TRÁCH ĐỜI LẬN ĐẬN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em biết đấy anh đâu phải vô tâm
Khi thu tàn em âm thầm quay gót
Nước mắt của anh không rơi từng giọt
Chỉ lặng thầm nuốt chua xót vào trong
Mùa thu xưa heo may nhẹ nắng hồng
Hoa sữa rơi thoảng hương nồng trong gió
Tay trong tay ta bước đi trên cỏ
Em thẹn thùng khi anh ngỏ lời yêu
Lá vàng rơi hoàng hôn tím trời chiều
Em ra đi bỏ cô liêu ở lại
Thu ra đi đông về tàn hoa cải
Em theo người để ngang trái tình ta
Anh mỉm cười mà trong dạ xót xa
Tự an ủi âu cũng là số phận
Không trách em anh trách đời lận đận
Chỉ buồn thôi, anh không giận em đâu
Bởi tình ta giống như thể mưa ngâu
Đành chấp nhận mang nỗi sầu nhân thế
Sống bên người hãy cứ vui em nhé
Sầu làm gì hãy để gió cuốn đi
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 16/08/2017 Hoa Việt
Tác giả viết về tình yêu dung động trái tim người đọc quá .tặng cho tác giả này
Thơ hay quá TG ơi
Thơ rất hay anh.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Lại thất tình.
Anh đúng lắm một người kỳ diệu
Tình ngang trái anh nào oán hận
Amh biết không em vẫn còn buồn lắm
Nhưng bên chồng em trọn đạo phu thê
Em biết tình ta đi chẳng trở về
chỉ trách dận ông tơ bà nguyệt
Thà đừng gặp nhau để rồi ly biệt
Còn hơn yêu nhau tan vỡ thế này