TRUYỀN THUYẾT HẠC TIÊN
Thơ: Phú Sĩ
Chuyện cũ kể rằng ngày ấy thuở xa xưa
Trên vùng đất xa xôi khô cằn trên sỏi đá
Có chàng trai nghèo sớm hôm trong vất vả
Lương thiện chân tình tất tả kiếp mưa sinh
Rồi bổng một ngày chim hạt trắng buông mình
Bởi một mũi tên ai vô tình để lại
Ngày ấy chàng trai luôn ân cần chữa chạy
Hạc trắng đáp tình hứa quay lại đền ơn
Hạc đã hóa thân một thiếu nữ non sơn
Gá nghĩa phu thê đợi chờ ngày nghĩa trả
Rồi cứ hàng đêm nàng rút lông dệt vải
Giúp đỡ chàng trai trang trải kiếp phong trần
Ngày lại qua ngày Hạc rút kén nhả tơ
Mòn mỏi thân ngà hao gầy dần thể xác
Cho đến một ngày Hạc gục đầu kiệt sức
Chàng mới biết rằng nàng Hạc trả nghĩa ân
Giọt lệ bàng hoàng đau lòng kẻ hiền nhân
Nàng Hạc năm xưa phân trần câu chuyện cũ
Để lại cho chồng mảnh lụa còn dang dở
Nàng lại trở về kiếp Hạc trắng ngày xưa
Chuyện tình nghĩa ân tô đẹp chốn tiên trần
Người đời vẫn thường yêu thương loài chim hạc
Nhân ái thủy chung chẳng vong lời chân chất
Để lại cho đời câu chuyện thắm tình chung ….
ẢNH ST
THƠ PS
Xếu đầu đỏ thuộc loài qúy hiếm đang được bảo vệ
Quá hay!một sự hy sinh cao đẹp cho tình yêu
Thơ hay cảm động nhỉ ! Chúc bạn vui vẻ
Thơ hay bạn à!
Thơ hay ạ
Rât hay em gái iu
Chả biết đúng ko hay là mộng tưởng.
Để một ngày làm tan nát trái tim yêu.
Thanks
Tuyệt vời
Cam dong
Tuyệt lắm iu ơi…!
Thơ hay buổi tối vui em nhé
Tuyệt lắm ạ
Bài thơ rất hay hay
Thơ hay lắm
Tuyệt vời
rất tuyệt vời chị iu
Rat tuyet voi….
Rất hay em a
Hay lắm chị ơi !
Hay quá
Bài thơ về chuyện tình chim hạc của em hay tuyệt trần. Chị rất thích.
Chúc mừng em.
Tuyệt vời
Cau chuyen rat cam dong
Một câu chuyện tình được diển đạt bằng thơ thật tuyệt vời Phú Sĩ
Hay quá …Thanks em ..qua bài thơ chị đã hiểu đc yếu nghĩa đôi chim hạc …chúc em ngày mới chủ nhật hồng vui vẻ
THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI CAN ƠN EM ĐÃ CHIA SẺ MẾN CHÚC GĐ MỘT NGÀY CHỦ NHẬT LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
tuyệt hay
chúc ngày mới bình an vv em gái nhé