Bài Thơ: TRÊN NỀN HẠNH PHÚC (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TRÊN NỀN HẠNH PHÚC (Tác giả: Bảo Châu)

TRÊN NỀN HẠNH PHÚC
Thơ: Bảo Châu

Đất Hải Dương đón bàn chân tôi đến
Cũng là nơi tôi yêu mến vô cùng
Thuở thiếu thời bên cha mẹ sống chung
Bốn anh em lớn lên cùng mái ấm

Nỗi vất vả, giọt mồ hôi lấm tấm
Màu áo loang muối thấm nhuộm trắng lưng
Rét cắt da đời mẹ cũng đã từng
Để các con vui mừng, no ấm dạ

Đời binh nghiệp bàn chân cha hối hả
Lấy thân mình đổi lấy cả mùa xuân
Cho hôm nay con cháu chắp thêm vần
Sống hạnh phúc hái mầm xanh, trái chín

Lúc chia xa ngập lòng dâng bịn dịn
Thương vợ hiền, nín lặng lệ tràn mi
Chiến tranh mà, không biết trước điều chi
Chỉ mong sao ra đi rồi trở lại

Hoà bình về bàn chân cha mê mải
Vợ hiền hoà đón bên mái nhà tranh
Xuân vừa đến giọt sương đọng long lanh
Mẹ đón cha tròn vành nôi hạnh phúc

Tôi vội về, sợ cung đàn gẫy khúc
Lo cha già gặp phải lúc lâm nguy
Lòng trĩu nặng trong từng mỗi bước đi
Tâm cứ nhủ thầm thì cha sẽ khoẻ

Mổ thành công, an lòng cha, mẹ nhé
Có chúng con chung vai ghé gánh gồng
Cha mẹ vẫn đẹp tựa áng mây hồng
Luôn toả sáng như vừng đông rực rỡ

Đường còn dài, nhiều chông gai trắc trở
Cháu, con đây đang hợp sức kề bên
Chỉ mong sao cha dũng cảm, vững, bền
Để đôi chân bước trên nền hạnh phúc

Bảo Châu

Bài Thơ: TRÊN NỀN HẠNH PHÚC (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: TRÊN NỀN HẠNH PHÚC (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
5 years ago

Chúc cụ mau khỏi bệnh để về với vợ và con cháu,sống khỏe ,sống vui cuối đời .

Huy Nghị
Huy Nghị
5 years ago

Hay quá thật tuyệt vời cảm động vô cùng xin chúc mừng

Van Nguyen
Van Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay. Mọi việc sẽ tốt thôi em ạ! Chúc bác sớm bình phục!❤

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay cảm xúc chúc mừng tg/ chúc bạn buổi trưa an mạnh mọi điều tối đẹp ,

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường
5 years ago

Trước tiên chúc cụ sức khỏe mau hồi phục . Bài thơ bạn chọn tình yêu quê hương và lòng hiếu thảo của mình đối với đấng sinh thành . Vậy nên có câu ( cây xanh thì lá cũng xanh , cha mẹ hiền lành để đức cho con ) .

Nụ Cười Hạnh Phúc
Nụ Cười Hạnh Phúc
5 years ago

Mong ông nhanh khỏe về vui cùng gia đình con cháu ạ.

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Chúc bác mau bình phục

Kim Oanh
Kim Oanh
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị iu xinh đẹp ơi ! em gái mến chúc ba chị mau chóng khỏe mạnh về nhà chị nhé

Hoa Đồng Nội
Hoa Đồng Nội
5 years ago

Con gái có những lời thơ đầy yêu thương, mà mạnh mẽ động viên bố thế này là bố an lòng lắm, rồi sẽ mau khỏe ông nhé.

Mặc Văn Dậu
Mặc Văn Dậu
5 years ago

Cầu mong cụ mau khoẻ bình an

Đăng Hữu Hộ
Đăng Hữu Hộ
5 years ago

Ôi cha của chúng mình.
Còn thêm sức khỏe thì anh rất mừng.
Cái thời đất nước chiến tranh.
Cơm không no, hỏi còn mong nỗi gi???.
Vạn người con đã ra đi.
Có mong còn được ngày về nữa không???.
Bao cô gái trẻ chờ chồng.
Mà quân giặc Mỹ giết không được về.
Xóm làng, ta những miền quê.
Thanh niên anh dũng, lời thề sắc son.
Còn trời, còn nước còn non.
Thắng giặc Mỹ chúng con sẽ về…
Bộ đội cụ Hồ.

Phạm Phong
Phạm Phong
5 years ago

Tuyệt vời. Chúc bác mau bình phục.

