Bài Thơ: TRÁI TIM PHỤ NỮ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRÁI TIM PHỤ NỮ (Tác giả: Mạc Phương)

TRÁI TIM PHỤ NỮ
Thơ: Mạc Phương

Trong cuộc đời ai cũng từng đau khổ.
Chỉ có điều muốn thổ lộ hay không.
Thường thủy chung là kiếp phận má hồng.
Đã yêu thương là sắt son tha thiết.

Có mạnh mẽ cũng cần vòng tay xiết.
Cần bờ vai nương tựa lúc bão giông.
Cần quan tâm cho ấm áp cõi lòng.
Hơn thế nữa cần tình yêu chân thực.

Có nhiều khi cắn răng mà chịu đựng.
Luôn khóc thầm vì ai đó… người dưng.
Cả cuộc đời chỉ ao ước mông lung.
Nhưng trong tim luôn bao dung độ lượng.

Lỡ chia xa đi ngược đường ngược hướng.
Vẫn âm thầm mong người ấy bình an.
Có mái ấm êm đềm để sẻ san.
Và luôn nhận về mình phần thua thiệt.

Tự vá lành những vết thương cho hết.
Dẫu khó khăn cũng cố gắng vượt qua.
Bởi sinh ra mang kiếp phận đàn bà.
Thì đau khổ có gì đâu phải nản.

Tròn bổn phận dẫu trái tim chai sạn.
Vẫn mỉm cười thách thức với thế gian.
Là phận gái lớn lên giữa đại ngàn.
Bước vững vàng trên con đường sỏi đá.

Bởi cuộc đời nếm trăm ngàn vất vả.
Cũng cam đành nhẫn nhịn hết cho đời.
Mỗi sớm mai gắng nở nụ cười tươi.
Nén chặt lại những nỗi niềm thầm kín.

Xuân đã già…trái tim còn bịn rịn.
Chưa muốn từ những lời nói yêu thương.
Luôn xót xa một kiếp phận má hường.
Vui với đời bằng vần thơ trong mộng.

BLT 20/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Cuoi tuan vui ve hp..

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Very beautiful post

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Rất hay

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Cảm ơn mạc phương đã nói lên nỗi lòng phụ nữ thơ hay

Lưu Vân
Lưu Vân
6 years ago

Rat hay rat có y nghia chuc tac gia vui va nhieu hanh phuc

Tung Nguyen
Tung Nguyen
6 years ago

Một tuyệt phẩm..

Qm Quang Minh
Qm Quang Minh
6 years ago

Sang tac tho hay qua.tuyet voi tren ca tuyet voi.

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
6 years ago

Hay quá em ơi

Trần Dương
Trần Dương
6 years ago

Hay qua

Mai Duong
Mai Duong
6 years ago

Tim dàn bà giấu nhẹm những niềm thương
Nhưng đã yêu thì bất cần so sánh
Chỉ biết trái tim trải dài đôi quang gánh
Bão táp mưa sa chẳng ngại những thăng trầm.

Trần Hùng
Trần Hùng
6 years ago

Hay
Hay lam bang lan oi

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay và cảm xúc quá Mac Phương ơi. Chúc bạn ngày chủ nhật vui nha.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay tuyet chuc chu nhat vui ve

Quốc Trông Nguyễn
Quốc Trông Nguyễn
6 years ago

Tho tuyet hay.

Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
6 years ago

Mỗi ngày BLT lại mang đến cho mọi người một niềm vui

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Hay thật đó em

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
6 years ago

Ui hay nhưng buồn quá

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Thơ hay quá chị ak
Hình ảnh rất đẹp nữa !

Hoàng Thị Nghị
Hoàng Thị Nghị
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi !

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Bài thơ nhiều cảm xúc quá

Doi Vo
Doi Vo
6 years ago

Tuyệt

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
6 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay

Lê Vân
Lê Vân
6 years ago

Buồn quá ai ơi kiếp đàn bà.

To Thuy
To Thuy
6 years ago

Thơ Tuyêt vời pic đẹp quá.!

To Le
To Le
6 years ago

Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai..!

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
6 years ago

Thơ của bạn rất hay

Dinh Nhân
Dinh Nhân
6 years ago

Hay quá chị ơi

Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
6 years ago

THƠ THẬT HAY – ẢNH THẬT ĐẸP.

Hạnh Nguyên Bùi
Hạnh Nguyên Bùi
6 years ago

Tuyệt vời

Dương Huỳnh
Dương Huỳnh
6 years ago

Hay và ý nghĩa lắm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
6 years ago

Phụ nữ vừa là mẹ, vừa là vợ.. là chị.. là bạn … là em …là tất cả của cs này… nếu một gd k có bóng hình người phụ nữ … đó k phải là gd… yo một nửa thế giới này… xin gửi lời chúc phúc tới mọi người.

Luan Sai
Luan Sai
6 years ago

Cảnh âm u trời mây báo động.
Sấm sét Đâu rung động cả Tim người.

Đặng Mộc Miên
Đặng Mộc Miên
6 years ago

Bài thơ như nói hộ cõi lòng…! Hay tuyệt vời tác giả ơi …

Hùy Vũ
Hùy Vũ
5 years ago

Ngày mới vui khóe nhiều em nhé.

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

trên cả tuyệt vời em à

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Tuyet voi loi tho

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay quá bl

Thụy Bình Đào
Thụy Bình Đào
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt .

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Rất tuyệt chị ạ

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
5 years ago

Thơ hay .

Hoa Lục Bình
Hoa Lục Bình
5 years ago

Hay lắm

Scroll to Top