Bài Thơ: TÌNH XA THẲM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH XA THẲM (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH XA THẲM
Thơ: Bảo Châu

Có những lúc ta thấy lòng trống trải
Để bàn tay hoang hoải kiếm tìm nhau
Sóng bạc đầu vẫn cứ đuổi theo sau
Biển xanh thẳm lại đổi màu nhung nhớ

Biết bao mùa hoa cải vàng đã nở
Anh không về biển trăn trở đêm thâu
Tựa tháng bảy trời rơi giọt mưa ngâu
Em mãi đợi, anh con tàu lướt sóng

Dải cát vàng chiều nay sao vắng bóng
Thiếu dáng ai nên lắng đọng tâm hồn
Thủy triều dâng uốn lượn đặt môi hôn
Cứ vồ vập muốn vỡ tung cồn cát

Thuyền xa bờ ngập chìm trong gió rát
Biết quê nhà vẫn dào dạt trong tim
Hoàng hôn về lại mải miết kiếm tìm
Hình bóng nhau trong nghìn trùng xa cách

Chẳng được gần nhưng biển em không trách
Vì con tim mách bảo mãi yêu thương
Nghìn trùng khơi vần thơ nối vẫn thường
Chờ nhau nhé, vấn vương tình xa thẳm

Bảo Châu

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

Hay quá em ui,
Người tình của biển nên lúc nào cũng cứ mênh mang,dàn trải một tình yêu, một nỗi nhớ dịu dàng…
Chúc mừng em, bài thơ quá lãng mạn,dễ thương lạ lùng

Nguyễn Nguyễn Xuân Minh
Nguyễn Nguyễn Xuân Minh
4 years ago

Thơ hay cung bậc cảm xúc dạt dào.
Đoc qua ai cũng muốn thèm được yêu.
Chúc mừng tg chúc vv hp

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
4 years ago

Em

Đỗ Hoàng Yến
Đỗ Hoàng Yến
4 years ago

Tinh em ca biên dat dào läm do mãi tim nhau cuôi phuöng tröi do.,!

Hoa Pham
Hoa Pham
4 years ago

Chúc mừng em gái bài thơ rất hay
Chị yêu em

Viva Nguyen
Viva Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em yêu.

Hoàng Văn Ngọc
Hoàng Văn Ngọc
4 years ago

Thơ của chị rất hay ,,,có phải lớn tuổi nhiều cảm xúc cuộc đời thấy mãi ko gia

Binh Son
Binh Son
4 years ago

Đúng là XA THẲM

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi. Ảnh đẹp tuyệt vời. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
4 years ago

Chị xinh gái , thơ hay !

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
4 years ago

Biển hôm nay nghe trong lòng thật lạ…
Cứ dật dờ … vật vã với giấc mơ …
Hí .. hí .. Tình xa thẳm … Em nhớ anh …
Thật dạt dào yêu thương ..
Buổi trưa vui vui nhé… bạn hiền của Trang ..!

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Chị đẹp ơi .❤️

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Dạ thơ hay

AN Viên
AN Viên
4 years ago

Tiyệt quá

Phong Lê
Phong Lê
4 years ago

Em không trách không buồn, còn vấn vương hò hẹn nữa chứ, thật dễ thương em ạ.

Truong Le
Truong Le
4 years ago

Ảnh…. Thơ..

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
4 years ago

Hay lắm chị iu ơi

Nguyễn Đức Phú
Nguyễn Đức Phú
4 years ago

Thơ tình hay dạt dào tình cảm. Ảnh tác giả đẹp mòn mắt người hâm mộ!

Nguyễn Viết Trực
Nguyễn Viết Trực
4 years ago

Bảo châu .
Thơ hay lắm .
Chúc muôn điều tốt đẹp .

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

TAY TRONG TAY
Sau ngày tháng rong chơi phiêu lãng,
Thuyền lại về neo đậu bến tình xưa,
Biển chiều thu màu Ngọc Bích xanh lơ,
Buồm mấy lá xa mờ chân mây vắng.

