TÌNH MUỘN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta gặp nhau dù có chút muộn màng
Ai cũng có nhiều trái ngang lầm lỡ
Chuyện tình ái hay sầu bi nức nở
Đến bây giờ hay lo sợ tình yêu
Chưa biết nhau hay dạo mỗi buổi chiều
Hai cái nửa như có điều chưa nói
Ta lại bước qua nhau như rất vội
Rồi vô tình ngồi trên ghế công viên
Ta gặp nhau bất chợt ánh mắt nhìn
Tuy không hẹn nhưng vô tình chợt hỏi
Cười thân thiện tự nhiên hồn le lói
Có chút gì nhoi nhói lại xuyến xao
Ta chợt như nhớ lại mối tình nào
Như bất chợt ánh mắt trao tình tứ
Chút bối rối lòng cũng hơi do dự
Rồi mỗi ngày ta lại cứ gặp nhau
Chợt quên đi chuyện cũ đã úa nhàu
Hàn gắn lại vết thương đau bị cứa
Cho trọn vẹn mỗi bên còn một nửa
Ghép lại rồi thành câu hứa thương yêu
Dẫu đôi ta tuổi sắp ngả về chiều
Nhưng vẫn muốn với bao điều vui vẻ.
Tp. HCM 2018
P T H
______________
MỘT NỬA TÌM NHAU
Chút tình muộn xin ơn trên ban nhé
Để lòng vui mãi gọi khẽ tên ai
Còn gì đâu khi bao tháng năm dài
Ngâu nức nở cho phai màu hoa nhớ
Nay tìm lại hương nồng quen chiều lỡ
Dạo hoàng hôn lấy cớ liếc nhìn sang
Ai ngồi đây với ánh mắt mơ màng
Để xao xuyến mùa hoa vàng mấy độ
Một nửa đã từ lâu không bến đỗ
Giờ tìm nhau hãy cố nắm chặt tay
Dẫu đường đời còn muôn kiếp đoạ đày
Chỉ mong mãi đừng trả vay lần nữa
Mình góp nhặt tháng ngày từng câu hứa
Cánh tay này điểm tựa vững chắc thêm
Một nửa ơi xin cho những êm đềm
Ghép tên nhé cánh thiệp hồng xuân mộng. ? ? ? ? ? ?
Hì thả thính thả thính nà
Nga Phạm.
Woa…rất rất hay anh trai ơi
Hay lắm em ơi!
Bài thơ hay lắm anh ơi
Chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé
Hay lắm Xin chúc mừng anh nhé mến chúc buổi trưa,chiều thật nhiềuniềm vui và dạt dào thơ phú ak
Tuyệt quá em trai, rất cảm xucd
Tuyệt lắm cả thơ và ảnh TG ơi..
Dẫu đôi ta tuổi sắp ngã về chiều nhưng vẫn muốn với bao điều vui vẻ ! Rất giản dị nhưng biết bao nhiêu là tình cảm em ha ! Hay quá em ơi !
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd luôn an vui và hp ak
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay quá bạn Thanh Hùng!
Rat hay em ơi
Bài thơ hay sư huynh ơi
Thơ hay tuyêt vời huynh ạ
Thơ hay dạt dào cảm xúc lắm bạn!
Bài tình thơ hay rất cảm xúc
Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ
Từng lời xúc động rơi nước mắt Thanh Hùng anh ơi!
«Tình muộn» Một cái kết đẹp quá. Cảm ơn anh bài thơ hay ạ!
Hihi
Thơ thôi anh á
Vẫn vẹn nguyên một nửa cho zui
Rất chứa chan tình một nửa
Chúc mừng anh
MỘT NỬA TÌM NHAU
Chút tình muộn xin ơn trên ban nhé
Để lòng vui mãi gọi khẽ tên ai
Còn gì đâu khi bao tháng năm dài
Ngâu nức nở cho phai màu hoa nhớ
Nay tìm lại hương nồng quen chiều lỡ
Dạo hoàng hôn lấy cớ liếc nhìn sang
Ai ngồi đây với ánh mắt mơ màng
Để xao xuyến mùa hoa vàng mấy độ
Một nửa đã từ lâu không bến đỗ
Giờ tìm nhau hãy cố nắm chặt tay
Dẫu đường đời còn muôn kiếp đoạ đày
Chỉ mong mãi đừng trả vay lần nữa
Mình góp nhặt tháng ngày từng câu hứa
Cánh tay này điểm tựa vững chắc thêm
Một nửa ơi xin cho những êm đềm
Ghép tên nhé cánh thiệp hồng xuân mộng. ? ? ? ? ? ?
Hì thả thính thả thính nà
Nga Phạm.
Thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi
Hay lắm bạn ui
Hay da diết lắm anh
Tuyệt vời
Hay lắm bạn hiền chúc mừng bạn nhé
Xướng họa hay lắm chúc mừng hai bạn nha
Bài thơ xướng hoạ rất hay . Chúc mừng anh cùng Nga Pham nhé
Hay nha em
Tình cảm chân thành ấm áp bạn ơi
Lời thơ ngọt ngào quá!
Hay qua anh trai
Chúc mừng hai iu .thơ hay quá
Em trai