Bài Thơ: TÌNH XƯA NGHĨA CŨ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÌNH XƯA NGHĨA CŨ (Tác giả: Thanh Hùng)

TÌNH XƯA NGHĨA CŨ
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Xa thì nhớ mà gần nhau thêm khổ
Cuộc tình mình đã dang dở từ lâu
Gặp lại nhau cho mắt lệ thêm sầu
Thêm suối hận vì mùa ngâu dĩ vãng

Không đến được tình chết theo năm tháng
Thời gian trôi cũng theo áng mây mờ
Chuyện chúng mình xưa đã chẳng nên thơ
Nên mới để bơ phờ tình nghĩa ấy

Nay gặp gỡ mối tình xưa sống dậy
Còn được chăng lửa cháy đã lụi dần
Ta ngập ngừng thêm một chút phân vân
Mặt nhìn mặt mà ngại ngần chua xót

Mưa lại đổ như khóc tình vàng vọt
Khóc giùm ta hay vì trót lỡ làng
Giọt mưa sầu khóc cho cảnh trái ngang
Hay tại số chịu bẽ bàng duyên phận

Mưa lại đổ vì duyên tình lận đận
Trong bể sầu ta lại giận mùa ngâu.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ rất hay ! Nhìn hình thấy cảm động em à !

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Thơ hay lắm bạn. Chúc bạn ngày mới an vui nhé!

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ rất hay Chúc mừng anh

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Giấc Mơ
Giấc Mơ
5 years ago

Thơ nhiều cảm xúc bạn à

An Bình
An Bình
5 years ago

Bài thơ hay quá anh.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ak
Em chúc anh và gd ngày mới vv và hp ak

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Quá tuyệt luôn

Minh Huệ
Minh Huệ
5 years ago

Thơ hay quá anh ơi .
Em chúc mừng anh

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Rất hay và buồn bạn ơi

Suong Bui
Suong Bui
5 years ago

Gap lai nhau voi niêm vui khôn xiêt.rôi bui ngui hoi tiet chuyen da qua.khi ngoai kia mưa van roi tam ta.minh bên nhau cho thoa da nho mong.em trach anh sao no voi xa roi
.khi 2 đưa chưa mot loi phăn to.va đêm ay ngoai troi đang mưa đô.môt minh em lê bươc voi co đon. .anh bao em thôi em bot giăn hon anh hưa tư đây bên em mai.va gio đay khi troi mưa thang 7.ô thươc băt cău minh hay nêu chat nhau.ôm nhau di cho thoa niem nhung nho.đê đưng buôn dưng hon giăn con mưa

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Hay lắm.

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Rất hay

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Rất hay

Nguyen Minhanh
Nguyen Minhanh
5 years ago

Giận chi anh hạt mưa ngâu nhỏ bé
Bởi anh chết đi cho nhân gian thấm ngập ,đã từ bỏ những màu sắc tươi sáng nhân gian ..

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời quá bạn hiền ạ

Bùi Thị Ngọc Loan
Bùi Thị Ngọc Loan
5 years ago

Bài thơ thật hay anh

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hu hu ngâu trút giận hờn

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Cảm ơn đã chia sẻ bài thơ
Giầu cảm xúc

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Mưa lại đổ như khóc tình vàng vọt
Khóc giùm ta hay vì trót lỡ làng
Giọt mưa sầu khóc cho cảnh trái ngang
Hay tại số chịu bẽ bàng duyên phận

Mưa lại đổ vì duyên tình lận đận
Trong bể sầu ta lại giận mùa ngâu.

Mỹ Hạnh
Mỹ Hạnh
5 years ago

Sao lại trách mưa ngâu ??? ?

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Tho hay anh

Hien Thuhien
Hien Thuhien
5 years ago

Thơ tình rất hay nhé anh

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ hay quá anh Phạm Hùng.

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
5 years ago

Hay và tuyệt vời lắm anh ạ, Em chúc anh và gia đình buổi tối an lành và ngon giấc nhé anh

Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
5 years ago

Hay lắm em trai ơi chúc em vvythp

Scroll to Top