TÌNH YÊU … CHÂN GIẢ
Thơ: Phú Sĩ
Phải không anh… có tình yêu giả tưởng
Mình giả vờ … như đôi lứa yêu thương
Có sao anh …nỗi nhớ những đêm trường
Là vở kịch mà ta nhường nhau diễn
Em chỉ biết tình yêu là thánh thiện
Là chân thành hiển hiện giữa đời nhau
Là tâm hồn con tim biết xuyến xao
Là nghẹn ngào khi nỗi đau lừa dối
Chữ tình ấy đâu làm chi nên tội
Mà con người lại vội giả thương yêu
Để tim đau một góc nhỏ trong chiều
Bởi dại khờ một niềm yêu chân thật
Tình yêu ấy mãi vẫn là muôn thuở
Đẹp trên đời vay nợ trái tim ta
Đừng so bì đong đếm những xót xa
Mà tiếc nuối một thời hoa yêu bướm
Phải không anh khi tình yêu thắm đượm
Chẳng muộn màng khi nhen nhuốm buồn vui
Dẫu chia xa vẫn còn những ngậm ngùi
Của một thời ngược xuôi ta đã trải
ẢNH ST
THƠ PS
Rất hay Phú Sĩ ..chúc em kì nghỉ vui vẻ ..thả hồn để có nhiều bài thơ hay …
Thơ hay quá em ạ
Hồn thơ em thật tuyệt vời !
Tuyệt lắm em Phú Sỹ
Thơ hay ấn tượng …
Chúc 1/5 vv, hp…
Rất hay !
Nhận hoa em tặng nhé chị iu, bài thơ tuyệt vời lắm ạ
Thơ của em hay quá
Hay lắm em
Thơ hay em ơi
Chúc ngày lễ vui tuyệt vời
Thật hay!
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn ngày nghỉ lễ vui vẻ nhé
MỘNG TÌNH … TÌNH MỘNG
Có em à … tình đẹp như hoa trái
Chỉ mộng mơ ta trải giấc mơ nồng
Tỉnh cơn say nghiêng ngả một chiều đông
Hồn còn mãi ước cầu vồng ô thước
Chắc có lẽ … rằng em cũng hiểu được
Giấc mơ nồng sau trước nối niềm vui
Áng thơ say xua tan hết ngậm ngùi
Về thực tại cười vui quên tất cả
Là em đó người tình phương trời lạ
Tự bao giờ ta đã gửi lời thương
Ngồi ngóng trông mộng mị xuốt canh trường
Tìm đâu đó chút hương nồng ấm tỏa
Tim hạnh phúc dẫu mi cay lã chã
Vở kịch hài đôi ngả sẽ ly tan
Biết là mơ sao vẫn nhớ vô vàn
Vần thơ khóc phút hợp tan ly biệt
Còn đâu đó những nỗi niềm tha thiết
Khi người đi giã biệt chẳng một lời
Cung thương sầu ngân nỗi nhớ chơi vơi
Tạm biệt nhé … giấc mơ đời … mộng ảo … !!!
Thơ rất hay mà buồn
Tuyệt quá
Hay quá ban ơi
Thơ hay lắm bạn ạ
Rất hay và rất tình. Chúc Phú Sỹ ngày mới tràn đầy tình yêu thương nhé.
Rất tình rất lãng mạn
Mấy ngày lễ vui nha em….. Phú Sĩ
Phú Sĩ
.
Hay lắm luôn
Cứ giả tưởng cho đời thêm phong phú…………
Thơ hay em gái iu
Hay ạ !
HỌA
( Giữ vận cuối)
TÌNH YÊU
Anh yêu ạ…tình yêu nào ảo tưởng
Đã yêu hoài..,thần tượng mãi luyến thương
Nhớ chăng anh chiều phượng vỹ sân trường
Tình chân thật …đâu phải nào vở diễn
Em vẫn biết.., tình yêu chân mỹ thiện
Trái tim hồng hiển hiện khắc tên nhau
Hỏi khẽ nè… lòng anh có xuyến xao
Tim rót mật ngọt ngào không gian dối
Anh thương nhớ… tình yêu đâu có tội
Ánh lửa hồng tỏa sưởi ấm hương yêu
Ta bên nhau ngắm ánh nắng hoang chiều
Lòng hứa khẽ tình yêu nên chân thật
Anh yêu nhé..,xin anh đừng đánh mất
Tình yêu đầu quay quắc mãi trong ta
Anh đừng buồn đừng hờn giận xót xa
Luôn ấp ủ ngày hái hoa bắt bướm
Tình thánh thiện… trái tim hồng mãi đượm
Như ngày nào ta nghịch ngợm đùa vui
Vững niềm tin… dù có chút ngậm ngùi
Tình chân thật xinh tươi dòng êm trải
1/5/2017
Thanh Thống
( góp họa vui cùng chị…mến chúc chị vui !)
TUYỆT VỜI LẮM EM
Hay quá em gái yeu
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ hay
Đồng cảm với PS…
Tho hay anh dep
Bài thơ tuyệt lắm em