TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ
Biển vẫn lặng thầm
…. vỗ từng tiếng mênh mang …
Một gã đơn côi … chầm chậm đếm bước đi nặng nề trên bờ cát …
Giờ gã hiểu rằng … lòng biển kia xanh màu xanh dào dạt
Cưu mang cả hình hài và bóng dáng của cha yêu …
Mân mê đời mình vào vết sạm trên tay …
Gã ngồi đếm màn đêm qua từng hơi khói thuốc
Nhớ lại một buổi chiều hôm …nơi xóm nghèo biển động…
Chiều xao xác lan dài hòa trong gió buồn hiu ….
Người cha đã ra đi … ngày biển lặng trong chiều …
Gã biết rằng từ nay …
Cha đã mãi thuộc về nơi ngọn sóng ….
Nơi lòng biển mênh mang … mưu sinh và hy vọng …
Mùa lại nối mùa … nắng nóng với bão giông ….
Rồi gã ra đi … gói theo những dỗi hờn …
Về những cơn bão đời … phủ phàng trong lòng biển …
Người có biết chăng …
Qua bao ngày kiếp mưu sinh rời quê hương biền biệt …
Mỗi lúc đêm tàn … gã lại tìm về những hồi ức tuổi thơ …
Hạnh phúc nhỏ thôi … nụ cười giòn tan sau mỗi chuyến cha về
Còn ấm mùi mồ hôi mặn nồng lẫn mùi tanh của biển …
Đã bao lần giọt nước mắt rơi …
Gã âm thầm lau vội …
Bởi gã đã bỏ đi biển quê mình … cùng những giọt mồ hôi …
Còn đó tiếng cha cười … lồng tiếng gió đại dương …
Bao năm tháng tha hương … ngẫm cuộc đời sao dài quá đỗi…
Thế rồi gã xuôi tàu … về quê hương tiếp cuộc đời cha gởi …
Nơi tiếng sóng biển vẫn xanh màu …
Và những giọt nước mắt còn rơi …
Con đường về quê hương … sao nghe ấm ngọt lời …
Vì nơi đó … có biển xanh … và người cha đã êm đềm yên nghỉ ….
ẢNH TRONG KHANH NGUYEN
THƠ PS
Thơ hay em gái
Thơ tuyệt lắm bạn ! Chúc xuân vui vw
Bài thơ rất hay em ah cảm ơn em gợi nhớ về quê Cha của Anh
Hay
Bài thơ rất hay
Sâu lắng, hay lắm.
Anh nha trang..
Hay lắm bạn ơi
Hay quá tuyệt vời quá đi a
thật sinh động tuyệt vời cảm xúc
thơ rất hay câu chuyện kể thắm tình cảm ơn bạn Phú Sĩ
Thơ hay sâu lắng tâm hồn ! ??
Thơ em tuyệt lắm!Phú Sỹ
Bài thơ thật hay, đậm sâu là tình cảm cha con, quê hương.
Xin chia xẻ …
Nếu có viết dùm cho ai đó.
Thì bài thơ cũng tỏ nỗi tình.
Một chút sầu buồn xin đau buốt.
Chút ủi an cũng thuộc về người.
Là Thượng Đế nụ cười để lại.
Vết lăn trầm hoài mãi cưu mang.
CUỐI TUẦN VUI VẺ AN LÀNH ANH NHÉ
Ta đi hoang trên từng viên đá sỏi để ngẫm lại cuộc đời bao nỗi chuân chuyên ……
Em và tôi hãy suy nghỉ kỹ để không nuối tiếc những gì mình cho nhau…..
Ra biển tâm hồn mình lãng mạng một chút em nhé ……
Đau đáu nhớ quê
Cảm ơn em
Quá đỗi bất ngờ … Bài viết hay.