TRẺ EM TƯƠNG LAI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
TRẺ…thơ ấu giống mầm còn dại
EM..cũng là quả trái trên cây
NHƯ…măng non nhú chưa đầy
BÚP…mà được tốt như mây trên ngàn
TRÊN…tất cả lo toan giúp sức
CÀNH…còn xanh khí lực dồi dào
BIẾT…là chăm chỉ làm sao
ĂN…ngon chóng lớn mai vào tương lai
NGỦ…cho khoẻ đợi ngày khôn lớn
BIẾT…đủ điều để đón ngày mai
HỌC…cho thật giỏi thật tài
HÀNH…trình tươi đẹp ai ai cũng chờ
LÀ..cố gắng học cho bằng được
NGOAN…để rồi theo bước cha anh
TRẺ EM NHƯ BÚP TRÊN CÀNH
BIẾT ĂN NGỦ BIẾT HỌC HÀNH LÀ NGOAN
(Hồ Chí Minh)
Tp. HCM 2018
P T H
bài thơ hay lắm anh Phạm Hùng.
Tho hay hình đẹp
Em
Thơ tuyệt vời anh ơi
Bài khoán hay và ý nghĩa quá bạn ạ.
Chúc mừng bài thơ hay thật là ý nghĩa
Hay quá anh ơi
Tuyệt vời hay . Chúc mừng nhé em
Thơ hay lắm em
Rất tuyệt vời em trai ơi
Con Gái Chúc Mừng Chú nha
7768 tuyệt vời
Rất hay xin chúc mừng
Khoán hay quá bạn ơi
Thơ hay lắm bạn ơi
Lòng yêu trẻ thật nồng hậu
Chúc mừng anh
Khoán thủ hay lắm à.
Rất hay em à
Thơ hay anh à !
Bài khoán thật hay em ơi .Chúc em tối vui vẻ nha .
Thơ hay lắm bạn
Thơ hay
Hay quá A trai ạ
Bài thơ hay quá a ạ
Thơ rất hay Anh ơi
Hay lắm em
Hay lắm á anh
Rất tuyệt …
Bài thơ hay lắm mến chúc ạnh buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân yêu của minh nhé
Hay lắm em. Câu khoán rất dễ thương.!