Bài Thơ: TÔI TRỞ VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÔI TRỞ VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

TÔI TRỞ VỀ
Thơ: Bảo Châu

Tôi trở về khi hoàng hôn tắt nắng
Mái chèo khua thanh vắng một dòng sông
Gió lao xao chao mặt nước mênh mông
Mái tóc thả bồng bềnh bên đồng cải

Ngát hương thơm mà sao lòng hoang hoải
Bến sông xưa cứ đọng mãi trong tôi
Sóng lăn tăn giờ đã nổi lên rồi
Miền thương nhớ lần hồi quay trở lại

Ngày ra đi cây vườn chưa kết trái
Trở về thăm, hoa rụng rải đầy sân
Trời tháng ba với cái rét Nàng Bân
Cũng năm ấy, mùa xuân, rời tổ ấm

Mãi bôn ba cùng dòng đời tấp nập
Nay trở về, đò vẫn cập bến xưa
Khói lam chiều bay theo gió đong đưa
Mái chèo lướt nhẹ êm khua mặt nước

Tôi đã về nơi tôi hằng mơ ước
Mái đình xưa, nay đã được đổi thay
Cây Đa làng vẫn theo gió bay bay
Rung cành lá đêm ngày không ngơi nghỉ

Quê hương tựa như mối tình chung thủy
Dù bôn ba cũng chỉ một mà thôi
Chữ quê hương nhắc đến, dạ bồi hồi
Lưu luyến nhớ để rồi lòng khắc khoải

Quê hương ơi!!! Ta cứ đi xa mãi
Nay trở về ngắm lại mái nhà xưa
Hạt mưa bay theo cơn gió nhẹ đưa
Ta về rồi như chưa từng xa cách

Bảo Châu

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Truong Le
Truong Le
4 years ago

Bài thơ rất hay lời như hình thực của trở lại

Phạm Hẹn
Phạm Hẹn
4 years ago

Chúc mừng em thiw hay ảnh đẹp

Xuân Tài
Xuân Tài
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt , tràn đầy cảm xúc về quê hương , nơi ta đã được sinh ra , trưởng thành !
Hình đẹp lắm !
Chúc mừng em !

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
4 years ago

Vẫn mênh mông trải dài triền sông ấy
Bát ngát hương thơm ong bướm dập dìu bay
Bến cũ đò xưa vẫn
chống sào đứng đợi
Đón em về trong buổi sớm bình minh
Chúc mừng em bài thơ rất hay đầy cảm xúc

Đào Minh Thư
Đào Minh Thư
4 years ago

Bài thơ hay lắm hình ảnh TG rất đẹp

เจ้ แบ๋
เจ้ แบ๋
4 years ago

Vườn hoa cải đẹp quá

Nga Lưu
Nga Lưu
4 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp quá chúc Tỷ buổi chiều vui vẻ ❤️

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

Bảo Châu à,em có nhiều bài thơ về quê hương, bài nào cũng hay cả.Dù quê hương chỉ có một, giống như người ta chỉ có duy nhất một mối tình đầu,tuy nhẹ nhàng mà lại khó quên.
Người có tâm hồn thơ dễ nhạy cảm và thường nuôi dưỡng trong lòng những tình cảm tốt đẹp về quê hương, đất nước,con người.
Có lần tôi nhắc đến một nhà văn nổi tiếng của miền Nam trước 75 đã nói đại khái,con người ta sống với một số hình ảnh, một số tiếng động…
Có những hình ảnh và tiếng động thuộc về quá khứ, dệt nên tầm vóc tâm hồn của mỗi con người, thậm chí định hình và phản ánh nét đẹp của người ấy.
Theo nhịp sống biến đổi và thay đổi hàng ngày mà nhiều hình ảnh, tiếng động được sáp nhập, tích lũy làm nên sự phong phú và đa dạng trong người ấy.Và theo tiến trình

