TÌNH THU
Thơ: Bảo Châu
Anh có nghe tình thu dào dạt tới
Cúc vàng say phơi phới nở khoe màu
Cũng mùa này ngày ấy nắm tay nhau
Cùng hẹn ước mùa sau thành duyên nợ
Bao năm rồi giờ đây anh còn nhớ?…
Nhìn lá bay sợi nhớ nối thêm dài
Hoa cúc vàng như đang đợi chờ ai
Tay trong tay quàng vai tình thủ thỉ
Lâu lắm rồi chẳng gần nhau anh nhỉ
Hương cốm về người đi có nhớ chăng?…
Đêm vào thu cùng nhau ngắm chị Hằng
Giờ còn lại… mảnh trăng… đầy nhung nhớ
Thu ơi thu bao ngày xa, cách trở
Hương nồng nàn còn đọng ở quanh đây
Đêm trở gió tình xưa vẫn ngất ngây
Lưu luyến chạm… mảnh trăng gầy… khe khẽ
Mùa cốm đến anh ơi về thăm nhé
Có người em nhỏ bé vẫn đợi chờ
Bao ngày qua tình vẫn ngự trong mơ
Về anh nhé… thu chờ… em mãi đợi…
Bảo Châu
15.9.18
Hay lắm bạn. Mùa thu vàng Hoa Cúc thật đẹp. Nhớ Cốm làng Vòng .Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé bạn.
Cúc vẫn nở màu vàng bát ngát.
Cốm vẫn thơm hương ủ lá sen già.
Tình của mình nồng ấm mặn mà.
Như nắng nắng ấm xua heo may tháng bảy.
Thơ hay hình ảnh hoa cúc đep tuyệt ban hị
Hay lắm em !
Thơ hay hoa cúc đẹp lắm em à
Thơ hay lắm chúc mừng em
Hay lắm , chuyen tình thu thât đep, êm đềm va lang man ?
Thơ rất hay
Nhẹ nhàng thanh
Tuyêt lắm chị
Chờ anh nhé hỡi cô nàng be bé
Anh sẽ về cùng hưởng khúc tình thu
Để em ru anh lời thủ thỉ
Để hơi em nồng nàn cốm mùa thu
Để cùng em đi thăm trường cũ
Để cùng em ngủ vùi góc đống rơm
Nha
Bài thơ Tình thu hay quá . Cảm ơn bạn nhiều nhé !
Tuyệt vời thi sĩ yêu ơi
Hay vô cùng nghe em gái iu của anh
Rất hay, anh chia sẻ
Chia sẻ cùng em bài thơ hay nhẹ nhàng. Chúc những ngày cuối tuần vui!
Hay quá !
Chúc mừng by nhé.
Bài thơ rất hay em ơi đúng là mùa thu hoa cúc vàng rực rỡ
Bài thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em
Tuyệt quá đi bạn iu mình đọc mãi mà không thấy chán
Heyza … ! Tình biển hôm nay: yêu mùa thu vàng bên hoa cúc … ! Thật tuyệt vời..
Chiều tối vui vui nhé ..!
Thơ hay lắm cô ơi
Bài thơ hay rất là hay chị ơi
Nhẹ nhàng …tuyệt vời lắm chị
Em chúc chị buổi tối vui vẻ mk hạnh phúc nhé chị
Lãng mạng quá Chien
Ôi tình thu đep biết bao ,
Cúc vàng khoe săc dạt dào tình thu .
Thơ hay lắm bạn iu ui
Thơ hay lắm..
Bài thơ hay hình tuyệt á chị yêu .
Hay tuyệt chị iu! Và nhớ lại
Những ký ức đã qua, khi yêu cũng thật khó khăn nhỉ? Lúc vui, lúc buồn, chờ đến khi đã có nhiều ký ức liệu sẽ buông tay.
Chân thành cảm ơn chị gái rất nhiều đã viết nên tình thu.rất ngọt ngào, sâu lắng, sau một ngày làm việc căng thẳng lại được chìm đắm trong những vần thơ này thật tuyệt vời ạ!
Kính chúc chị buổi chiều vui, khoẻ, may mắn và hạnh phúc nhé!