Bài Thơ: TRÔNG VỜI TUỔI THƠ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TRÔNG VỜI TUỔI THƠ (Tác giả: Bảo Châu)

TRÔNG VỜI TUỔI THƠ
Thơ: Bảo Châu

Ơ kìa!!! Đông đến thật rồi
Ơ kìa cái nắng trốn ngồi ở đâu
Ơ kìa một góc ao sâu
Ơ kìa một tấm áo nâu quê nhà

Bao năm ta đã đi xa
Bao năm ta chẳng vào ra chốn này
Bao năm khoé mắt cay cay
Bao năm thổn thức tim này mãi ghi

Kể từ khi bước chân đi
Kể từ khi tuổi xuân thì chớm yêu
Kể từ khi biết nhớ nhiều
Kể từ khi biết thả diều, ngắm sao

Giờ như ngọn gió bay cao
Giữa trời lồng lộng nhớ cào trong tôi
Để lòng thổn thức bồi hồi
Mùa đông phương Bắc xa..
rồi nhớ thêm…

Trời Nam nắng toả êm đềm
Thương về quê mẹ rét mềm ruột gan
Muốn gởi cái nắng chứa chan
Về miền xa thẳm mênh mang đất trời

Xa quê nhớ lắm ai ơi
Nửa đời thấm thía… trông vời… tuổi thơ…

Bảo Châu
10.12.19

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
4 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền của Trang ..!
Buổi sáng vui vẻ nhé ..!

Phạm Hữu
Phạm Hữu
4 years ago

Tuyệt vời bạn ơi
Tuổi thơ làm mình nhớ

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Ngọc Tâm Thi
Ngọc Tâm Thi
4 years ago

Hay quá chị ơi!
Chúc mừng chị với bài thơ rất trữ tình và dạt dào cảm xúc nha!

Thành Chung
Thành Chung
4 years ago

Hay lắm chúc bạn ấm áp

Thủy Lăng
Thủy Lăng
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp bạn thơ ơi

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay lắm. ..❤️

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay

Chưa Hết Phép
Chưa Hết Phép
4 years ago

Hay lắm chị ạ

Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
4 years ago

Tặng chị

Tam Nguyenthanh
Tam Nguyenthanh
4 years ago

Hay quá chị ơi

Đỗ Hoàng Yến
Đỗ Hoàng Yến
4 years ago

Quêhuơng mãiở trong ta do em gai

Têt Pham
Têt Pham
4 years ago

Ô kìa Em Gái của Tôi
Ô kìa sao đứng giữa trời nắng hanh.
Chúc Em luôn Mạnh khỏe Hạnh Phúc An bình

Diệu Thành
Diệu Thành
4 years ago

Bài thơ hay lắm em à. Chúc em an vui hạnh phúc

Hoa Trinh
Hoa Trinh
4 years ago

Tuyệt vời quá em ơi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay..

Nam Hoang
Nam Hoang
4 years ago

Thơ rất hay hình ảnh rất đẹp chúc mừng bạn

Hai Nguyen
Hai Nguyen
4 years ago

Hay quá em ơi , hình rất đẹp chúc mừng em

Xung Nguyen
Xung Nguyen
4 years ago

Cảm ơn ! đang lạnh đây .

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

Ơ KÌA! Sao cứ thẫn thờ,
BAO NĂM đất khách vẫn mơ quê nhà!
KỂ TỪ Thân phụ đi xa,
CHẠNH THƯƠNG Từ Mẫu tuổi già chiếc đơn!
Đông về thêm lạnh tủi
hờn,
Biết bao giờ được thần hôn đáp đền!
Vài câu nối vần thơ em, nhưng nghiêng về nhớ mẹ hiền!
Bài thơ của em thật hay và sinh động, giục giã với những điệp ngữ lặp đi lặp lại suốt ba khổ thơ , càng tăng thêm nhiều nhớ nhung, nuối tiếc…
Chúc mừng em , bài thơ hay lắm muội à!

Truong Dao Ba
Truong Dao Ba
4 years ago

Hay em ạ…

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
4 years ago

Chúc mừng em nhé bài thơ hay

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị gái ơi!
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc chị nha!

Đặng Thị Hiền
Đặng Thị Hiền
4 years ago

Đang ở trên đất bắc đọc bài thơ này cảm nhận được tình yêu thương quê nhà của tác giả
Xin chúc mừng bạn , thơ hay quá.

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
4 years ago

Thơ hay
Ảnh dể thương lắm chị
Chúc chị vui vẻ

Cương Đinh
Cương Đinh
4 years ago

Thơ hay

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
4 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp lắm ạ like like
Chúc chị buổi chiều an vui hạnh phúc nhé

Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
4 years ago

Tinh quê da diet yêu thuong

Dũng Lê
Dũng Lê
4 years ago

Quá tuyệt vời em ơi

Tham Ha
Tham Ha
4 years ago

Tho hay hinh ban dep tuyet hi

Son Dang
Son Dang
4 years ago

Trời Nam nắng toả êm đềm
Thương về quê mẹ rét mềm ruột gan
Muốn gởi cái nắng chứa chan
Về miền xa thẳm mênh mang đất trời

Đọc câu thơ này, chạnh nhớ hơn 50 năm trước, lớp người sinh Bắc tử Nam, trong phút dừng chân, hoài hương quê mẹ:
Vào nơi đây tuy đất người xa lạ
Nhưng miền Nam cũng cùng một quê hương
Cũng bóng dừa xanh, cũng những con đường
Con bướm nhỏ, mái đình xưa…nhớ quá!

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
4 years ago

Bài thơ rất hay. Ảnh đẹp và tươi lắm em. Chúc em luôn vui vẻ khỏe mạnh và hạnh phúc

Nguyễn Thị Tính
Nguyễn Thị Tính
4 years ago

Hay quá em iu! Ngày mới vv khỏe nhé em

Tam Ngo
Tam Ngo
4 years ago

Thơ hay hình trẻ trung đẹp lắm bạn iu ui

Lien Bui
Lien Bui
4 years ago

Thơ hay.Tình yêu đối với quê hương rất sâu nặng cùng với những hồi ức khó quên.

Tống Lê Dũng
Tống Lê Dũng
4 years ago

Hay!…

Nga Nguyen
Nga Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm , tình cảm luôn gắn bó về quê hương tha thiết , hình ảnh đẹp tuyệt vời , chúc em buổi tối an lành vạn sự bình an tràn đầy hạnh phúc

Trần Thị Yến
Trần Thị Yến
4 years ago

Bài thơ hay quá chị ơi. Đọc thơ chị nhiều càng ngưỡng mộ chị nhiều hơn !…

Hà Bình
Hà Bình
4 years ago

Hay tuyệt đó bạn

Hiêm Nguyen Thì
Hiêm Nguyen Thì
4 years ago

Thö hay

Scroll to Top