Bài Thơ: TRÁI TIM NGỐC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRÁI TIM NGỐC (Tác giả: Mạc Phương)

TRÁI TIM NGỐC
Thơ: Mạc Phương

Em vẫn biết trái tim mình khờ lắm.
Bởi yêu thương đã ngập nắng trong lòng.
Bởi những đợi chờ đêm nhớ ngày mong.
Nhìn mây gió mà tim hoài thổn thức.

Câu thơ tình dường như còn ấm ức.
Trái tim khờ bực quá mất đi thôi.
Đã bảo đừng yêu…nói mãi nhiều rồi.
Chẳng nghe lời nên đớn đau là phải !

Tim khờ ơi, sao bước chân hoang hoải.
Có còn không? Miền cải đã vàng hoa.
Để chúng mình cùng khao khát vỡ òa.
Nắm tay nhau dạo qua miền hoa thắm.

Câu thơ tình nay có còn say đắm ?
Lời yêu thương gửi câu chữ ngập tràn.
Bao tình cảm ôm ấp những chứa chan.
Mà thổn thức mà nghẹn ngào tha thiết.

Trái tim khờ vẫn gửi lời da diết.
Biết ngốc mà, sao mãi ngốc, ngốc ơi !

( PH 16/4/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Hay lắm !

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Bài thơ hay lắm. Cái ngốc rất duyên thật dễ thương

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
7 years ago

Ui. Cô gốc anh iu

Liem Nguyenphu
Liem Nguyenphu
7 years ago

Em không khờ chỉ nhẹ dạ thôi
Yêu là chết trong lòng một chút
Bởi mấy khi ta đã được yêu
Có phải không em cô bé khờ . . .

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Rất hay Phượng Hồng. Chúc em cuối tuần vui vẻ.

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Ngay nghi cuoi tuần vui ve nhe PH

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Vẫn biết yêu là đau khổ là quãng đời con gái.
Cho tôi xin trở lại những ngày trong trắng.
Những ngày còn đậm nét suy tư.
Tuổi còn thơ sao vội tạ từ.
Sầu chết ngất tuổi buồn vì đau đớn.
Gĩa từ thơ tôi đi về mộng ảo.
Bước âm thầm tê tái cả lòng tôi.
Biết làm sao mà bóp nát con tim.
Yêu người ấy sao người tôi yêu mãi.
Cố tìm quên những kỉ niệm ngày xưa.
Trời cũng buồn tê tái những cơn mưa.
Buồn lặng lẽ chiều nay mình tôi viết.
Phượng Hồng ơi ! Bạn thân có biết.
Rằng là tôi tha thiết yêu ai…
Hehe chúc ai đó ngày nghỉ thật vui,thạt hp ..tràn ngập iu thương nhé! ^_^

Thái Lê
Thái Lê
7 years ago

Biết rằng tình yêu là khổ
Yêu đời , yêu người có lỗ vẫn yêu
Ngày cuối tuần mến chúc PH Vv. hp an lành

Bảo Trâm
Bảo Trâm
7 years ago

Thơ hay, ,chúc bạn buổi chiều vuive

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

cry heart

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em Phượng Hồng

Hang Nguyen
Hang Nguyen
7 years ago

Trái tim ngốc lãng mạn thế. Mình cũng thích được như vậy.. hihhhh.. chuc

Thanh Đan Nguyệt
Thanh Đan Nguyệt
7 years ago

Rất tuyệt !

Hang Nguyen
Hang Nguyen
7 years ago

Ngốc mà biết ấy… hihhhh

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Trái tim khơ
Anh đã bảo em rồi
Đừng yêu và đừng nhớ
Em không nghe lời anh
Cứ rộn ràng tim gõ

Thôi cứ thương cứ nhớ
Em bướng bỉnh không nghe
Nhóm lên thành ngọn lửa
Để giờ thành tàn tro
Ngồi một góc thu lu
Tuôn tràn dòng lệ đỏ

Giận em nhiều lắm đo
Thôi hay nín đi em
Ngày moi rồi sẽ nguoi
Em bình yên trở lại

