TRỜI SẦU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Mắt dõi nhìn về phía cuối trời xa
Hoàng hôn phủ nghe nhạt nhòa đáy mắt
Nước loang trắng trên mặt hồ dìu dặt
Chiều hoàng hôn sao thấy một màu sầu
Tháng tám về còn có một mùa ngâu
Ngày thất tịch chim bắc cầu ô thước
Tình muôn thuở một năm gần nhau được
Chức và Ngưu dạo bước ở ngân hà
Nhiều năm rồi tình vẫn mãi cách xa
Cứ nhung nhớ rồi mình ta chịu khổ
Như Ngưu Chức còn có ngày hội ngộ
Mà tình ta thì vỗ cánh bay rồi
Phố đông người ta vẫn thấy đơn côi
Ngồi yên lặng mình mây trôi lơ đãng
Sóng nước gợn mà tâm hồn lai láng
Đếm cô đơn theo ngày tháng mong chờ
Trời càng buồn ta càng thấy bơ vơ
Nhìn mưa đổ càng thẩn thờ buồn bã
Ngày xưa hỡi bây giờ sao xa quá
Mưa mùa thu mang theo cả trời sầu.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay ạ
Tuyệt lắm anh
Thơ hay anh trai ơi
Bài thơ hay
Đầy cảm xúc
Chúc em Luôn vui khỏe
cao trào thi hứng nhé
Sao nghe buồn bã sầu thương dữ vậy em ! Thơ rất nhiều cảm xúc em oi
Buồn quá anh ơi
Thơ hay man mác buồn
Rất hay a
Buồn quá bạn
Bài thơ rất hay.
Trời sầu hay tại do ta sầu Thanh Hùng anh ơi! Rung động con tim ùi.
Thơ hay lắm và cảm động lắm bạn ơi
Hay lắm anh trai ơi
Thơ hay mang mác nỗi buồn
Trời càng buồn ta càng thấy bơ vơ
Nhìn mưa đổ càng thẩn thờ buồn bã
Ngày xưa hỡi bây giờ sao xa quá
Mưa mùa thu mang theo cả trời sầu.
Rất hay anh à. Em chúc anh chiều muộn vui vẻ nhé!
Hay lắm em ạ
Bài thơ rất hay a!
Hay lắm A
Rất hay
Chúc mừng tác giả
Hay bạn à
Rất hay
Thật tuyệt vời..Anh em chúc anh luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc
Ừ sầu thật iu nhỉ
Hay em trai