TÌNH MÃI XA
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Một lần nào xin được gọi tên nhau
Trong góc khuất vẫn còn đau âm ỉ
Kể từ lúc không cùng chung ý nghĩ
Bao nỗi niềm mộng mị cũng tiêu tan
Nhắc tên nhau dòng lệ cứ chực tràn
Thời yêu cũ giờ là ngàn nỗi nhớ
Lòng mãi gọi tâm lại sầu nức nở
Có ai vui khi tình dở dang rồi
Một lần nào trong cảm giác đơn côi
Ta thầm trách tình tôi không bến đậu
Rồi than vãn vướng vào ngôi sao xấu
Yêu thật lâu rồi nát ngấu xa rời
Một lần nào khi lòng quá chơi vơi
Ta nhìn ngắm cõi đời trong vô vọng
Còn đâu nữa dù chỉ là hình bóng
Như làn sương loang mỏng để rồi tàn
Một lần nào trong từng nỗi miên man
Tim thổn thức ngập tràn nhiều câu hỏi
Cũng chỉ để giảm đi lòng đau nhói
Bởi tình xa có nói cũng không còn.
DH
Chúc bạn buổi trưa vui vẻ an lành nhé
?♥️chào ngày mới bình yên và hạnh phúc♥️
Chúc A luôn vạn sự cát tường,thân tâm an yên,hạnh phúc viên mãn và nhớ giữ gìn sức khỏe nha♥️♥️ttql♥️ttld♥️
Thơ hay lắm anh ơi
Hay lắm a
Hay lắm anh dh ạ
Em đẹp trai .làm thơ lại hay nữa
Thơ tình buồn rất hay bạn àh
Thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ♥️?
Thơ hay lắm bạn ạ
Thơ hay quá bạn
Rất hay DH à
tho buon quá rất hay toi vv hp a nhé
Bài thơ hay chúc mừng bạn
Ảnh đẹp, bài thơ hay lắm e trai
Bài thơ hay tuyệt vời chúc a ngày mới vv
Chúc bạn ngày mới bình an may mắn nhé
Thật là tuyệt vời
Bài thơ hay nhiều cảm xúc lắm anh,hình ảnh đẹp,chúc anh ngày mới vui vẻ an lành nhé
Thơ hay quá ảnh vừa đẹp vừa điệu…chảy nước!…
Bài thơ hay, xúc cảm, xin chúc buổi chiều an vui và hạnh phúc
Bài thơ quá tuyệt vv chúc mừng bạn
Rất hay bạn DH .chúc buổi tối bình an vv❤️
Bài thơ hay lắm bạn ơi…
Thơ hay
Rất hay ah oi
Hay tuyệt vời ??
Chúc anh trai Nmvv hạnh phúc đong đầy yêu thương & Bình An nhé
Rất tuyệt vời bạn
Hay lắm em ơi, chúc mừng em nhé
Thật tuyệt vời
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay
Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh
Mến chúc em & gđ luôn vui – khoẻ an toàn trong mùa dịch nhé!