Thương em lắm tim oi

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Hay lắm nha bạn Phượng Hồng ơi!
Không ngốc tí nào đâu hjhj

Tuấn Minh Lê
Tuấn Minh Lê
7 years ago

Sao mình cứ mãi viễn mơ
Trăm năm ai đợi , ai chờ chi ta ?
Thương người là gánh xót xa
Quặn đau nỗi nhớ hồn sa vũng sầu
Chờ nhau mấy thuở bạc đầu
Chim di lạc lối nát nhầu tin mong
Thương em lã ngọn đông phong
Giá băng phủ kín từ trong nụ tình
Ngồi đây tưởng bóng mơ hình
Lời riêng nén đậy vỡ nghìn nỗi lo
Lỡ mai thơ chứa hẹn hò
Biết ai có đến để đò ngóng trông
Thương em vẫn ước một lòng
Cho anh gánh tội đèo bồng sắc son

Đường chiều bóng nhỏ sầu rưng
Em đi anh ở bâng khuâng đôi lòng
Mai về bên ấy buồn đong
Gởi người xưa cũ thiệp hồng báo tin
Ngày mai đổi bạn thay tình
Mưa chiều nay buốt tim mình em ơi!

Xót xa giờ xót xa rồi
Ngoảnh mặt em bước, đơn côi anh về…
Vờ như quên lẵng câu thề
Mà thương trong dạ tái tê nghẹn ngào
Mình không duyên nợ trầu cau
Sầu rưng rụng vỡ kiếp nào chửa nguôi

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Anh iu ngoc lam do ngoc oi..

Hong Nguyen
Hong Nguyen
7 years ago

Rất hay … chị xin ….

Mai Thy
Mai Thy
7 years ago

Hay lam …

The Quyen Nguyen
The Quyen Nguyen
7 years ago

Phuong Hong chay mai hon tho
Tinh yeu hut hang, doi cho don phuong!
Ban mai dong nhung giot suong
Ve buon goi Ha, van vuong Phuong Hong!

The Quyen Nguyen
The Quyen Nguyen
7 years ago

Trai tim chang ngoc dau em
Vi yeu, nuoc bien ngan nam man moi!
Trach chi “duyen phan”, cuoc doi
Van tran nang am, van ngoi sac Xuan!

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Hay lắm.

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
7 years ago

Hay

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Yêu nhau thì yêu hết mình
Yêu mà nhòa nhạt xin đừng nên yêu

Chúc chủ nhật vui vẻ

Loi Phan
Loi Phan
6 years ago

Thơ tình nguyễn Bính Quê mùa ,Hàn Mặc Tử sầu bi ,Hoài Vũ lịch lảm ,Xuân Diệu cháy bỏng … Bạn giống Xuân Diệu

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay qua! Chuc chu nhat vui ve

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Rất hay! Con tim khó bảo lắm!

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Vần thơ hay

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Biết ngốc mà, sao mãi vẫn ngốc hoài. Ha ha…

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Thơ hay chúc em vvhp.

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Bài thơ viết rất hay và thật cảm động BLT.Chúc em buổi chiều an vui và hạnh phúc nhé.

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Thơ hay

Chân Thành
Chân Thành
6 years ago

hay lắm ah…
thơ bạn làm rung động hàng triệu trái tim ngốc… nức nở trái tim khờ… thiệt đó nhá.. chúc bạn luôn vv

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Ừ chị cũng thấy con tim khi yêu rất ngốc,nó chỉ biết nghe theo cảm nhận của nó,nó không nghe theo lý trí đâu.

Tuya Bui
Tuya Bui
6 years ago

Biêt ngôc ma van ngôc dây la môt su may man

Tiến Phát
Tiến Phát
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Van Thanh
Van Thanh
6 years ago

Trai tim chan that.k ngoc…!

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ rất hay. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ

Truong Jery
Truong Jery
6 years ago

Tho y nghia ? Hinh anh Tam Trang de Thuong Chuc em gai toi Dau Tuan Vui Ve nhe !

Scroll to Top