TÌNH NGĂN ĐÔI BỜ
Thơ: Bảo Châu
Anh gặp em bên dòng sông Bến Hải
Bờ cát dài thoai thải nắng hoàng hôn
Trải bao mùa con nước vẫn dập dồn
Nay Anh về đôi chân bồn chồn bước
Quảng Trị đây như tình Anh sau trước
Vẹn câu thề với non nước quê hương
Trải lòng mình dòng Bến Hải thân thương
Hình bóng em còn vương trong hơi thở
Ngăn đôi bờ chia bên bồi bên lở
Hai chúng ta bỏ lỡ tuổi xuân thì
Vì quê hương Anh cất bước ra đi
Em ở lại con tim ghì máu rỉ
Bao năm rồi mình xa nhau em nhỉ
Đêm nằm mơ cứ thủ thỉ gọi tên
Nhớ về em đôi mắt ngọc môi mềm
Anh như thấy em tiếp thêm sức mạnh
Quảng Trị ơi nay về sao vắng lặng
Em đi rồi anh mặn đắng bờ môi
Ta ngồi đây lòng chết lặng từng hồi
Tìm bóng em trong sóng bồi bờ cát
Nắng Quảng Trị làn da thêm bỏng rát
Chờ cơn mưa hòa vạt cát oi nồng
Chiến tranh xưa rỉ máu trái tim hồng
Em ra đi giữa mênh mông gió hát
Quảng Trị ơi hôm nay sao ngột ngạt
Bến Hải đây còn vạt nắng cuối chiều
Ngả thân mình trên bãi cát đìu hiu
Anh mất em qua nhiều năm xa cách
Chiến tranh ơi sao mang nhiều tang tóc
Sẻ chia tình sông Bến Hải khóc than
Nay anh về Ngọc Lệ vẫn đôi hàng
Ta mất nhau trong chiều bàng bạc tím
Anh trở về… lòng lặng im… câm nín…
Bảo Châu
28.4.2018
Thơ hay cảnh đẹp
Hay lắm chị ơi !chúc chị ngày cuối tuần thật vui và hp
Sông bến hải một thời để nhớ
Dòng sông kia chia cắt đôi miền
Hòa bình rồi dòng sông đó nối niền
Nam với bắc ta cùng chung nhịp đập.
Thơ em hay quá. Nhà thơ tuyệt vời. Chúc buổi sáng gắp nhiều may mắn
Bài thơ hay qúa chị Chien Pham Thi của em ơi
Ảnh rất đẹp ạg . em chúc chị ngày mới cuối tuần tràn ngập niềm vui hạnh phúc yêu thương mạnh khỏe và thật nhiều may mắn nhé chị iu
Thơ em viết quá hay hình ảnh đẹp tuyệt vời chị chúc mừng em
Hay quá bạn ơi
Bài thơ hay lắm bạn.
Chúc mừng em đã ghé về Quãng Trị
Thơ nổi niềm tỉ mỹ khoảng thời gian
Sông Bến Hải thủa trước đã dở dang
Nay kết nối tình thân thật nồng ấm
vội bận… chúc em như ý
Tho hay tinh cam qua canh lai rat dep chuc ban ngay moi v v hp am ap
A với em bỏ lỡ tui xuân thì
Góp công sức giành doc lập cho dat nước
Nay a da về kg còn hình bóng qua em
Quảng trị ơi miền cát Dài trắng suốt
Nơi Hai bồ bến hải thân thương
Chúc mừng em
Với bài thơ hay chúc buổi sáng an lành
Thơ hay , dạt dào cảm xúc . Rất tuyệt vời . Chúc mừng em ! ???❤❤❤
Hay quá bạn iu
Hay quá em ơi
Bài thơ hay, lắng đọng tình người … tinh thăm đượm nhưng chua sót quá chị ơi !!!
Sông Bến hải chia đôi đất nước
Chia mối tình mộng ước ngày xanh
Tình xa cách hai bờ xanh mãi
Mình nhớ nhau khắc khoải đôi miền!
Thơ rất hay
Rất tuyẹt vời
Thơ hay lắm cô ơi mến chúc cô buổi trưa vui vẻ
Chiến tranh là mất mát đau thương- nghe buồn quá em!
Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu
Chiến tranh đã cướp đi không những tình yêu đôi lứa mà nó còn cướp đi nhiều thứ phải không chị ui ? Bài thơ quá hay
Hay läm em
Bài thơ tuyệt. Chạm vào cảm xúc người đọc. Một tình ấm tình.
Lời thơ em nhớ tháng năm dài chia cắt
Bao mối tình cũng từ đấy chia ly
Bây giờ đã hết phân ly
Cùng nhau xây dựng những gì từng mơ…
Thö hay
Hay quá chị
bài thơ hay quá em ơi chúc mừng em
Rất hay TG ơi !…
Hay lắm bạn ơi..
Thật hay. Chúc em nghỉ lễ vui vẻ.
Hay quá Chị một trời ký ức đong đầy
Thâm thúy quá một bài thơ .
Sông Bến Hải bên bồi bên lở
Cầu Hiền Lương bên nhớ bên thương.
hay lắm bạn ơi
Bài thơ rất hay t/g ơi.
Chúc em chiều bình yên nhé.
Bài thơ hay lắm gợi cảm đau thương một nhịp cầu -hai mốt năm mới nối niền thống nhất cho những mối tình gặp lại nhau
Chúc mừng em
Bài thơ khơi lại những dấu tích chiến tranh với một tình yêu sâu nặng…
Thơ rất tuyệt vời chị ạ!
Bài thơ nào của chị em viết bài nào cũng hay ,Từng câu từng chữ đều mang một ý nghĩa riêng. Trải bày Của những nỗi niềm sâu kín, nơi nhịp đập của trái tim nhân hậu, có thể chưa hiểu thấu chăng?. Cho….. Sống rất thật với mình của những cảm xúc…. Thật chí lý tình …..Nó lại hoà quyện cho nhau chứa đựng sức mạnh của con người đó là sự khát vọng tình cảm mềm yếu sâu sắc.
Tho chi viet rat hay .chuc chi buoi chieu vui ve
Thơ có đẳng cấp
Thơ của em hay quá đi chúc mừng Em