chuyểnhóa, điều tiết tự nhiên trong thế giới tâm hồn,có nhiều hình ảnh và tiếng động bị đào thải và dịch chuyển sang một trạng thái vô hình khác…
Thi sĩ là người có tâm hồn đa cảm và dễ rung động trước cái đẹp nhất! Tâm hồn lãng mạn ấy tích hợp và ẩn chứa trong nó nhiều điều vấn vương hơn bất kỳ ai khác!
Khánh Ly đã nói về Trịnh Công Sơn, đại khái vì anh Sơn có tâm hồn thi sĩ nên anh không thể bỏ quê hương mà đi…
Những ai phải xa quê hương vì một lý do nào đấy, họ mang quê hương theo với họ.Quê hương là Họ.Họ là Quê hương!
Cách đây nhiều năm, tôi đã nghe một bài hát phổ thơ thật hay, có nhan đề là:
QUÊ HƯƠNG LÀ NGƯỜI ĐÓ.
Cả Nhạc sĩ và Thi sĩ đều là những con người quá sức nổi tiếng! Nhạc sĩ Phạm Đình Chương và nhà thơ Du Tử Lê.
Tôi đã bình một hai lần thơ quê hương của Bảo Châu.Trong bài này, tôi không đi vào chi tiết những hình ảnh được sử dụng trong thơ,hay nhịp điệu thơ tám chữ, vốn là sở trường của cây bút nữ này.
Trong bài viết có tính tài tử và phiếm luận này , tôi chỉ muốn nói một điều.Quê hương, một làng quê thuần Việt,cụ thể của đồng bằng Bắc Bộ, nơi tác giả cất tiếng khóc chào đời, nơi bước chân trẻ dại một thời ấu thơ từng xướt bông cỏ may đến rướm máu.Nơi có dòng sông loá nắng chạy ngoằn ngoèo mang phù sa cho ruộng vườn.Dòng sông, bến đợi, con đò neo đậu hay xuôi dòng ra biển lớn… Ruộng cải , thửa Cúc vàng tươi lay lắt gió heo may…Khói cơm chiều tỏa lên khoan thai từ mái nhà tranh… Rồi hình ảnh người con gái đến tuổi biết làm duyên che nghiêng vành nón thẹn… Những hẹn hò xao xuyến tuổi học trò…. Tất cả những điều ấy, đâu phải khi trở về mới gặp lại, mới bồi hồi bâng khuâng nhớ tiếc?
Quê hương ở trong con người thơ này.Và quê hương là chính người thơ này.
Quê hương, hình ảnh bao hàm, lớn nhất, rõ nét nhất… Quê hương cũng là Tiếng động êm ái, dịu dàng, sâu lắng nhất vẫn đồng vọng, ngân nga như nhịp tim của người thơ này vậy…

Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Hồng Hải
4 years ago

Bài thơ hay lắm.chúc mừng e nhé

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Thật tuyệt vời quá chị iu!
Lời thơ Ý nghĩa, mượt mà, tha thiết, sâu lắng chân thực lắm chị à!
Một cảm xúc ùa về nao lòng quá, bao nhiêu ký ức của tuổi thơ.

Cuộc sống làm người có nghĩa tình
Cho đời rạng rỡ mãi lung linh
Ra đi để nhớ người xa xứ
Trở lại nơi thương kẻ cân mình
Khắp cả gian sơn bừng sắc đẹp
Ngàn trùng đất nước toả màu xinh
Đầy trời lộng lẫy muôn hoa tuyệt
Nở ngập hương tình vội tiếp nghinh.

Kính chúc chị iu buổi chiều muộn vui vẻ và hạnh phúc chị nhé!

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
4 years ago

Hay lắm em ơi. Thật tuyệt vời. Chúc mừng em nhé

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
4 years ago

Quá hay quá tuyệt vời em chúc mừng chị với bài thơ quá hay, ảnh quá đẹp…

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Tuyệt lắm chị đẹp ak .

Kim Ngân
Kim Ngân
4 years ago

Bài thơ hay quá. Thơ hay bạn mình xinh đẹp lắm. Chúc bạn đêm vui vẻ ngủ ngon nhé bạn hiền.

