Bài Thơ: TÌNH MƠ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH MƠ (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH MƠ
Thơ: Bảo Châu

Nối vào đêm vạt nắng chiều vội tắt
Ngắm sao trời vục mặt với biển sâu
Gió mơn mang con sóng lẻ âu sầu
Dần buông thả đượm một màu nhung nhớ

Biển với bờ… sao muôn trùng cách trở?…
Thuyền xa rồi mang nỗi nhớ trong tim
Đêm dài thêm khi sóng chẳng ngủ im
Cứ nhấp nhô đắm chìm trong giấc mộng

Những vì sao gọi nhau như lay động
Gợn sóng trào trong mộng ước lung linh
Bọt trắng tinh ôm bờ bãi riêng mình
Cứ quằn quại say tình trên cát trắng

Em mơ ước biển thêm nhiều sợi nắng
Mỗi chiều về trên bến vắng tinh khôi
Chỉ mình em chìm đắm với biển thôi
Bên ghềnh đá mang đầy vơi nỗi nhớ

Biển với thuyền tựa bên bồi bên lở
Anh với em tình cách trở đôi bờ
Nhớ thêm nhiều em lại viết vần thơ
Gởi lưu luyến… tình mơ… thuyền biển cả…

Bảo Châu
10.03.2018

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duy Anh Nguyễn
Duy Anh Nguyễn
6 years ago

Hay quá chị iu

Trần Tỉnh
Trần Tỉnh
6 years ago

Thơ của em viêt hay quá chúc mừng Em nhé

Hoàng Hải
Hoàng Hải
6 years ago

Thơ rất hay

Thái Thanh
Thái Thanh
6 years ago

Bài thơ hay lắm ..,

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Thơ hay. ngọt ngào quá bạn iu

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Thuyền với biển mà trở thành xa lạ
Tựa chúng mình đôi ngả mải chờ mong
Lòng yêu thương , từng khoảng khắc ngóng trông
Ngày hội ngộ, như sống vổ vào thuyền

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay hinh ban va thuyen tuyet dep chuc ngay moi v.v va an lanh

Tâm Minh
Tâm Minh
6 years ago

Rất hay rất tuyệt vời chúc mừng tác giả

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
6 years ago

Thuyền rời bến sau chiều vàng nắng hạ
Em đứng nhìn xa tít giữa trùng khơi
Biển mặn lại dâng chào bao nỗi nhớ
Để chiều về tím ngắt cả hoảng hôn

Thuyền anh đỉ trong ngàn trùng sóng gió
Vẫn nhớ về em bến đợi yêu thương
Anh sẽ ngom từng sợi nắng hường
Gửi luyến nhớ…tình anh…nơi biển cả

Thuyền anh đỉ trong những chiều hoang hoải
Sẽ chở về …nơi bến đợi… yêu thương

Kim Ngân
Kim Ngân
6 years ago

Hay lắm bạn ui. Ảnh rất đẹp.

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Chúc mừng cô có bài

Phạm Oanh
Phạm Oanh
6 years ago

Thơ hay hình đẹp . Rất nhiều cảm xúc em ah ! Phải chăng ông xã em là lính biển ko mà em hay viết thơ tình về biển ? Rất tuyệt vời em ah ! ?❤❤❤

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Rất hay, ngọt ngào lắm. những vần thơ về biển của em rất nhuần nhuyễn.

Hương Lê
Hương Lê
6 years ago

Chị làm thơ hay quá mà còn duyên dáng dịu dàng nữa chị quê đầu ta

Tuyết Như
Tuyết Như
6 years ago

Hay chị nhỉ

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay rất ngọt ngào
Em chúc chị thứ bẩy vui vẻ trẻ đẹp phúc mạnh khỏe và may mắn nhé chị iu

Do Thi Minh Hong
Do Thi Minh Hong
6 years ago

Thuyen va bien la de tai bat tan cua tinh yeu

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Biển và anh ngọt ngào say đắm
Bởi em yêu nhung nhớ suốt thôi
Buổi chiều ngắm biển ngắm trời
Nhớ đến anh lòng trào dâng nỗi nhớ !

Rất hay chúc mừng em và bài thơ !

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
6 years ago

ĐỢI CHỜ !

Biển vẫn đợi vẫn chờ thuyền đó
Mong một ngày khi bừng tỉnh giấc mơ
Nghe sóng vỗ dạt dào bờ cát trắng
Dưới nắng chiều cánh buồm trắng lung linh
Để viết tiếp câu truyên tình dang dở

Con sóng vẫn đêm ngày trăn trở
Bản nhạc chờ năm tháng cứ lặng trôi
Trong lòng luôn phảng phất mọt vành môi …
….Ngọt ngào da diết !

TMQ 10÷3-2018

Chúc mừng Chien Pham Thi

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
6 years ago

Thơ em viết rất hay hình ảnh đẹp quá em ơi

Hong Doan
Hong Doan
6 years ago

thơ thật hay mình thích lắm

Trần Văn Đậm
Trần Văn Đậm
6 years ago

Thơ rất hay em nhé
Chúc em

Khánh Băng
Khánh Băng
6 years ago

Thơ hay quá chị iu thật ngọt ngào

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc Bảo Châu những ngày cuối tuần an vui,hạnh phúc nhé

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Đẹp thơ hay

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời !
Thật tuyệt vời ngày nào em cũng đọc đọc, thưởng thức những bài thơ hay của chị viết em rất thích thật là điều thú vị nhất…, ai cũng thấy chị của em là người cả nghĩ và điều chị nghĩ nhiều nhất, xoáy sâu nhất vẫn là về lẽ sống tình yêu, hạnh phúc và đầy ý nghĩa của đời thường.
Rất hàm ý sâu lắng vào đúng tâm trạng. Xin chúc mừng chị Chiến phạm rất suất sắc ạ!
Kính chúc chị buổi cuối tuần vui vẻ, khỏe, hạnh và mọi sự như ý nhé!
Em tặng hoa chị nhận nhé!

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Biển và thuyền luôn là hình đẹp trong thơ bạn được nhân lên bằng tình yêu tha thiết rất hồn nhiên thơ mộng thiết tha , hay lắm

Hưng Lê Quang
Hưng Lê Quang
6 years ago

Chuc người đẹp cuối tuần vv nha

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Chi iu ..

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
6 years ago

Hay lắm tình mơ ơi

Scroll to Top