em gái
Ngẩng đầu lên đón tia nắng mặt trời
Lại lung linh những ánh mắt nụ cười
Trang đời mới bao ngọt ngào mong đợi

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Thơ rất hay,

Đạt Bùi
Đạt Bùi
6 years ago

Em gái xinh đẹp, thơ hay, trưa vui vẻ

Phạm Angela
Phạm Angela
6 years ago

Thơ hay lắm em à !

Trần Khiên
Trần Khiên
6 years ago

hay lắm em

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
6 years ago

Và từ ấy trái sầu rơi rơi mãi
Lối đi về nay chỉ có mình anh
Đóa hoa xuân ngày ấy sớm xa cành
Vành trăng khuyết muộn màng đêm cô lẻ

Và từ ấy đêm về thêm vắng vẻ
Tiếng côn trùng mê réo gọi nỉ non
Dấu yêu xưa giờ mãi sẽ không còn
Mơ hạnh phúc ước tròn duyên mong nhớ

Và từ ấy sông buồn thương bến lỡ
Ước mơ đầy như vuột khỏi tầm tay
Chiếc hôn nồng cùng với cả đắm say
Bay theo gió nên từ đây lẻ bạn

Và từ ấy cuối trời mây ảm đạm
Chút hương tình gói lại gửi buồng tim
Dấu yêu xưa đâu phải dễ kiếm tìm
Chân trời mới đơn côi sầu lặng lẻ…

Nghe Duong
Nghe Duong
6 years ago

Bai tho that tuyet voi thi si Tim ạ

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Ta biết em xa không ngày gặp lại .
Anh lỗi lầm vụng dại…chút tình riêng
Để đáng cay em gom nhặt nỗi niềm.
Gieo câu chữ hằng đêm khao khát nhớ

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Hoài niệm về một tình yêu…Thơ em cảm xúc đượm buồn

Lê Bá Thịnh
Lê Bá Thịnh
6 years ago

Từ ngày ấy em đã không có anh
Như bông hoa đã bị gãy lìa cành
Thơm cùng ai nữa hỡi bông hoa rung
Mưa kéo về che lấp ánh bình minh

Sau Nguyen
Sau Nguyen
6 years ago

Tuyet…

Huyen Bich
Huyen Bich
6 years ago

Chào chị Bằng Lăng Tím,bài thơ rất hay,phong lan thì rất đẹp Chị àh.em gái chúc Chị khỏe,luôn vui và hạnh phúc.thank you!

Scroll to Top