Bài Thơ: TRÒNG TRÀNH (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TRÒNG TRÀNH (Tác giả: Bảo Châu)

TRÒNG TRÀNH
Thơ: Bảo Châu

Ta gặp nhau khi biển chiều lộng gió
Sóng ru tình muốn ngỏ một lời yêu
Cứ uốn quanh ôm bờ cát thật nhiều
Lòng e ấp ngại bao điều không thể

Bờ lặng lẽ, từ bao đời vẫn thế
Đợi chờ hoài chẳng ngạo nghễ cao sang
Đã vào thu gió lộng thổi mênh mang
Lòng thổn thức đeo mang tình diệu vợi

Hoàng hôn về biển xanh đang kéo sợi
Tím lam rơi vời vợi nhớ se lòng
Biển khiêm nhường khiến bờ lại thầm mong
Cho sóng tới trong vòng ôm xiết chặt

Nụ hôn xa nhẹ nhàng chưa dám đặt
Ta trở về nhặt nỗi nhớ đi hoang
Biển yêu ơi sao cứ mãi mênh mang
Để thu tới tiễn lá vàng về cội

Thả tâm tư nâng vần thơ viết vội
Phương trời xa cũng vời vợi chờ mong
Nhờ gió mang nhung nhớ ở trong lòng
Gởi tới nơi đang tròng trành trước biển

Bảo Châu

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Hoàng Yến
Đỗ Hoàng Yến
4 years ago

Nhö gio mang nhung nhö ø trong löng.,!

Hanh Nguyen
Hanh Nguyen
4 years ago

Bão Châu thật nặng lòng với biển

Quý Phan
Quý Phan
4 years ago

Thơ rất hay,chúc st,vui khỏe,và hạnh phúc

Bảo Long
Bảo Long
4 years ago

Bài thơ này rất hay rất tuyệt vời đầy cảm xúc ,lời thơ mộc mạc nhưng sâu sắc cảm ơn tg voi một bài thơ hay

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị
Thơ biển là của chị hi hi

Hiep Nguyen
Hiep Nguyen
4 years ago

Biển mùa thu xanh một màu tĩnh lặng
Ngọn sóng tình luôn xao động cõi bờ
Cát mịn màng thấm tràn dòng thương cảm
Tình xanh mầm bển vang vọng lờ ru
Lời say đắm xôn xao đày tình tự
Khúc tình nồng len nhẹ đến tim ai
Rồi từ đó … dòng tâm tư trầm lắng
Ngả nghiêng vì … sóng vỗ mãi bờ yêu …
Hay . Cm

Ngọc Diện Ngô
Ngọc Diện Ngô
4 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc quá bạn hiền ơi❤

Lương Huyền
Lương Huyền
4 years ago

Hay quá cô ạ!

Lien Bui
Lien Bui
4 years ago

Thơ hay, dạt dào cảm xúc

Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
4 years ago

Một tinh yêu chay bong nhung binh di den la thường yeu là vậy nho. Nhung từng khoanh khắc nho thuong voi đay như tinh em va biển
Hay qua
Chuc mung em

Hoa Đá
Hoa Đá
4 years ago

Bài thơ rất hay, đong đầy cảm xúc, chúc tg dạt dào thi hứng, an vui hạnh phúc mỗi ngày

Nguyễn Huynh
Nguyễn Huynh
4 years ago

Thật là hay lắm ạ

Nguyen Trung
Nguyen Trung
4 years ago

Thơ rất tuyệt vời chúc em ngày mới vui vẻ.

Đào Minh Thư
Đào Minh Thư
4 years ago

Hay quá em ơi anh chúc em luôn luôn vui khỏe trẻ đẹp và hạnh phúc nhé

Thanh Bình
Thanh Bình
4 years ago

thơ hay lắm chị ơi

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Hay tuyệt á chị đẹp ak .

Loi Nguyen
Loi Nguyen
4 years ago

Thơ hay , khổ cuối câu 2 sao ko là vời vợi nhỉ ?

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
4 years ago

Rất tuyệt

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
4 years ago

Bài thơ rất hay, rất sâu lắng chúc mừng em

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Rất hay
Chúc mừng tác giả.

