TÌNH THƠ EM CHỞ MỌI MIỀN GIÔNG BÃO
Thơ: Hoàng Anh
Em là thơ là người tình trong mộng
Ru hồn anh lay động chốn đào nguyên
Chẳng là hoa em chẳng là cô tiên
Nhưng gieo rắc tim đầy miền ân ái
Em ảo ảnh ướp mùi hương cỏ dại
Mê hoặc đời nên thơ mãi hào hoa
Trên cung trăng mây cưỡi gió quanh nhà
Đêm hạ giới sương la đà ve vãn
Âm thanh trầm men theo dòng suối cạn
Nước cuối nguồn than vãn mộng hoài lang
Nụ cười em cứ bảng lảng xa gần
Đâu rùng mình trăng lăng loàn lạnh cóng
Em từ độ thu hồn vào hoang mộng
Lay lắt buồn thơ vọng những hoài u
Chốn cô phòng lẩn khuất đám sương mù
Thương môi ngoan tình thiên thu giá lạnh
Thuở ban sơ rót men tình đặc quánh
Uống dư âm lạc cảnh giới si tình
Nét duyên ngài yêu vẫn cứ đinh ninh
Đời là thực chỉ mình em hư ảo
Tình thơ em chở mọi miền giông bão
Trơ xác phàm …mê ảo … phải không anh?!
Hoàng Anh 14/6/18
Cứu….ai cứu với
Rất hay chị ạ
Thần Giông Bão nuốt chửng HA sao…
Rất hay nà
Thôi xong, bị ăn thịt rùi
Em là quỉ ái lạc hồn anh
Là nắng xuân tươi gió mát lành…
Là bão giông cuồng cơn sóng dữ…
Soi mòn lục xé cả đời anh!… Kkk
Người ta cắn kìa
Tuyet voi chu. Mung e yeu
Có gì thì nói! Vào đó là chấm hết luôn
Thơ và tác giả đều tuyệt vời!!!
Kh tin . Đây là chiêu ‘ Tôn hành giả lừa Ngưu ma vương ‘ hehe..
thật chứ đâu phaỉ aỏ xinh đẹp chữ thật đầy giá trị đó
mình họa độc đaó quá .kheó gẫy thià nhé . chúng ta đâu có đuà dỡn tình cảm phaỉ o em
Ghê quá… Sập một cái là… Không xem nữa.
Thơ hay thật tuyệt
Thơ rất hay, ảnh rất sợ. Sợ họ ăn thịt mất nàng thơ.
Rất hay!
Em ảo ảnh ướp mùi hương cỏ dại
Em hóa thành salat của anh rồi…
Miếng mồi này chưa chắc đã nuốt trôi
Bởi tình em chở mọi miền giông bão…
Những vần thơ đầy si mê cuồng dại… Khao khat đắm chìm, …chúc mừng em nhé HA
Giữa trời xanh chim hoàng anh hót rộn
Nơi cô phòng ai lẫn chốn tình si
Mộng ước hoang mơ ảo cứ ôm ghì
Vùi thân thể đến khi trời bừng sáng
Bức ảnh ngon nhất trong ẩm thực á đông.
Hoàng Anh
Ta hỏi quỷ thần Ngài đã no chưa
Cái muỗm này Người nhường ta? Được hả?
Ta chẳng ăn, dành phần đem về cả
Mút mát tối ngày… mồi rủn mới xơi.
Hoàng Anh
Gọi 113 rồi mà sao lâu đến thế nhỉ ? (Chắc lại tắc đường ) !
giống si ri a quá thôi hôm nay đầu tháng mà
Coi chừng ông í ăn thiệt á
HOÀNG ANH THẬT TUYỆT VỜI NGÀY HÔM NAY
Chúc mừng tác giả luôn có những bài thơ hay thật tuyệt vời
Chúc luôn vui vẻ trẻ đẹp mạnh khỏe thành đạt hạnh phúc
Hay lắm em ơi chúc em vui vẻ thật nhiều
Ôi thương quá nó nuốt mất em thì làm thế nào.?
