TÌNH YÊU NÀO
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Tình yêu nào sao lại quá chua cay
Bao thương xót của những ngày tháng đợi
Người xa mãi khi nào còn biết tới
Nghe suy tư vời vợi một nỗi buồn
Tình yêu nào như mưa đổ chiều buông
Như cơn gió khẽ luồn nghe nao dạ
Vì khờ khạo nên giờ ta xa quá
Hạt mưa rơi như tình đã rã rời
Tình yêu nào ở xa tận biển khơi
Lòng chợt thấy chơi vơi bao niềm nỗi
Ai khẽ trách rồi cúi đầu nhận tội
Bởi vì ai còn gian đối với người
Tình yêu giờ không còn nét xinh tươi
Đã thiếu hẵn một nụ cười tình tứ
Dù có nói cảm thấy nhiều tư lự
Muốn chào nhau mà thấy cứ ngập ngừng
Tình yêu nào giờ bỗng hóa người dưng
Có chạm mặt như chưa từng gặp gỡ
Rồi vội vã như trong lòng lo sợ
Dù lòng đau vì nỗi nhớ vẫn còn
Tình yêu này giờ cũng đã héo hon.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay lắm anh
Rất hay.
Hay quá A trai chúc mừng
Hay quá em xin chúc mừng
Hay lắm anh à
Tuyệt vời lắm luôn anh ơi
Em rat hay
Bạn à
Rất tuyệt
Rất hay bạn ạ
Rất tuyệt
Chúc mừng em
Hay quá bạn ơi! Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé!
Hay lắm em!
Tình thì héo hon mà sao hoa lại tươi đến thế !
Tha thiết quá à
Tình yêu nào giờ bỗng hóa người dưng
Có chạm mặt như chưa từng gặp gỡ
Rồi vội vã như trong lòng lo sợ
Dù lòng đau vì nỗi nhớ vẫn còn
Tình yêu này giờ cũng đã héo hon.
Bài thơ hay lắm
Thu Hằng chúc mừng anh!
Bài thơ anh viết rất là cảm đổng.
Anh trai thanh hùng phương sa.
Em gái mến chúc anh chị buổi tối vui vẻ.
Sao mà da diết thế
Bài thơ rất tuyệt vời quá bạn hiền ạ
Bài thơ rất hay
Hay nè iu ơi chúc iu ngụ ngon nè