Chien Nguyen
Chien Nguyen
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp.Chúc tg vui vẻ hp

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
4 years ago

Em

Nguyễn Đức Phú
Nguyễn Đức Phú
4 years ago

Thơ hay, hồn thơ yên ả thanh bình, ngọt ngào hương sắc của miền quê đã mặc định nỗi yêu thương!
Dáng tác giả cũng đẹp như dáng quê hương, khiến người đọc cũng lắng đọng những tình cảm sâu sắc.
Chúc tác giả thành công trong đề tài làm thơ về quê hương nhé!

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
4 years ago

Ngọt ngào sâu lắng lắm em à

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

CON SÔNG QUÊ
Em về lại một chiều thu xanh ngắt,
Bên dòng sông vẫn tắm mát mỗi ngày.
Gió buổi chiều lồng lộng tóc mây bay,
Lũy tre già vẫn lắt lay trong gió.

Tháng tám về cho cúc vàng nở rộ,
Ruộng cải xanh cũng đang độ tròn bông
Thuyền cắm sào neo đậu dọc bờ sông,
Vẫn chung thủy một tấm lòng chờ đợi!

Trời rộng quá chim về đâu bay mỏi?
Mây trắng bay ta nhắn gởi vài câu!
Bạn lòng ơi người phiêu bạt về đâu?
Nơi viễn phố có khi nào người nhớ?

Cô bạn gái vẫn tung tăng thuở nhỏ,
Chơi đủ trò chung với lũ con trai.
Quá hồn nhiên nên đâu biết rằng ai,
Còn niên thiếu đã đặt bày tơ tưởng!

Chung một lớp,chung đường đi , lối xóm,
Mình lớn lên theo kháng chiến trường kỳ.
Xếp bút nghiên anh vội vã ra đi,
Em thèn thẹn không biết gì gởi tặng!

Anh như cánh chim bay nơi rừng thẳm,
Dãy Trường Sơn dài lắm biết là đâu?
Mới biết mình yêu… dù mối tình đầu,
Sao nhẹ hẫng mong manh không dấu tích!

Hòa bình về anh vẫn đi biền biệt,
Về thăm quê đâu có kịp gì đâu!
Anh lại đi như sợ lở con tàu,
Em kềm nén chút tình đầu vụng dại!

Em cũng phải lấy chồng… đời con gái,
Cũng tha hương chuyện cơm áo rộn ràng!
Bên bờ sông em hồi tưởng bâng khuâng!
Hoàng hôn tím chợt nghe lòng se lạnh…

Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
4 years ago

Rất hay. Chân thực, da diết nỗi nhớ quê hương…
Khổ 4 :
Mãi bôn ba cùng dòng đời tấp nập ( k phải tấp lập )

Nguyên Tuấn
Nguyên Tuấn
4 years ago

Nhẹ nhàng ! Tha thiết ! Mộc mạc ! Hay em ạ !

Lê Thanh Hằng
Lê Thanh Hằng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời xin chúc mừng em

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
4 years ago

Thơ rats hay hình ảnh đẹp chúc em luôn vv nhé

Hà Bình
Hà Bình
4 years ago

Hay lắm bạn iu

Tiến Đảm
Tiến Đảm
4 years ago

Thơ – cảnh – hình ảnh rất tuyệt
Chúc mừng thi sỹ !

Thanh Thống
Thanh Thống
4 years ago

Thơ hay
Mến chúc em iu btvv ?

Hoa Đá
Hoa Đá
4 years ago

Bài thơ rất hay, xin chúc mừng tg, Chúc an vui mỗi ngày

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Hiêm Nguyen Thì
Hiêm Nguyen Thì
4 years ago

Hay lăm

Trần Quốc Trí
Trần Quốc Trí
4 years ago

Hay lắm bạn tôi

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
4 years ago

Tuyệt vời thơ rất hay cảm ơn tác giả.

Phụng Hải Đăng
Phụng Hải Đăng
4 years ago

Chào ngày mới em !

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay và ảnh rất đẹp ??

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Bài thơ dài mà Hay quá
??????

Yen Ma Thi
Yen Ma Thi
4 years ago

Chúc bạn yêu luôn mk vv hp thành công trong cs, có nhiều cảm hứng sáng tác những bài thơ hay nha

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
4 years ago

Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài thơ hay nhé
Tháng mới chúc mọi điều như ý

Khánh Băng
Khánh Băng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị

Scroll to Top