TRÁCH NỮA MÀ CHI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Trách nhau thì cũng đã rồi
Có buồn hay khóc đành thôi muộn màng
Dù gì cũng đã dở dang
Chắc do phận số chẳng ràng buộc nhau
Trách chi cho dạ dàu dàu
Thôi thì vội bước qua mau đừng nhìn
Một lần đánh mất niềm tin
Lần sau nếu được giữ gìn thật lâu
Gặp nhau không phải cúi đầu
Không còn muốn nhắc một câu chuyện buồn
Thôi thì ngoảnh mặt đi luôn
Trách chi rồi để tim cuồn cuộn đau
Rồi thời gian vụt qua mau
Xin đừng trách nữa nát nhàu tâm tư
Cứ xem xa lạ bây chừ
Rồi từ dạo ấy dường như quên rồi.
D H 2019
Bài thơ hay tuyệt lắm anh.
Hay vậy tuyệt vời ?❤️
Mam mác buồn nhưng rất hay
Hay lắm em ơi
Thơ hay lắm anh
Bài thơ hay lắm anh ♥️
Bài thơ hay
Tuyệt vời luôn
Thơ hay quá .
Chúc vv em nhé
Hay quá
Nhưng lại buồn buồn.
Hay lắm em trai
Thơ hay quá
Thơ lắm a ơi.e chúc a buổi chiều vv hp nhé
Thơ hay lắm a
Hay lắm anh ơi chúc anh buổi tối thật vui
Uh thôi trách làm gì cứ đường ai nấy bước. Tuyệt lắm em
Hay lắm anh dh
Mến chúc em va gđ chiều cuối tuần đong đầy yêu thương ngập tràn hp!
Hay quá a ạ
Hay lắm anh ơi
Thơ rất hay anh
Hay quá a à
Bài thơ hay nhưng tâm trạng quá anh,chúc anh cùng gia đình vv và hp nhé
Thật là tuyệt vời bạn à
Em ơi
Thơ hay
cảm xúc dạt dào
Chúc luôn vui khỏe
cao trào tình thơ
Bài thơ hay lắm bạn
Bài thơ hay quá anh ơi
Rất hay bạn ơi.
Thơ hay lắm bạn
Bài thơ hay lắm a
Hay lắm anh trai ơi
Rất tuyệt vời ❤️
Hay em
Thơ hay lắm em
Hay lắm bạn ơi !
Rất tuyệt, .bài thơ hay lắm e trai..
Hay em..
em nói Đúng ??? TU rất dễ nhưng ĐẠO rất khó;? anh có thể khoát chiếc áo vào để người khác biết anh là tu hành nhưng đạo kỉ luật anh ko có thì anh sẽ sát sanh ăn thịt thú vật và ai chửi anh cũng sẽ như 1 kẻ đầu đường xóa chợ
bai tho hay
Hay lắm anh