Bài Thơ: TRÒ ĐÙA THUỞ BÉ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRÒ ĐÙA THUỞ BÉ (Tác giả: Mạc Phương)

TRÒ ĐÙA THUỞ BÉ
Thơ: Mạc Phương

Em vẫn ngồi giữa đồi hoa tim tím.
Đợi chờ anh mòn mỏi cả thời gian.
Nhuốm nỗi sầu từng chặng quá gian nan.
Bao nghĩa tình sao nỡ đành buông bỏ.

Ngẩng cao đầu thả một lời trước gió.
Lúc chiều hôm mây tím vắt ngang trời.
Len nhè nhẹ một nỗi nhớ chơi vơi.
Giữa mênh mang bóng anh như ảo ảnh.

Ráng hoàng hôn ánh đỏ hồng sóng sánh.
Từng giọt rơi lặng lẽ ở quanh mình.
Trẻ mục đồng nhìn chúng thật là xinh.
Khanh khách cười dắt trâu về phố chợ.

Tia nắng quái hình như đang vụn vỡ.
Gió vô tình chạm nhẹ phía ngẩn ngơ.
Gọi trở về bao ý nghĩ vu vơ.
Được cười đùa vô tư như trẻ nhỏ.

Em sẽ nắm tay anh về bên đó.
Chơi nốt trò làm chú rể cô dâu.
Mắt long lanh ngúng ngẩy bước qua cầu.
Rồi òa khóc và bắt đền đằng ấy.

Anh lúng túng vội đỡ em đứng dậy.
Xin hứa rằng chẳng bắt nạt cô dâu.
Chẳng chơi nữa trò đùa ấy lần sau.
Để bây giờ mãi mãi là kỉ niệm.

BLT 10/3/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hainam Tran
Hainam Tran
7 years ago

Bài thơ quá hay BLT

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Thơ hay quá quá

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất hay và thật cảm xúc Mac Phương à. Chúc Mac Phương buổi tối vui vẻ và thật ấm áp nhé.

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ rất hay và đầy ý nghĩa BLT. Chúc em buổi tối an lành và hạnh phúc nhé.

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất tuyệt vời chị ơi

Huy Nguyên
Huy Nguyên
7 years ago

BLT,lắm

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Nguyễn Thành Long
Nguyễn Thành Long
7 years ago

Thơ lãng mạn, ý bay bỗng, thích:Ráng hoàng hôn ánh đỏ hồng sóng sánh. Gió vô tình chạm nhẹ phía ngẩn ngơ

Thanh Vân
Thanh Vân
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lai được nhớ về tuổi thơ

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
7 years ago

Tho hay canh đẹp binh nho lai tuoi tho qua

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
7 years ago

Tuyệt vời

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Hết ý luôn rồi Bằng Lăng Tím. Bài thơ nào cũng làm xao xuyến lòng người. Anh chúc Em vui vẻ và hạnh phúc.

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Rất tuyệt vời chào ngày mới bạn nhé

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Bài thơ hay nhớ về kỉ niệm tuổi thơ. Chúc em BLT ngày mới vv !!!

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Tuyệt vời quá Em ơi!

Lữ Khách
Lữ Khách
7 years ago

Tặng cả vùng tím em yêu

Thư Hoài
Thư Hoài
7 years ago

Bài thơ hay quá tác giả ơi

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

em ngồi giữa rừng hoa màu tím
tím một màu tím ngắt bằng lăng
nhặt cành hoa anh cài mái tóc
tặng cô đâu màu tím bằng lăng
anh dắt tay em bước nên cầu
để làm chú rể em cô dâu
thảm hoa màu tím ở trên cầu
mắt long lanh em ngẩng cao đầu
cảm ơn anh /-đời em hạnh phúc

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay chuc BlT cuôi tuân vui ve..

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Bài thơ hay quá.. tác giả ơi!

Đăng Thuật
Đăng Thuật
7 years ago

Hoa tươi hoa đẹp hoa cũng tàn .
Cuộc đời mơ mộng cũng tiêu tan .
Chỉ có tình yêu là đẹp nhất.
Yêu nhau mãi mãi cũng không tàn .
Chúc tg buổi tối vv hạnh phúc

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em vvhp.

Vượng Vũ
Vượng Vũ
7 years ago

Ngắt một nhành hoa mắt buồn rồi hỏi
Ngây thơ ơi ! Tuổi ấy đã xa rồi
Cả một trời hoa tím bỗng rơi rơi
Hoàng hôn tím màu hoa vời vợi thế …

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Hay thật chứ hết nói luôn

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Buổi tối chúc bạn ngủ ngon nha

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Quá hay!

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Hay quá hồn nhiên và nên thơ quá

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Bài thơ hay , hoài niệm tuổi thơ, ảnh đẹp

Mưa Biển
Mưa Biển
7 years ago

Tuyệt. Ngày mới tốt lành an lạc

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Hay qua ban hien oi

TU Kim
TU Kim
7 years ago

Hoa em đã tím..giờ tím ngắt.
Anh mãi đi tìm hoa..đỏ cơ..!
Mải mê hai đứa tim hoa mãi.
Đỏ sẽ..tả tơi, tím cả đời…!

Lưu Vân
Lưu Vân
7 years ago

Thơ rât hay canh lai đep hy vong đuoc làm quen vơi nhà thơ

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay????

Lương Lan
Lương Lan
7 years ago

Trải qua bao năm tháng cuộc đời,con người già nua đi nhưng kỷ niệm một thời thơ thì còn trẻ mãi.

Bái Lê Sĩ
Bái Lê Sĩ
7 years ago

Bao Ngọc và 123 Nguoi khac

Han Dam Duy
Han Dam Duy
7 years ago

GIẤC MƠ HOA

Giữa đồng hoa tưởng giấc mơ hoa:
Em nắm tay anh bước xuống phà
Bên ấy sắp hàng chờ tứ mã
Phía này rồng rắn tiễn song xa,
Mênh mông sông nước màu xanh nhuốm
Bát ngát mây trời sắc tím pha,
Ngày bé trẻ thơ chơi đám cưới
Ngập tràn sung sướng tựa đêm qua !

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Scroll to Top