Bài Thơ: TRI ÂN NGÀY (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TRI ÂN NGÀY (Tác giả: Bảo Châu)

TRI ÂN NGÀY
Thơ: Bảo Châu

THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27.7

Ai đã từng mang dòng máu lạc hồng
Ai đã từng là người con đất Việt
Chắc không quên ngày 27 hôm nay
Ngày tri ân các liệt sỹ – thương binh…

Tôi sinh ra vào cuối của cuộc chiến chinh
Không hiểu nhiều về đau thương mất mát
Chỉ được nghe qua mẹ – cha bàn bạc
Được xem qua lịch sử nước non nhà

Một nỗi đau tôi mường tượng dân ta đã trải qua…
Nỗi mất mát mà tôi luôn cảm nhận
Bao tang thương dân ta đành cam phận
Rằng chiến tranh đã tàn phá nước non mình…

Chiến tranh mang reo rắc những điêu linh
Ông cha ta đã hy sinh tuổi xuân mình
Đổi máu đào để gìn giữ hòa bình
Mang yên bình cho nhân loại mai sau…

Những người thân đã vĩnh viễn mất nhau…
Những bà mẹ đã khô dòng nước mắt
Khóc thương con mong có phép nhiệm màu…
Nuôi hy vọng một ngày con trở lại…

Những chiến sỹ đã không ngần ngại
Thân thể mình gởi lại chiến trường xa…
Bao mảnh đạn còn ghim trong da thịt…
Cứ đêm về nhức nhối lại thêm đau…

Các bạn ơi!… chiến đã nhuộm màu
Là đau thương là tang tóc lòng đau…
Là bất hạnh thân thể bị nát nhàu
Là nỗi đau tràn trề khi người thân đã mất…

Chúng ta những lớp người sung sướng nhất
Được sống thanh bình hưởng độc lập tự do
Được đến trường trong tình nghĩa thày trò
Được sống đủ đầy trong nhung lụa ấm êm…

Mỗi chúng ta chắc hẳn đều không quên
Tạc dạ ghi lòng công ơn các liệt sỹ thương binh
Những người đã hiến dâng cả đời mình
Cho chúng ta có cuộc sống đẹp hôm nay
Hồng Chiên

Bài Thơ: TRI ÂN NGÀY (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: TRI ÂN NGÀY (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
6 years ago

Em cảm ơn anh nhiều. CHúc anh luôn vui anh nhé.

Phụng Hải Đăng
Phụng Hải Đăng
6 years ago

Thơ hay và cảm động em à. Buổi chiều vui vẻ nhé !

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Bài thơ Tri ân thương binh liệt sĩ rất hay rất có ý nghĩa, chúc tác giả buổi tối vv và hạnh phúc nhiều,

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lam

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Hay cảm động và ý nghĩa lắm

Duyen Nguyen
Duyen Nguyen
6 years ago

Cam đông qua chi ak

Scroll to Top