Bài Thơ: TRẢ MẸ NÀNG DÂU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TRẢ MẸ NÀNG DÂU (Tác giả: Tùng Trần)

TRẢ MẸ NÀNG DÂU
Thơ: Tùng Trần

Con biết rằng bao năm rồi mẹ đợi
Ngóng xa xăm buồn vời vợi trong lòng
Trai lớn rồi mà bóng chiếc phòng không
Để mẹ chẳng có cháu bồng con hỡi

Bổng nghẹn ngào đôi bờ mi rớt vội
Giọt lệ cay mà không nói nên lời
Cố gượng cười xin lỗi để mẹ vui
Chuyện nợ duyên là do trời sắp đặt

Bao năm rồi con tim này quặn thắt
Mộng chẳng tròn tình chia cắt hai nơi
Kỷ niệm nào lòng vẫn mãi chưa nguôi
Ôm xót xa của một thời mơ ước

Nỗi lòng kia mẹ đâu nào biết được
Cứ bảo sao chẳng bắt chước mọi người
Đã lớn rồi mà vẫn mãi đơn côi
Hay phải đợi mẹ xa trời gần đất

Bổng giật mình như cơn mê tĩnh giấc
Chợt nhận ra mình quên mất lâu rồi
Nỗi đau nào đã theo gió mây trôi
Vậy mà cứ để mẹ hoài ngóng đợi

Tuổi thanh xuân cứ vô tình qua vội
Thời gian kia có đứng đợi bao giờ
Hé môi cười..con xin lỗi mẹ ơi
Nợ nàng dâu..hết năm rồi con trả

27/07/216
Tung Tran-Nhung Nguyen

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Bài thơ bạn viết rất hay. Chúc mừng bạn. Chúc bạn vui vẻ nha.

Ngoc Nguyen le Ho
Ngoc Nguyen le Ho
7 years ago

Hãy kêu gọi vết thương lòng yên ngủ…Sống đời thường cho mẹ bớt chờ mong…Mẹ đã chờ ta,mẹ hy vọng hết lòng…Hay cho mẹ một niềm vui ,,,vì thời gian không chờ mẹ

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hay lắm 2e chuc mai hp nha 2e,

Truong Tran
Truong Tran
7 years ago

nam nai cho them ba mot nang dau he hihi???

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

ôi hết năm là có đám cưới rùi

Hong Lam
Hong Lam
7 years ago

Mẹ ơi xinh chứ buồn
Cuối năm này con tặng mẹ nàng dâu thão
Rồi tiếng trẻ thơ ồn ào vui vẻ
Bập bẹ gọi vang bà bà ơi
***chúc bạn có thật nhiều hạnh phúc

Tú An
Tú An
7 years ago

Thơ bạn viết rất hay đúng tâm trạng chúc bạn một buổi tối vui vẻ tràn đầy hp bạn tung tran

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Thơ bạn hay lắm .chúc buổi tối vui vẻ. hp nhé .

Đoan Tâm
Đoan Tâm
7 years ago

Bạn ui thơ hay wá wá hà
Chuc buổi tối VVHP nha bạn
Mến tặng bạn nè Tung Tran

Thanh Dương
Thanh Dương
7 years ago

Tuyệt.

Bich Truong
Bich Truong
7 years ago

Bài thơ nào bạn viết cũng hay và có ý nghĩa. Chúc bạn luôn vui vẻ

Phuoc Nhu
Phuoc Nhu
7 years ago

Chuc ban som tim duoc dau thao cho me nho nhe

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Tho rat hay ban a chuc ban buoi toi vui ve nhe

Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Thơ rất hay

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Thơ hay ii ngày mới vui vẻ.

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Hay ban cô gắng có những bài thơ hay như vây

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay tuyet rât y nghia

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

chuc som thanh cong ban nhe

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

hay hay hay ,som tra het no ban nhe

Tú An
Tú An
7 years ago

Thơ hay hay tuyệt vời và ý nghĩa lắm bạn tung tran chúc bạn luôn có những bài thơ hay như vậy

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Nợ mẹ thì trả nợ cho mẹ đi Tung Tran ?

Bàng Lệ Thủy
Bàng Lệ Thủy
7 years ago

Hay lam! Minh cung dang bi khat no do

Scroll to Top