Bài Thơ: TRẢ ANH NGÀY CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRẢ ANH NGÀY CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

TRẢ ANH NGÀY CŨ
Thơ: Mạc Phương

Trả lại anh ân tình chưa hồi kết.
Hai con đường hai đứa bước song song.
Hạ sắp về em sẽ chẳng còn mong.
Ta ngược nắng tìm nhau trong ngày cũ.

Trả cho anh Hồ Tây hàng liễu rủ.
Xanh mặt hồ trên sóng biếc lăn tăn.
Hoa phượng rụng trong kí ức in hằn.
Sắc nhạt phai theo dòng đời vất vả.

Trả lại anh giọt sầu rơi lã chã.
Đã bao đêm tơi tả bởi nhớ thương.
Em hằng mong trong cuộc sống đời thường.
Anh nắm tay vượt qua cơn bão tố.

Trả lại anh ánh nắng chiều loang lổ.
Mùa hoa sưa rụng trắng cả thời gian.
Trả lại anh những tình cảm chứa chan.
Làm hành trang đi qua mùa hạ trắng.

Em trả anh tiếng trống trường xa vắng.
Hoa phượng hồng thắm đỏ những lời yêu.
Vạt nắng xưa nghiêng bóng đọng rừng chiều.
Kỉ niệm cũ giữ cho mình không trả.

Còn những gì… em trả anh tất cả.
Nhận lại rồi mong anh sống thật vui.
Câu thơ anh đừng khắc khoải ngậm ngùi.
Hãy mỉm cười đón bình minh ngày mới.

BLT 18/3/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture Protrait art and eyes smile speaks so cute beautiful young lady !!! This is Marvelous ..

Hoa Lan
Hoa Lan
7 years ago

Chúc mừng nhé tác giả ,thơ hay qúa ,cô gái củng rất xin ,một bài thơ tuyệt vời luôn ,,,

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Nhũng dòng thơ sâu lắng mượt mà

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Chúc mừng Mac Phương . Bài thơ rất hay. Chúc Mac Phương buổi tối thật vui vẻ và ấm áp nhé.

Hương Khải
Hương Khải
7 years ago

Rất hay .

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Bài thơ rất hay

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
7 years ago

2

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
7 years ago

Thơ rất hay, ảnh rất đẹp!
Chúc buổi tối vui vẻ!

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Hay

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho hay Loi tho Ngot ngao ?
Hinh Anh Qua dep ?
Chuc mung ban !

Hải Yến
Hải Yến
7 years ago

Trả hết trả hết cho người
Trả luôn mắt môi nụ cười trả xong …
Lòng vẫn còn in hình bóng…
Hay wa chị buổi tối an vui nhé chi

Lai Vo
Lai Vo
7 years ago

Thích

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Bài thơ hay lắm em. Chúc em buổi tối vui vẻ,, an lành hp !!!

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

——–mạc phương

trả lại anh giọt sầu rơi lã chã
đã bao đêm tơi tả bởi nhớ thương
còn gì nữa —-em ơi / hãy trả /
anh nhận đong đầy màu tím bằng lăng
thơ em ấm áp ngọt ngào cảm xúc đến rơi lệ -chúc em buổi tối thứ bẩy ấm áp an vui

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Rất tuyệt.

Dung Nguyen
Dung Nguyen
7 years ago

Xem lại lý lịch có liên quan gì đến chúa chổm không mà sao cứ trả hết dòng này đến trang khác thế bạn ? Nhâm nhi mấy nhịp thơ bạn mà cứ như người say lơ mơ, không biết nồng độ bao nhiêu mà mình say đắm ? Tái hiện lại một quá khứ trắc trở của một cuộc tình, bạn thả bút về tháng ngày xưa cũ, tả tiết lại một chuỗi dài bi tình đầy dang dở. Lời thơ thắm thiết, nhiều nợ, vay trả rất đậm thương nuối tiếc.. hay lắm Mạc Phương.. Những ngày nghỉ an vui hạnh phúc nhiều nhé..

Thi Phan
Thi Phan
7 years ago

Chúc mừng bạn

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay lắm

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

..em trả cho anh,
Tình xưa nông nổi
Lỡ yêu em chết cả mối tình đầu
Trả lại cho anh từng chữ từng câu
Khi mùa Hạ sắp khoe màu phượng nở.

Trả lại cho anh trang Thơ còn viết dở
Nơi cuối sân trường em xõa tóc làm duyên
Trả lại cho anh đêm Trăng sáng êm đềm
Nụ hôn cháy hết cả miền đầu Hạ.

Trả lại đi em…
Cả màu xanh cây lá
Lúc trưa hè rộn rã tiếng ve ran
Trả lại cho anh ;
hết thảy những dở dang
Ngày xưa đó.. Cùng mộng vàng sắp tới.

Nhanh lên em
Nơi xa này anh Đợi !

Vũ Tiến Thắng
Vũ Tiến Thắng
7 years ago

Bài thơ thật là hay.

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Very beautiful so sweet smile

Tuyen Ngo
Tuyen Ngo
7 years ago

rất hay và nhẹ nhàng. bạn đã trả hết chưa

Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
7 years ago

Thôi rồi! Em trả lại anh
Buồn rơi lã chã lệ trông những chiều
Lối xưa nay đã tiêu điều.
Chiều xưa vắng gió cánh điều chẳng bay
EM trả anh lại những ngày.
Đêm nay trăng lại rớt ngay trong hồn.
Thôi rồi cửa ngõ mòn trông.
Ai ? Bơ vơ kiếp má hồng…. ngày xưa.

Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

Xin cám ơn

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
7 years ago

Hay lắm Mạc Phương

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
7 years ago

Chúc chj cuối tuần vvhp nhé

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
7 years ago

Rat hay
Ban oi

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay chuc ban..

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Thích

Sit Tran
Sit Tran
7 years ago

Hay thật

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
7 years ago

Thơ thật cảm động, cảm ơn. Những gì đã trao không lấy lại bao giờ. Thanks.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Bài thơ nói về nỗi nhớ mùa hạ năm trước hai người còn bên nhau, thì giờ đây lại chia tay nhau khi hạ đang đến gần.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Có nỗi buồn nào hơn thế khi phải ngồi lại ôn những kỷ niệm năm trước.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Mình thích hai câu này hay lắm bạn
Vạt nắng xưa nghiêng bóng đọng rừng chiều
Mùa hoa sữa rụng trắng cả thời gian
Cả bài thơ lời thơ rất hay bạn ah

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Tặng nhà thơ của tôi nhé

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Hay quá

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Rất hay

Mão Nguyen
Mão Nguyen
7 years ago

Chị ko biết gì về em nhg chị thích thơ của em. Thơ xúc động lắm

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay quá bl ạ

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Hay qua Tg

Scroll to Top