TÌNH MÂY NÚI
Thơ: Bằng Lăng Tím
Anh là ngọn núi biếc
Em mây trắng bềnh bồng
Trao nhau tình thắm thiết
Giữa đất trời mênh mông
Núi nghiêng mình đứng đó
Che chắn gió đại.ngàn
Vầng mây xa chẳng nỡ
Bên núi ngày bình an
Hoàng hôn dần khuất núi
Mây cúi xuống nhìn theo
Nắng muộn màng tiếc nuối
Vương sợi nhớ lưng đèo
Mùa Thu về lá rụng
Hoa hứng giọt sương lành
Trong tim em chứa đựng
Vẹn nguyên hình bóng anh.
BẰNG LĂNG TÍM
10/9/2017
Tuyệt ý thơ em à. Chúc mừng nghe em.
Thơ hay cảnh đẹp em yêu chúc em chủ nhật vui vẻ và tràn đầy yêu thương hạnh phúc nhé
Bài thơ hay tuyệt em ạ
Rất hay nha em !
Thèm cafe quá chị yiu Bắng Lăng Tím
Iu iu iu
Tình em màu xanh biếc
Gửi trao ấy nồng nàn
Ngọt thơm lành tha thiết
Như điệu lý vang ngân …. .
Bài thơ hay ngọt ngào quá đới. Vài dòng họa vui cùng Em Chúc Tím CN an lành nhé
Thơ hay lắm em Tím, chúc em luôn dạt dào thi hứng nhé!
Rất tuyệt em ơi!
ĐÔI BỜ THƯƠNG ..
Anh mây trắng trong lành
Em là hoa diệu vợi
Ta dệt thương bao sợi
Tỏa hương đời mênh mang ..
Anh cơn gió lang thang
Em là ngàn nụ ngọt
Hạt sương rơi thánh thót
Dịu mềm đôi bờ thương .
Anh là những cung đường
Trải gót mềm em bước
Dù có phải xuôi ngược
Ta mãi gần bên nhau .
Thu vàng óng một màu
Lung linh tươi sắc thắm
Đan tay ta cùng ngắm
Say mộng màng yêu thương ..
Thả cùng e vài lời
Bài thơ hay lắm e
Bắng Lăng Tím..chúc một ngày chủ nhật hồng hp e nhé .
TÌNH MÂY GIÓ.
Mây bay mấy dặm lưng trời.
Thoảng đưa ngọn gió…đã vời vợi xa.
Tình mây…tình gió mặn mà.
Chia nhau cơn nắng ….nhạt nhoà cơn mưa.
Tình mây gió nói sao vừa.
Trăm năm duyên nợ….mà chưa một lần.
Cứ say đắm cứ bâng khuâng.
Muốn cầm tay….chưa được gần đã xa.
Mong sao được mãi chan hoà.
Để cho mây gió cứ ngà ngà yêu.
Thơ em viết hay lắm Tím à
CHUYỆN TÌNH MÂY VÀ NÚI
Mây yêu núi một chuyện tình huyền diệu
Nguyện bên đời trọn kiếp hiểu thương nhau
Núi quyện mây tình nồng thắm dạt dào
Mây vờn núi đã bao mùa chẳng biết
Rồi ngày tháng duyên tình vui tha thiết
Núi ấm lòng trời da diết bao la
Mây trôi trôi ngân khúc hát lời ca
Niềm hạnh phúc trong chan hòa trời đất
Núi đâu biết tình yêu là được, mất
Mây đổi màu làm núi bất chợt đau
Mây phiêu du bay mãi tận phương nào
Buồn lắm nỗi núi mong sao cơn gió
Gió cố níu áng mây về núi nhỏ
Nhưng duyên tình sao lại bỏ nổi trôi
Ngày qua ngày núi mong đợi bồi hồi
Một ngày đến mây về vui lòng núi…
(hay lắm em )
Tình mây núi hay lắm Tím ơi
Chúc Tím ngày mới vui vẻ
Hay was ý tho rất tuyệt vời
Thơ thật tuyệt
Bắng Lăng Tím bài thơ rất hay xin chúc mừng
Rất tuyệt vời!
Hay rứa chị ạ
Hay lắm em
Thơ em hay lắm. Anh góp vui mấy câu nha:
*******************
Em là nhan sắc của đời
Hoa là vẻ đẹp sáng ngời vườn xuân
Hương hoa thơm ngát khắp sân
Hương em ngọt lịm, trong ngần tim anh
Vắng hoa, vườn sẽ bớt xanh
Vắng em, anh thấy trời xanh chuyển sầu
Có em, hạnh phúc đậm sâu
Vắng em, cuộc sống gãy cầu bình yên
Hoa kia làm đẹp mọi miền
Còn em làm đẹp tình duyên đôi mình.
Hay quá chị iu ơi
CẢM TÁC
Em là áng mây hồng
Anh vẫn màu núi biếc.
Trao nhau tình thắm thiết
Giữa khoảng trời mênh mông.
Mây bay lượn bềnh bồng
Núi hiên ngang chắn gió
“Tình như không mà có”
Núi mây tự thuở nào
Áng mây hồng dỡn cao
Cho núi càng quyến luyến
Núi mây cùng xao xuyến
Trời sập hoàng hôn rồi
Mây núi chia tay thôi
Bình minh mình gặp lại
Trong tim anh khắc khoải
Vẫn nguyên hình bóng em!
VĐQ 10/9/2017
Tuyệt vời !
Chúc em đêm về say giấc mộng
Kao Bình anh ơi họa nà
Rất hay
Bài thơ hay quá
Bài thơ rất hay em tui..tối vv nha
Trước là Tím Lăng bằng cơ mà
Cảnh đẹp thơ hay
Chúc em buổi tối vvhp
Thơ rất hay
Một trái tim nho nhỏ
Chứa hình anh trong đó
Em lại còn chịu khó
Lên có cả thu sang
Lòng nhiệt huyết dâng tràn
Em thả ngàn bài thơ
Thơ em lại hững hờ
Nhiều người thích ngẩn ngơ
Chùm họa hay lắm BL.
Bài thơ hay chi ạ
Một ngày mới thật vui vẻ hạnh phúc nhé Tím
Xướng họa tuyệt vời
HIHIIII
Anh sẽ là áng mây
Che em suốt đời này
Còn chăng ,,,tia nắng sót
Sưởi ấm tình đôi ta !!!!