Bài Thơ: TRONG VÒNG TAY QUÊ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TRONG VÒNG TAY QUÊ (Tác giả: Bảo Châu)

TRONG VÒNG TAY QUÊ
Thơ: Bảo Châu

(Kính viếng hương hồn Chủ Tịch nước Trần Đại Quang)

Hôm nay đất mẹ Ninh Bình
Giang tay đón đứa con mình về quê
Khi đi hạnh phúc tràn trề
Khi về khói tỏa bốn bề non cao

Nình Bình dạ xót biết bao
Thương Người xin cất lệ trào trong tim
Người về cây cỏ lặng im
Nỗi đau cao ngất nặng ghim dạ này

Trung thu trăng sáng say say
Người còn chúc tết sum vầy cháu con
Bao năm vì nước vì non
Bấy nhiêu năm ấy lòng còn nặng mang

Trời thu hoa cúc nở vàng
Nước Nam mất tấm lòng vàng sắc son
Đâu đây tôi thấy như còn
Bóng hình Người vẫn mỏi mòn chờ trông

Quê nhà gió lộng mênh mông
Nay ôm tất cả Người trong tâm hồn
Tiễn Người lòng những bồn chồn
Đôi hàng lệ nhỏ chiều hôm não nề

Ninh Bình thắm được tình quê
Đón Người an nghỉ trăng thề xanh trong
Xót thương nhớ để trong lòng
Xin Người an giấc trong vòng tay quê

Bảo Châu
27.9.18

Bài Thơ: TRONG VÒNG TAY QUÊ (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Nguyệt
Bùi Nguyệt
5 years ago

Bài thơ hay quá tác giả ơi,làm xúc động lòng người

Lap Nguyen Lap Nguyen
Lap Nguyen Lap Nguyen
5 years ago

A di đà phật

Thanh Van
Thanh Van
5 years ago

?

Công Chính Bùi
Công Chính Bùi
5 years ago

Thơ của tác giả hay những đọc thơ thương co chủ tịch quá

Liêm Trân
Liêm Trân
5 years ago

Bài thơ hay và giàu cảm xúc lắm em!
Cầu mong cho linh hồn của CT an giấc ngàn thu???

Liễu Nguyễn
Liễu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay đầy xúc động ???

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Bài thơ của em hay và xúc động lắm !

Nhân dân đau đớn đón người!
Tiễn đưa người tới chân trời vô biên !
Người mang bao những ân tình ,
Mang theo ánh sáng , niềm tin cho đời!
Người thân than khóc không nguôi ,
Nhân dân thương tiếc , chơi vơi nỗi lòng !
Người mãi tiềp bước cha ông ,
Giữ vững truyền thống mãi không phai mờ !
Cuộc đời đẹp tựa giâc mơ
Mang bao chiến tích , bây giờ đi xa !
Tình yêu màng đến mọi nhà ,
Người già , người trẻ , em thơ nhớ hoài ‘
Người đi , để lại cho đời ,
Bao yêu thương với tình người bao la !

Thanh Le
Thanh Le
5 years ago

Tuyệt vời quá, sâu sắc quá, cảm động quá!

Nguyen Dam
Nguyen Dam
5 years ago

Sao bác lại đi tiên cảnh sớm vậy khí đất nước còn rất cần bác

Thanh Mận
Thanh Mận
5 years ago

nam mo a di da phat

Hoa Xuan
Hoa Xuan
5 years ago

Tks t.giả

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất cảm động . Chúc mừng Em !

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Cảm động lắm em.

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu !
Bài thơ vô cùng xúc động ???
Xin vĩnh biệt chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối.
Cầu mong Bác yên nghỉ nơi vĩnh hằng.

Huyền Ma
Huyền Ma
5 years ago

Cam ơn tac gia đa lam tho.tien đưa bac ấy về nơi que nha.đọc ma bao lê tuôn ra. Tiêc thương chu tich mãi xa nước nhà ?

Đồng Van Tuong
Đồng Van Tuong
5 years ago

Bài thơ rất xúc động lòng người đọc.

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Cảm động quá ?

Nghia Le
Nghia Le
5 years ago

hay quá cô ạ

Nhung Tuyết
Nhung Tuyết
5 years ago

Rat hay va y nghia

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Bài thơ hay và xúc động lắm em. Chúc ông an nghỉ yên bình nơi quê mẹ

Trongduc Nguyen
Trongduc Nguyen
5 years ago

Nam mô a di đà phật

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Thơ bạn hay lắm
Làm mình cảm động

Nguyen Hien
Nguyen Hien
5 years ago

Thơ hay thắm đượm tình quê..!
Cãm ơn tg

Huệ Nguyễn
Huệ Nguyễn
5 years ago

Chị ơi hay và cảm động quá chúc chị làm nhiều bài hay nữa nhé

Thu Hằng
Thu Hằng
5 years ago

Chúc mừng chị đã sáng tác một bài thơ rất hay và đi vào lòng người !

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Thơ hay cảm động quá..tiếc thương người lảnh đạo tài trong lòng người dân Việt

Thai Nguyen
Thai Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay ý nghĩa sâu sắc lắm đó chị ơi ,em đọc đi đọc lại Hoài đó nha, Chào chị buổi sáng nụ cười ban mai nhiều nhiều yêu thương xinh đẹp nhé

Giot Lê Tình
Giot Lê Tình
5 years ago

Hay quá chị yêu

Nguyen van Hai
Nguyen van Hai
5 years ago

Thơ hay và cảm động ????

Nhường Ngọc
Nhường Ngọc
5 years ago

Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật

Dung Nguyen
Dung Nguyen
5 years ago

Hay wa

Scroll to Top