TRỞ VỀ
Thơ: Bảo Châu
Quê hương trong trái tim tôi
Quê hương xa nhớ bồi hồi lắm thay
Quê hương có gió heo may
Quê hương hai tiếng, tim này khắc ghi
Kể từ khi bước ra đi
Quê hương như đã níu ghì trong tôi
Nơi Cha rơi giọt mồ hôi
Mẹ nuôi khôn lớn, để rồi bay xa
Trưa hè ve lại ngân nga
Phượng vĩ thắm đỏ quê nhà bao năm
Võng đay kẽo kẹt ta nằm
Lời ru mẹ hát vọng năm canh tròn
Quê hương nâng bước chân son
Cho ta tất cả, ai còn nhớ không
Câu hò, điệu lý bên sông
Cải ngồng trải thảm giữa đồng gió chan
Heo may lạnh thấy mênh mang
Nhớ về nơi ấy xốn xang trong lòng
Con đò tiếp nối quay vòng
Quê hương tình thắm, ta mong trở về
Bảo Châu
19.18.19
Rất hay chị
Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp chúc mừng Tg
Thơ hay ảnh đẹp quá chị yêu chúc chị 20/10 vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay ảnh đẹp . Chúc Em tươi trẻ !
Thơ hay hình ảnh rất đẹp chúc mừng em
Người đã đẹp lại cả tâm hồn thơ hay nữa. Nói nhỏ nhé thú thật nhiều anh tiếc vì chỉ mình anh xã nhà em gặp may thôi !!!
Em ơi bài thơ rất hay đậm chất quê hương nhớ từ thuở còn thơ tiếng võng đong đưa và tiếng mẹ Ru cho đến bây giờ lời thơ hình ảnh rất đẹp mọi người ngưỡng mộ chỉ mỗi ông xã em gặp may thôi hi hi
Mỗi lần em nhắc đến quê
Nhiều người xa xứ muốn về lắm cơ
Nhớ quê em gửi vào thơ
Và bao người cũng gửi nhờ thơ em
Bài viết rất hay ảnh ghép rất đẹp chúc mừng tg
Quê hương là chùm khế ngọt. Trèo lên tới đọt là thành khế chua ❤️❤️❤️❤️❤️. Kkkkk
Hay quá em gái yêu
( quê hương có họ có hàng
Có Ông ,Bà , Mei để em đi về….,,)
Chị ngãu hứng với em tí nhé đừng giận đấy hi hi
Chúc em 20/10 vui , khoẻ , hạnh phúc
Quêhuong mãi o trong ta ,noi do co cha me vaông ba cua ta,cåm on em gai nhe
Xinh lắm chị iu
Bài thơ nghe da diết bâng khuâng lắm em ơi.Nhất là khổ thơ đầu, điệp ngữ quê hương láy đi lấy lại sao nghe mà thấy nao nao trong lòng! Chúc mừng em có bài thơ tuyệt vời như lời thầm thì nhắc nhở đến bao người lưu lạc tha hương!
Chúc em vui vẻ ,an lành, hạnh phúc.
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm bạn thơ ơi
Bài thơ này rất hay rất tuyệt vời và hình ảnh của bạn đẹp
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Chúc luôn trẻ mãi nhiều thêm nụ cười
Bài thơ Rất hay
QUÊ HƯƠNG LÀ SỐ MỘT.
Thơ hay ảnh đẹp, chúc mừng em. Ngày lễ vv nhé
Thơ hay hình ảnh đẹp
Quê hương nếu ai k nhớ…
Hay lắm đẹp lắm bạn ơi. Chúc bạn 20.10 xinh đẹp tỏa sáng nhé bạn hiền.
Rất tuyệt vời… Chúc em buổi tối an vui và hạnh phúc nha
Hay quá cô ơi
Thơ hay.Tình quê thật sâu lặng.
Bài thơ hay. Mến chúc em ngày mới vui vẻ
Hay lắm em
Thơ hay ảnh đẹp lắm! Chúc chị ngày 20-10 ngập tràn niềm vui và hp nhé!?
Tuyệt lắm em yêu
Thơ hay lắm
Hay lắm đó
Cảm xúc và hay lắm luôn nha
Chúc mừng thi phẩm nhé
Mến chúc nha
Hay lăm em iu à!
Tuyệt vời