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Đã qua rồi cơn nguy hiểm cho cha
Con đã về đây bên cha chăm chút
Lo cho cha từng miếng ăn và đút
Sữa ở đây một phút chẳng buông lơi
Để cho cha khỏe lại giữa cuộc đời
Mong cha cùng con ta thời cố gắng
Thơ rất hay em ạ. Tình phụ tử. Tình mẫu tử đã cho con cái tất cả để trưởng thành
Chúc ông mau khỏe. Cố gắng lên em nhé

Thanh Nghe Tran
Thanh Nghe Tran
5 years ago

Con chúc bố mau chóng bình phục để mang lại niềm hạnh phúc cho chúng con bố nhé

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Chúc Ba của cô luôn mạnh khỏe và chóng lành

Thế Mỹ
Thế Mỹ
5 years ago

Chúc mừng Ba đã ra khỏi viện
Chúc mừng em Thơ thiệt là hay

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
5 years ago

Tuyệt vời rất thơ rất hay cảm ơn thi nhân. Con kính chúc bác mau lành bệnh ,và an khang trường thọ .

Toan Bui
Toan Bui
5 years ago

Chuc bac mau khỏe cho ra ngoni ay hom nao

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Thơ hay
Nhiều cảm xúc
Chúc cha bạn mọi sự tốt lành

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Chúc ông mau bình phục để về nhà cùng con cháu

Mỹ Dung Trần Thị
Mỹ Dung Trần Thị
5 years ago

Bài thơ rất hay và cảm động chúc cả nhà luôn hạnh phúc bình an

Cao Thi Huong
Cao Thi Huong
5 years ago

Xin gửi lời chúc sk bác! Mong bác nhanh bình phục để về quây quần bên con, cháu!

Nguyễn Thị Hiếm
Nguyễn Thị Hiếm
5 years ago

Thơ hay chúc bác mau khoẻ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm
Chúc cụ chóng khỏe hạnh phúc

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
5 years ago

E là Bs sao để ông là dữ vậy

Qua Nguyen
Qua Nguyen
5 years ago

Bác đỡ nhiều chưa bạn

Bùi Thị Lệ Hường
Bùi Thị Lệ Hường
5 years ago

Đọc thơ em mà thương cha nhớ mẹ
Lòng nghẹn ngào giống hệt cảnh mình xưa.

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

mong ba sớm khỏi bệnh lành
để được về nhà với mẹ của con

Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
5 years ago

Một người con tuyệt vời của người cha đáng kính
Cầu chúc cụ mau khỏe

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Chúc bác mau khỏe

Ngọc Diện Ngô
Ngọc Diện Ngô
5 years ago

Bài thơ hay xúc động đầy cảm xúc bạn hiền ơi. Chúc ông chóng khỏe bạn nhé!

Xuân Tình
Xuân Tình
5 years ago

em ơi ông đỡ chưa em,bài thơ em viết rất hay ,lòng nghẹn ngào thương ba thương mẹ quá em gái ơi,chúc ông mau chóng bình phục sk nhé em

Manh Le
Manh Le
5 years ago

Mong bác sớm bình phục !

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Chúc cụ sớm bình phục ! Tuyệt vời khi gia đình có được con, cháu hiếu thảo !

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Hiếu thảo

Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Quốc Khánh
5 years ago

Chuc bac trai mau chong lanh bênh đê sông vui cung con chau !!!!

Ha Vu
Ha Vu
5 years ago

Gia đ là số 1 .chuc bạn cũng gd vượt wua sóng gió này chúc ông mau hồi phục bsn nhe

Thanh Phúc Lương
Thanh Phúc Lương
5 years ago

Chúc bác sớm bình phục

Nguyễn Tài
Nguyễn Tài
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt !
Đởi các cụ đầy gian nan , vất vả ,
Khi về hưu được thong thả , bình an !
Cùng sum vầy :
, hưởng hạnh phúc cháu con ,
Cứ như thế không còn luyến tiếc !
Tai nạn đến , đố ai biết trước ,
Đã mấy tuần cụ nằm bẹp , rên la !
Em là thày , từng chăm sóc người ta ,
Cả cuộc đời không kêu ca , chùn bước !
Mấy tuần nay em ân cần chăm sóc ,
Bên cha già , báo đáp ơn sâu !
Chữ hiếu em luôn đặt trên đầu !
Chúc cụ sẽ mau lành , mau khỏe !
Cả nhà lại tha hồ vui vẻ !
Hạnh phúc ngọt ngào , chia sẻ khắp nơi !

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Rất tuyệt
Chúc chị hạnh phúc

Na Ty
Na Ty
5 years ago

Thơ hay cảm động lắm chị iu! Xin chúc mừng bài thơ rất hay chị nha!
Kính chúc Ba chị mau khỏe và bình an chị nhé!

Scroll to Top