Mình hai đứa tay trong tay lẳng lặng,
Bước lần theo bờ cát trắng sóng khua
Hai trái tim chung nhịp đập ngẩn ngơ,
Rạo rực lắm nhưng giả vờ thật tội!

Hàng dương liễu như muốn làm mai mối,
Bốn mắt nhìn nhau bối rối ngượng ngùng,
Anh gởi trao em sính lễ lạ lùng,
Một nụ hôn ngọt ngào như ướp mật!

Chiều thu mộng đôi nhân tình trên cát,
Đầu tựa đầu nghe khúc nhạc ngàn năm,
Sóng khẽ hôn bờ cát mịn thì thầm…
Hoàng hôn rắc tơ vàng trên biển vắng…

Lien Bui
Lien Bui
4 years ago

Thơ hay,ngọt ngào lắm.

Kim Oanh Nguyen
Kim Oanh Nguyen
4 years ago

Bài thơ viết về biển ngọt ngào dung dị , nhưng da diết lắm em ơi.

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
4 years ago

Hay ngọt ngào cảm xúc. Chúc mừng em

Ca Nguyễn
Ca Nguyễn
4 years ago

THƠ HAY NGƯỜI ĐẸP

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Thơ hay nha chị

Nguyễn Viết Trực
Nguyễn Viết Trực
4 years ago

Thơ của bảo châu .hay lắm nó thể hiện tình cảm của t/g ý thơ và lòng người .chưa biết tính của bảo châu .nhưng đọc thơ của t/g
Đều mang tính chất con người ngay thẳng và thật thà yêu chồng con yêu cha yêu mẹ và yêu thiên nhiên đất nươc được thể hiện trong văn thơ t/g .
Bảo châu một con người bao dung độ lượng và tính nhân văn trong mỗi vần thơ .
Chúc bảo châu mọi đều tốt đẹp ./

Caocai Nguyen
Caocai Nguyen
4 years ago

Biển hôm nay vẫn mãi mãi xanh trong
Trời gió nhẹ nên sóng không giận giữ
Trên con tàu cho nên anh biết chứ
Anh chưa về nên em mãi ngóng trông.

Giữa biển trời anh cảm thấy mênh mông
Trời xanh thắm và biển không sóng lớn
Rất êm êm chỉ vài con sóng gợn
Anh biết mà biển mơn trớn tầu đây.

Vượt đại dương giữa biển rộng trời mây
Lòng vẫn hướng về nơi này em đợi
Hãy yên tâm chờ anh về em hỡi
Biển ấy mà giận đấy bởi vì thương.

Biển của ta hôn bờ cát quê hương
Vẫn sóng vỗ bạc đầu vì thương nhớ
Vẫn ầm ào với bài ca muôn thủa
Giận đấy mà vì thương nhớ tầu thôi.
……..
Bài thơ tình hay quá chúc mừng đồng hương

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
4 years ago

…”Chờ nhau nhé, vấn vương tình xa thẳm”
Yêu sâu rồi, khoảng xa nào vướng bận?!
Kéo không gian ôm trọn một vòng tay
Anh vẫn bên em – hạnh phúc mỗi ngày…
Niềm vui sướng giữa nghìn trùng xa cách
Khoảng xa ấy phải chăng là thử thách…
Đo lòng ta năm tháng đợi chờ nhau

LH Xung Ca Ca
LH Xung Ca Ca
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp!?❤️

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Hay lắm chị iu!
Cảm xúc ngọt ngào dâng trào lắm nè!
Kính chúc chị iu buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc chị nghe!

Hiêm Nguyen Thì
Hiêm Nguyen Thì
4 years ago

Thö hay

Tam Ngo
Tam Ngo
4 years ago

Bài thơ nào bạn iu viết về biển đều rất tuyệt vời. Hay lắm luôn, chúc mừng bạn ♥️♥️

Thao Nguyen Thi
Thao Nguyen Thi
4 years ago

Hay lắm BC?

Scroll to Top