THƠ TÌNH LÀ THẬT KHÔNG CŨ VÌ YÊU
Tháng ngày mộng ước hoàng lan phiêu xa
Nghẹn ngào nức nở tấm thân ngọc ngà
Mầm xanh kiên nhẫn Bao mùa lan tỏa
Bước phong trần lặng lẽ lắng tâm tư
Mặt trời lặn dần đong đếm phiền ưu
Đêm buồn mặt lệ phiêu bạt đìu hiu
Suối tóc huyền da trắng ửng đôi môi
Buồn vui nhung nhớ cách biệt nhau rồi
Tạ ơn đời tiên nữ hóa lòng tôi
Thắp lên con chữ sưởi ấm bồi hồi
Hãy mang tía nắng sự sống tinh khôi
Đôi mắt xanh ấy nghiêng ngả đất trời
Nhớ thương. Thương nhớ hai hàng lệ rơi
Biết yêu miên man khôn lớn thành người
Đọng lại trong tâm thay chữ thành lời
Cộng dồn năm tháng đoạn trường biệt ly
Nàng ơi đừng có tính toán làm gì
Đời nhiều khói bụi không cũ vì yêu
Con tim yêu thương mách bảo bao nhiêu
Buồn vui khoảng khắc khát cháy thời gian
Bình minh rạng dần ai sầu bi quan
Thưở xưa hình bóng ngự trị con tim
Suốt đêm mơ mộng mách gì im lìm
Tìm cảm giác ngây ngất tình say đắm
Đời là thật thơ tình luôn nồng ấm
Sương dầm nắng ấm đơm cành nở hoa
Gieo vào trong cõi du nhẹ chan hòa
Tiên nữ một bức cõi hồn chứa chan..
thôi! thế là em bị chén rồi.
Bạn để hình minh hoạ sao tớ thấy ớn quá…bạn có thể thay hình được không Hoàng Anh…chúc bạn đêm an lành ấm áp bên gia đình yêu thương nha…
Thơ hay lắm . rất trữ tình lôi quấn. Nhưng mà nhìn bức tranh mà hãi , tưởng em lạc chốn thiên thai, mà lại sa vào miệng hung thần thế kia..
Trôi về đâu ảo ảnh phía chân trời
Cô đơn hoài dang dở một đời thôi
Yêu đi em với người mình mong muốn
Hạ cánh tiên xuống hạ giới từ trời
Em ảo ảnh cũng giống như tôi thôi
Cứ mộng mơ theo máy trời lãng đãng
Lấy thơ tình làm bạn lúc đêm về
Rồi khắc khoải đê mê buồn chán
Chàng gặp nhau mà tin yêu lãng mạn
Cùng chong đêm man mát ngỏ tự tình
Mà sao em cứ mãi lặng thinh
Để trôi đi mông mênh lời có cánh
Hay không em ngoài trời sương giá lạnh
Yêu không yêu xa cách thêm nặng lòng
Nơi em về mật ngọt đầy bướm ong
Muốn chắp cánh để tang bồng chốn ấy
Oài người đẹp thơ hay đây rồi lâu lắm mới thấy
Rất tuyệt chj iu ạ
Món này quá khó nuốt đây
Mặc dù răng sắc … nhưng ngây mất rồi
Em làm nóng rẫy trong tôi
Chắc là nấc nghẹn … nuốt rồi nhả ra ?
Thơ hay. Người đẹp lắm chi nha
Nhìn sợ cái miệng quá chị ah
Wow độc đáo thế chị ơi
Thơ hay lắn mụi
Hay lắm người ơi!
????
Rất hay chúc Hoàng Hoàng Anh buổi chiều vui vẻ hạnh phúc am ap yêu thương
Tuyệt tác rất thơ rất hay…
Xong phim. Ngủ trong đó không sợ gì nữa.
Nguy hiểm. Đừng nuốt nhé, cứ giải quyêt kiện mà chết đấy!!!@@
Nhẩy xuống đi em ơi, nguy hiểm lắm.