TRONG NIỀM HY VỌNG
Thơ: Bảo Châu
Đông lại đến biển xanh thưa vạt nắng
Áng mây hồng vắng bóng, cửa cài then
Gió heo may lành lạnh cứ đan xen
Làm se thắt lòng em nơi bến đợi
Chiều hoàng hôn sợi nhớ sao vời vợi
Tím buông dần chấp chới phủ miền xa
Lặng lẽ nhìn sóng cuộn cứ vào ra
Lòng trống trải trong bao là biển hẹn
Cũng nơi đây tình yêu còn nguyên vẹn
Xa nhau rồi nghèn nghẹn… thấm vành môi
Thả tâm tư theo dòng nước cuốn trôi
Tình xa thẳm bồi hồi đang vẫy gọi
Nghe không anh thầm thì tim khẽ nói
Đợi nhau hoài hãy gói cả vào thơ
Viết những gì ngự trị có trong mơ
Gởi tất cả bến bờ hoang hoải nhớ
Hun hút gió lại càng thêm cách trở
Nhưng tình yêu vẫn nở thắm trong lòng
Và chiều nay em cũng vẫn thầm mong
Thuyền anh sẽ về trong niềm hy vọng
Bảo Châu
04.01.19
Hay lắm bạn ơi.Hình bạn rất ấn tượng nè.
Bài thơ hay quá, hình rất đẹp, chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui
Thơ hay lắm hình ảnh đẹp
Hay lắm ..Tình biển vẫn dạt dào ..yêu thương thiết tha ..
Cảnh đẹp thơ hay
mùa đông làm con người cô đơn quá bài thơ hay lắm
Thơ rất tuyệt vời
Lại gặp em và biển
Hay lắm, chúc bạn ngày mới vui vẻ
rất hay
thơ rất hay tuyệt voi chúc em sk vv nhé
Em gái yêu..
Thơ rất hay,, hình ảnh đẹp….
Bien đẹp bien menh mong quá.
So với em bien con qua xa vời.
Tinh yêu em con rộng đến khong bo.
Tho hay lam mượt ma yeu thương
Xin chuc mung em
Tho hay tinh cam qua nha co ban chuc ngay moi v v hp
Bài thơ rất hay chúc tg ngày an vui
Thơ hay lắm dập dìu nơi sóng biển
Thuyền xa bờ miền nhớ mãi yêu thương
Thuyền cứ đi suốt cả những chặng đường
Em đã gửi yêu thương chờ bến đợi
Tình của em luôn trong xanh vời vợi
Gửi về anh nơi đó có tình em
Chờ đợi thuyền về cả ngày lẫn đêm
Thuyền về rồi lại đong thêm thương nhớ
Chúc em luôn khỏe mạnh vui vẻ và đong đầy yêu thương hạnh phúc. Chào cô gái biển yêu thương
Hay lắm bạn
hay lắm chị yêu chị viết về biển tuyệt luôn
Hay chị
” thuyền anh sẽ về trong niềm hy vọng”
Cho được thỏa bao ngày em mong ngóng…
Để chúng mình được sưởi ấm , tránh heo may…
nếu em là bờ bến thuyền anh neo bến này…/
Đông về thì có sao đâu
Với em thì biển mùa nào vẫn ấm
Bức ảnh tuyệt đẹp
Tuyệt vời lắm nghe em
Thơ hay Hinh ảnh đẹp quá cô ơi
em gái
Sâu lắng
Rất hay bạn ơi
Chúc bạn buổi tối vui vẻ nhiều nha
……!!!
Đúng là một nhà thơ tình của biển . Chúc mừng em bài thơ hay lắm
Bài thơ tình biển rất tuyệt chị iu! Rất lãng mạn, sâu lắng và ngập tràn cảm xúc.
Xin chúc mừng bài thơ rất hay chị nha!
Kính chúc chị cuối tuần thật nhiều niềm vui, sức khỏe hạnh phúc và mãi thành công trong cuộc sống chị nhé!
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn tối cuối tuần an lành vui vẻ mọi điều tốt đẹp ,
Ảnh đẹp và thơ hay quá .
Rất hay chị ạ
Chúc chị luôn vui vẻ mạnh khỏe trẻ đẹp mãi
Hay lắm bạn ơi
Hình ảnh đẹp ghép như nàng tiên cá ý
Tuyệt vời
Bài thơ hay quá em gái yêu quý. Chúc em luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Để dâng cho đời những áng thơ hay nhất.