TÌNH MỘT NỬA
Thơ: Bảo Châu
Chiều cuối thu… ai mang heo may tới
Anh chẳng về… em chới với vòng tay
Nhẹ bước chân dạo trên thảm cỏ may
Nghe xao xuyến… những ngày xưa thân ái
Cuối thu rồi em nghe lòng trống trải
Cứ lật tìm kỷ niệm mãi ngày xưa
Thu đi qua mang làn gió đong đưa
Em đứng đó… gió lạnh lùa vạt áo
Chiều thu vàng tai vẳng nghe tiếng sáo
Bay xa xa như báo trước điều gì
Bước chân đi nghe lòng nói thầm thì
Thu thương nhớ…thiếu đi tình… một nửa
Lá vàng rơi trái tim như cỏ úa
Cái lạnh đầu mùa ta nhớ về nhau
Mùa thu này rồi lại đến thu sau
Vẫn tìm nhau trong chiều màu vàng lá
Hồng Chiến
31.10.2017
Thu qua rồi ta lại hẹn thu sau
Tình một nửa xin dành mùa thu tơi
Bài Thơ hay lắm em
Thật hay .em tôi đa tài thật .
Đẹp quá
Hay quá em ơi !
Thu qua rồi thu lại về
Tình ta một nửa đợi chờ thu sau…
Chỉ có hai câu thôi mà tuyệt lắm Chị yêu. Em cảm ơn Chị nhiều. Chúc Chị muôn điều tốt đẹp
Ngày mới chúc em vui nhiều….
Tình yêu như chiếc lá cuối mùa thu rụng
Một nửa cuộc tình cũng chết lặng bởi mùa thu
Anh ra đi.. Mang theo bao kỷ niệm xa xưa
Thu thương nhớ.. Thiếu đi….tình một nửa…
Rồi không biết mùa thu sau lai đến…
Biết anh có còn nhớ…. Hay anh đã quên….
Da tuyệt vời chị ơi
“… Em ra đi sao không nói một lời?
Chỉ để lại cho đời anh một quãng thời gian dài trống vắng
Đồi cỏ may vắng em hoa không còn nở trắng
Vẫn đợi bước em về nên thao thức với trăng sao…”
Thơ bạn hay quá.
Thơ hay quá chị ơi
Thơ hay hình đep bạn iu
thơ hay ảnh đẹp lắm em,chúc em buổi tối thân thương ngủ ngon tròn giấc nhé em
Hay lắm