Hà Bình
Hà Bình
4 years ago

Tuyệt lắm bạn iu

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
4 years ago

Biển đưa sóng ôm bờ cát mịn
Gió rì rào phi lao hát khúc tình ca
Trời trong xanh như mắt ai ngóng đợi
Mây đưa về hơi ấm biển bao la
Có phải em nơi ấy lòng khắc khoải
Để lòng anh tím sẫm biển chiều hôm
Vui tý cùng em . Chúc em nàng thơ biển luôn trẻ trung xinh đẹp ,mạnh khoẻ và hạnh phúc

Diệu Thành
Diệu Thành
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời hay lắm. Giàu cảm xúc tình cảm. Chúc mừng tg nhe

Truong Le
Truong Le
4 years ago

Thật dạt dào cảm xúc .. hay lắm em ạ

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Bài thơ “tròng trành “chị viết rất hay chị iu nha!
Bài thơ cảm xúc rất nhẹ nhàng, lãng mạn và sâu lắng lắm chị iu ơi!
Chị là hồn thơ của biển nì.
Là nguồn cảm xúc vô tận
Như khơi dậy những ý tưởng của cảm xúc hồn thơ.

Em yêu biển một tình yêu bát ngát
Vệt sóng lòng mặn chát nhớ biển khơi
Đêm từng đêm em khắc khoải chơi vơi
Nhớ về biển rồi lặng rơi nước mắt.

Kính chúc chị iu đêm vu lan vui vẻ, thân tâm an lạc và hạnh phúc chị nhé !

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Ai vừa thả một giọt đàn lưu luyến,
Ai vừa buông lời hò hẹn xuyến xao.
Ai vừa ươm hạt tình tứ ngọt ngào,
Ai vừa dệt nên vần thơ yễu điệu!

Phương xa ấy bây giờ em chắc hiểu,
Nỗi nhớ nhung hoài vọng ở hai đầu.
Hai trái tim yêu chẳng được gần nhau,
Lời tình tự nhờ gió mây chuyển hộ.

Đứng trước biển chiều nay trời lộng gió,
Sóng lao xao cứ mãi vỗ hôn bờ.
Ngoài khơi xa vài chiếc bách lô nhô,
Chim Hải âu khóc tình nhân khản tiếng.

Anh hình tưởng em cũng đang trước biển,
Nhìn xa xăm hoàng hôn tím chân mây.
Trời xui chi gặp gỡ một hai ngày,
Chưa kịp ngỏ đã chia tay vội vã!

Tháng tám đến mùa thu vàng chiếc lá,
Gió sang mùa cho nỗi nhớ chênh chao.
Em là bờ anh là sóng rì rào,
Cứ hôn mãi chắc chẳng sao ,em ạ!

Kim Ngân
Kim Ngân
4 years ago

Hay lắm đẹp lắm bạn ơi. Buổi tối vui ban nhé.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Hiêm Nguyen Thì
Hiêm Nguyen Thì
4 years ago

Rât hay

Nguyễn Văn NhưY
Nguyễn Văn NhưY
4 years ago

Lãng mạn quá

Tam Ngo
Tam Ngo
4 years ago

Nàng dường như rất có duyên với biển… bài thơ nào về biển cũng ngọt ngào lãng mạn lắm luôn bạn xinh Phạm Bảo Châu oi

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng em

Cương Đinh
Cương Đinh
4 years ago

Đầy thơ mộng

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Hien Ngo
Hien Ngo
4 years ago

Chi yêu quí Bảo Châu ơi , thơ chi hay và lãng mạn lắm.
Gió đang đưa tình yêu về biển mặn
Để giang tay ôm trọn sóng vào lòng
Để thoả lòng ngày tháng mãi nhớ mong .
Cam ơn tác giả Bảo Châu rất nhiều !

Hà Lệ
Hà Lệ
4 years ago

Bài nào cũng hay, lời thơ như rót mật vào lòng …????????????

Phú Lê
Phú Lê
4 years ago

Hay… hay lắm bạn ơi..!!!…..

Scroll to Top