Bài Thơ: TÌNH TỰ BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH TỰ BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH TỰ BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Biển vẫn vậy ngàn đời vang tiếng sóng
Sóng trong lòng trỗi dậy giống biển kia
Dù mai đây thuyền biển có chia lìa
Sóng không thể chia lòng thuyền khắc khoải

Cơn gió chiều heo may như mê mải
Đợi chờ ai rơi ngọc lệ ngắn dài
Chiều hoàng hôn nỗi nhớ cứ đan cài
Mong đợi thuyền lòng biển lại chơi vơi

Bến tương tư với nỗi nhớ người ơi
Ta lặng nghe bao lời ru biển hát
Giữa mênh mông nghìn trùng con sóng bạc
Con sóng nào đang lạc giữa hồn ta

Biển mênh mông thuyền kia đã đi xa
Bao nhung nhớ đan hòa trong sóng vỗ
Hoàng hôn chiều lặng thầm như ngã đổ
Vỗ xô bờ ngào ngạt nụ hôn yêu

Biển hoàng hôn thật đẹp giấc mơ nhiều
Trao yêu thương trong chiều đông giá lạnh
Bóng lồng hoa vờn gió yêu thổi mạnh
Đôi tình nhân… hạnh phúc… quyện trong nhau…
Bảo Châu
04.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
6 years ago

Chị viết về biển nhiều mà ko bị trùng lặp. Rất hay à!

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Đôi tình nhán ngắm nhìn biển cả .
Hạnh phúc tràn về quên cả chiều hôm.
Họ quyện vào nhau tâm hồn rung động
Như biển rộng ôm thuyền xao động trái tim yêu .

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Hihi chi iu em iu biển .thơ rât tuyệt ak.

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
6 years ago

Tuyệt vời thơ rất hay…

Vinh Quang
Vinh Quang
6 years ago

Rất hay.

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Thơ hay lắm

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Dù mai đây thuyền biển có chia lìa. Sóng không thể chia lòng thuyền khắc khoải. Đúng như vậy em ạ. Thơ em làm luôn cho người đọc thấy được một tình yêu mãnh liệt thuỷ chung luôn hướng về tương laitốt đep. Chị yêu em

Diệu Thành
Diệu Thành
6 years ago

Quá hay em ơi

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Ngay moi an lanh c nhe

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Hay tuyệt bạn ơi ! Luôn vui vẻ , hp nhé bạn iu

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Hay lắm

Hải Dương
Hải Dương
6 years ago

Thuyền biển ơi chữ chung thủy một màu
Dù gian khó luôn trước nhau đọng mãi
Cảm xúc ấy luôn trong tim mềm mãi
Không bao giờ được bỏ lái đi xa

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho ban viet ve bien bai nao cung co tinh yeu tuyet dep o trong bai tho nguoi doc thay rat hay va vui vui ban a

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Hay lắm tác giả ơi!

Trần Đức Việt
Trần Đức Việt
6 years ago

Rất hay hình đẹp tg. Chúc ngày mới vv hp nha tg!

Hoa Tim Buon
Hoa Tim Buon
6 years ago

chúc co buổi chieu vv

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay tuyet ban iu

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Quá tuyệt vời luôn chị chiến phạm ơi!
Bài thơ rất hay ,ảnh đẹp rất sống động, chị viết bài nào cũng đong đầy cảm xúc thấu vào tim vào gan luôn, đi sâu vào lòng người. Chị viết rất dễ gây nghiện cho tg hâm mộ thơ rất OK. E đọc những bài thơ Chị viết đã đọc nhiều, giờ đọc lại e vẫn thấy thích, rất chân thật, có hồn thơ đong đầy cảm xúc giản đơn, nhân văn thấu ♥ tim tìm đâu ra. Chị viết bằng cả trái tim mình.
Tóm lại là rất hay ạ bài thơ nào cũng trên cả tuyệt vời cả, e sẽ mãi luôn ủng hộ thơ tg chị .
Kính chúc chị vui vẻ, khỏe và luôn là người chị thành công nhất nhé!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Hay lắm

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ quá hay
Chúc em an vui hạnh phúc

Hụê Hải
Hụê Hải
6 years ago

biến mênh mông và đại dương sâu thẳm
chiết thuyền nang nhè nhẹ lướt Qua dòng
biến lặng lẽ thuyền trôi đi mãi
biến vô bờ thuyền ghé vào đâu
nhìn quanh biển thuyền chơi vơ trên biển
biết Bến nào thuyền ghé nghĩ chân ( đây )

Scroll to Top