TÌNH NHƯ MÂY KHÓI
Thơ: Hoàng Anh
Định mệnh nào xui khiến mình thành đôi
Rồi một ngày lại dời xa xa ngái
Đã một thời sao chẳng là mãi mãi
Anh người dưng nghe tê tái lưng trời
Người ra đi phong trần khắp muôn nơi
Em ở lại một đời chăm con trẻ
Rồi tự dưng quên rằng mình cô lẻ
Giữ nụ cười cho nhân thế hờn em
Ngày tắt nắng đêm chìm trong bóng đêm
Vầng trăng lạnh xoã bên thềm trăng trối
Hạnh phúc nào đã xa tầm tay với
Tuổi xuân thì cũng vồi vội trôi qua
Định mệnh nào cho mắt lệ nhạt nhoà
Trời se duyên sao mù loà ân ái
Giấu tình em trong cơn say điên dại
Thương một người sao lại nghĩ về anh
Ở nơi nào mà ngọn gió quẩn quanh
Ôm tình xưa em trở thành mây khói
Anh hỡi anh tình yêu nào có lỗi
Sao em buồn … em chới với… vì anh
Hoàng Anh 30/5/18
Thơ rất hay
Chúc mừng bạn iu
Tình như mây khói
Mà sao ai gói
Nhốt vào tim côi
Sao mãi chẳng trôi
Để lòng vần vũ
Dù tình đã cũ
Sao mãi vấn vương ?
Tuyet lam em oi!
Ở đâu mà đẹp vậy chị
Thơ hay lắm chị
Đẹp và hay!!!
Đẹp
Chắc tai ông tơ bà nguyệt mua nhầm dây chỉ quá đate lên mới đứt đoạn đó bà lão oi Hhhi Hhhi
Mãi luôn tươi trẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhe
Bài thơ hay, tình cảm da diết lắm chị ơi
Buổi trưa vui vẻ nhé chị
Thơ hay , có cái gì như nghèn nghẹn,bùi ngùi một nỗi xót xa
đừng giận dỗi nưã naò lúc naò cũng ng.anh rồi o thay đổi
Người đẹp , cảnh đẹp qúa , du lịch vui nhé Hoàng Anh !
Thấy toàn mây, k thấy khói
Mà như là cửa lò đó , thi sĩ !
Hay tuyệt chị
Thơ hay,cũng là tâm sự của nhiều người
Thật cảm xúc trữ tình sâu lắng
Thơ hay lắm muội, thật cảm xúc, chúc muội luôn vui
Tàu ênh đang kắm neo nơi biển cả
Sóng xô tàu nghiêng ngã zề Hoàng Ênh
-ăn theo ảnh xíu ha.
doì xa sao được . yêu nhất rồi
Trường giang chiều sâu thẳm
Ân tình cuồn cuộn sóng trào dâng.
Thơ hay quá em
Thơ nghẹn ngào hay lắm chị ạ
Hay lắm nè
Bài thơ tâm trạng mà hay quá em à, hình ảnh rất đẹp chúc em
Hay tuyet ! Mot ngay moi chuc tuoi dep.
Thơ hay quá
Thơ hay ảnh đẹp quá em !
Bài thơ hay lắm chj ak
Chúc chj ngày mới vv ak
Thơ hay tuyệt iu ơi
Hay quá, cảnh và em đều đẹp
Nàng thơ hởi !…đang trên bong giữa biển
Cầm chắc tay kẻo sóng lớn vập vồ
Lỡ có gì….lắm kẻ động lòng thương !
Em nhớ nhé…Còn tay kia nhớ vịn
Thơ hay mà chân thực quá đê bậu mình ui ✌
Hay lắm em nhé
Thơ hay… Hình ảnh rất đẹp và phiêu lưu lắm em
Bài thơ thật hay
Bài thơ rất hay Hoàn cảnh Hoàng Anh thật đáng thương Nhưng Em đã vượt lên tất cả chúc mừng Hoàng Anh