TÔI XIN NGƯỜI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Tôi xin người đừng sống để dối gian
Bởi tôi sợ ngập tràn ngăn tim nhỏ
Mắt vương lệ khi nghĩ về ai đó
Hồn bâng khuâng vàng võ tấm thân gầy
Tôi xin người đừng giả bộ thơ ngây
Để rồi chết trong tình vây mộng ảo
Muốn được sống như một người đạo mạo
Chuyện yêu đương luôn tỉnh táo với đời
Tôi xin người đừng đùa giỡn dạo chơi
Sống giả tạo dùng những lời chót lưỡi
Thích bỡn cợt để cho hồn chới với
Rồi nhận ra thấy diệu vợi u sầu
Tình yêu mà ta có trách gì đâu
Chẳng yêu nữa không buồn rầu ai oán
Cứ mặc kệ để ta con thanh thản
Đừng hơn thua tính toán có được gì
Hết yêu rồi cứ thong thả bước đi
Chẳng ai trách một khi không yêu nữa
Ai cũng có nỗi niềm riêng để lựa
Thì cớ sao gian dối với lọc lừa.
DH
Duyên đến duyên đi do duyên kkk bài hay quá
Thơ hay .nhưng nhìn en bùn quá .
Bài thơ hay quá em ơi
Hay em
Rất hay a
Thơ hay lắm anh oi
Thơ hay tuyệt vời
Bài thơ hay lắm
Tôi xin người đừng lìa xa tooooi
Rất hay
Thơ hay quá bạn ạ
Hay lắm anh trai ơi
hay lắm em
Bài thơ hay lắm a
Thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp , e chúc a làm nhiều thơ hay nữa nhé, chúc a buổi chiều vv nhé
Cx hay lắm ạ
hay lấm anh ơi em chúc anh vui khỏe thành công mọi lĩnh vực nha anh ngủ ngon
Hay quá ạ..
Tuyệt vời anh ạ
Thơ hay Hinh anh rất đẹp a
Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.
Thơ hay quá tác giả ơi! Ngoài thương nhớ người đã xa xưa tác giả còn đang hờn dỗi ai đó thì fai!?
Secret…
Bai tho hay qua a. Anh cung xinh thật. La xinh a nha.
Bài thơ rất hay chúc tác giả cuối ngày an vui ạ
Thơ hay lắm bạn!
Bài thơ hay lắm anh ơi,chúc anh luôn vui vẻ an lành nhé
Thơ hay em ơi !
Thật tuyệt vời
Tuyệt vời nhé anh
Bài thơ nhắc nhở rất đậm, chúc Em một ngày an lành nha
Bài thơ hay
Hình ảnh đẹp
Chúc mừng tác giả
Bài thơ hay lắm em
Buổi chiều chúc em vui vẻ đong đầy yêu thương
Xin buôn lời ngôn ngọt vì dâu
Trái tim dây dã cạn hết dòng
Dễ cho thêm một hơi thở trở lại
Xin người dừng lừa dối tôi
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh trai
Quá tuyệt vời tác giả ơi
Bước vào yêu thử thách vô cùng
Sự lừa dối hay là tưởng tượng
Niềm tin bỏ mất vào quá khứ
Cứ dứng nhìn lời dối trá lời ai
Người nổi tiếng đóng phim hay của hắn quốc
Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ
Rất tuyệt vời. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và nhiều thi hứng
Tìnk bùn .tình ảo tình đắng cay …….thơ rất tuyệt vời .chúc m.tg .
Quá hay, quá tuyệt vời…
Sâu lắng tuyet em nhe!
Mến chúc em & gđ luôn khoẻ mạnh bình an nhiều may mắn!
Bài thơ rất hay