Bài Thơ: TRANG ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRANG ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

TRANG ĐỜI
Thơ: Mạc Phương

Nếu có thể lật mở trang đời mới.
Em sẽ từ một kiếp sống đơn côi.
Thời gian ơi đừng trôi nhanh vồi vội.
Chầm chậm thôi để yêu thương thắp lửa

Bắt đền anh khiến trái tim lần lữa.
Chẳng ngủ yên khi sắc thắm phai tàn.
Bao nhiêu lần ao ước được bình an.
Để sống nốt một quãng đời còn lại.

Dẫu biết rằng yêu anh là khờ dại.
Nhưng trái tim cứ khao khát được yêu.
Được đón đưa săn sóc những buổi chiều.
Được gục đầu trong vòng tay ấm nóng.

Dẫu biết rằng tình đâu còn nóng bỏng.
Nhưng chân thành thì đằm thắm hơn xưa.
Bởi cuộc đời nếm trải những nắng mưa.
Nên trân trọng mối tình khờ lắm đó.

Ở nơi xa có hiểu điều em ngỏ.
Một trang đời mãi mãi đẹp như mơ.
Mình cùng nhau ghép lại những vần thơ.
Tặng cho đời nở mùa hoa hạnh phúc

( PH 25/3/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bảo Trâm
Bảo Trâm
8 years ago

Thơ hay, ,chúc PHƯỢNG HỒNG, ,buổi sáng vuive, ,hp, ,

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Phượng Hồng
Hay lắm em

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Chân thành,tha thiết thơ ý như một tâm tình,tiếng lòng!
Tuyệt vời. Chúc em ngày mới vạn an vui.

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Hay lắm em ak..sống động và thực tế lắm A rất thích..Cảm on E…PH .Chúc em ngày mới vui khỏe tràn đầy yt..

Do Van Minh
Do Van Minh
8 years ago

Tho hay. Thuc te. De men
Chuc ban Ngay moi an lanh

Phương LêDuy
Phương LêDuy
8 years ago

..Đừng buồn nữa em ơi, ngày mới đó,Nắng đương lên sắc dỏ cả một vùng. Hãy cùng nhau dạo bước dưới phố đông, hòa nhịp sống trong vòng quay thực tại. Vui lên nhé em oi đừng nhớ lại, buổi Xuân đầu dẫu đâu phải phai phôi Nhưng ngày xưa nghe quá cũ , cũ rồi, Xin quên hết ta tìm vui ngày mới.Nhanh chân lên, nơi phố vui anh đợi. vui vẻ ngày mới.

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Yêu nóng bỏng khát khao vậy còn bắt đền anh gì nữa… hihhhh..
Hay lắm bạn iu. Chúc ngày mới vv và hp nhé ban

Donglam Tran
Donglam Tran
8 years ago

Chiều về trên đỉnh núi cao, có em gái nhỏ đợi câu ân tình, gởi em đón ánh bình minh, nụ cười tươi đẹp cho đời mình vui.

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
8 years ago

Chúc ngày mới HP như ý.

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Rất hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
8 years ago

MƠ LÒNG

(Cảm tác tp Trang Đời tg Phượng Hồng)

Này Em ơi ! Quên đi từ có thể !
Khi lòng mình đang nối những sợi tơ,
Đang cùng nhau chia sẻ nỗi bơ vơ
Và biến đổi giấc mơ thành sự thật !

Lời Em nói sao nghe lòng se thắt !
Thật vậy không hay lời nói bâng quơ ?
Như gió đong đưa những đám mây mờ,
Rồi tan loãng như sương hoang buổi sáng !

Ngày qua ngày tâm hồn Anh trống vắng,
Như thiếu gi, chắc chờ một nụ hôn !
Một hơi nóng về phủ một tâm hồn,
Đang lạnh giá khi mùa hè chợt đến !

Nối lại nha Em sợi dây yêu mến ?
Mà cả hai đã dang dở lâu rồi
Mà hai đầu nỗi nhớ ở hai nơi
Được kết lại một vòng tròn ước nguyện.

Gọi tên Em dâng trào lời lưu luyến !
Cánh cửa đời đã hé mở từ lâu,
Những lời thơ đã đậm ý sắc màu,
Tô thắm mãi bức tranh tình hoàn mỹ.

P.Đ.T
25.03.16

Tung Le
Tung Le
8 years ago

Hay lam

Nguyên Minh Ngô
Nguyên Minh Ngô
8 years ago

Điệu valse của TRANG ĐỜI đã mở ra cho bạn, khi bạn đã thực sự bước ra. NHƯNG CHÂN THÀNH THÌ ĐẰM THẮM HƠN XƯA , những từ buông ra từ lúc mở ra TRANG ĐỜI MỚI thể hiện được đúch tài năng của P.H . Không cần đưa tên tác giả thì người đọc vẫn nghiệm ra một đôi chim đang hót nhè nhẹ vào cho cuộc sống hôm nay, cho tâm hồn mở ra một trang mới và gìn giữ yêu thương chầm chậm lại. Một tuyệt tác cho những ai còn lẻ loi. P.H đã giúp cho mọi người mở cho mình một tâm hồn đơn giản và tràn đầy yêu thương. Tôi vì mọi người đã cho đời những vần thơ tuyệt tác. Chúc bạn vui vẻ.

Tuấn Minh Lê
Tuấn Minh Lê
8 years ago

Hay lắm

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Hay !

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
8 years ago

Trang đời mới cũng đằm thắm yêu thương len nhẹ chút nũng nịu trách hờn rất đáng yêu

Phúc Ngô
Phúc Ngô
8 years ago

Ngọn lửa trong tim còn sáng tỏ
Mong ước ngày mai thật nên thơ
Bình minh nắng vàng mùa hoa nở
Trang đời sáng đẹp giống như mơ…

Chúc bình an vui vẻ nhé PH

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

M t bai nay PH oi ..ch b ng moi that an vui nhe.??

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

Hay lắm, rất chính đáng thưa chị. Like. Chúc chị vui.

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Thanks anh Dung Bui cảm tác rất hay anh nhé

Duc Quang
Duc Quang
8 years ago

Đoan trang cơ kakakka

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Lời họa dễ thương.

Scroll to Top