Bài Thơ: TÌNH LÀ GÌ….!!? (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH LÀ GÌ....!!? (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH LÀ GÌ….!!?
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em cứ ngỡ tình anh trao là thật
Trái tim hồng ngây ngất với men say
Có ngờ đâu rồi cũng có một ngày
Anh ấm áp vòng tay bên người khác

Thôi đành đoạn cam kiếp này phận bạc
Giấu vào lòng man mác nỗi buồn riêng
Muốn thả trôi vào gió hết lụy phiền
Ngày mới đến bình yên cùng đón nắng

Câu hò vọng tiếng nhặt khoan văng vẳng
Nghiêng cánh cò màu trắng cuối triền sông
Mối tình si chôn kín tận đáy lòng
Em đã biết tình không là gì cả

Em khờ khạo đặt niềm tin anh quá
Xa cách rồi hai ngả phía không nhau
Khóe mi tuôn lã chã giọt mưa sầu
Mùa đã lỗi tình đầu em xin trả…

BẰNG LĂNG TÍM
21/5/2017

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nghe Duong
Nghe Duong
6 years ago

Bai tho hay qua la hay …but ngoc kim ngon vo cung tan …canh tinh dan mong mot vuon hoa …x in chuc mung thi si TLB

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Tình là gì suốt đời đau em ạ
Bởi vì sao lắm nghiệt ngã cuộc đời
Anh hiểu mà đừng buồn nhé người ơi
Xin buông bỏ chớ nặng lời oán trách

Nguyễn Tĩnh
Nguyễn Tĩnh
6 years ago

kỷ niệm cũ lưu vào dòng ký ức
mối tình đầu day dứt chẳng thể quên
mùa qua đi gió vẫn mãi bên thềm
mang nắng hạ nhuộm sắc màu thương nhớ

bài thơ hay quá chị iu chúc chị ngày cuối tuần vui vẻ

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Em yêu sao buồn thế chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Tím Lăng Bằng!
Em trả chi mối tình đầu rứa lạ
Để bây giờ hai lối ngả chia ly
Thôi nhé em! Đừng khóc nữa mà chi
Thời gian ấy cũng vùi đi nỗi nhớ.
Tình chúng mình đã không thành duyên nợ
Kéo níu rồi cũng dang dở mà thôi.
Họa cùng em đó! QH chúc em ngày cuối tuần vv, hp.

An Nhiên
An Nhiên
6 years ago

Buồn quá tỷ iu à.

Minh Ánh Bình
Minh Ánh Bình
6 years ago

Tình là gì…? Sao buồn thế e. Chàng thơ bắt nạt em à

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Tim thì thật nhưng tình thì hai mặt mà em

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Thơ hay mà buồn lắm Tím ơi
Chúc e vui vẻ hp .

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Em quay mặt buôn câu giận dỗi
Mắt lệ trào đỗ lỗi tại anh.
Chẳng nghe anh nói ngọn ngành
Tình anh chung thủy chĩ dành cho em
Tình vẩn thế tươi xanh màu lá
Nhưng bỡi vì xa quá em ơi.
Thương em chẳng nói thành lời
Vì trong tim nhỏ một đời dấu yêu
Ta cùng nhé dệt tình mộng thắm
Yêu thương rồi tay nắm đừng buôn
Nụ hôn say đắm quay cuồng yêu thương trọn vẹn đêm trường ái ân…
Đừng giận dỗi nói lời li biệt.
Xa nhau rồi anh biết còn ai
Lau khô mắt lệ trang đài
Để cho đêm mộng riêng hai đứa mình………..
………….

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Bài thơ hay đượm buồn như đầy thi vị

Thanh Hồ
Thanh Hồ
6 years ago

Bài thơ tình hay quá, có time sẽ cảm tác bài này cùng e

Nguyen Duy
Nguyen Duy
6 years ago

Rất hay

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay nhưng cũng thật là buồn. Chúc Tím Bằng Lăng buổi chiều chủ nhật tràn đầy niềm vui nha.

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

~~~ CUỘC TÌNH ẢO TƯỞNG. ~~~

Bởi cuộc đời ẩn chứa bao dấu hỏi.
Nhung nhớ rồi lại mệt mỏi vì đau
Yêu thương nhiều rồi để khổ cho nhau
Bao nhiêu dấu hỏi vì sao anh nhỉ?

Ta cũng biết mình chỉ là ảo mộng
Mãi bên đời là một bóng hư không
Ta vẫn mong duyên thắm mãi hương nồng
Một hình bóng cả cuộc đời hoài vọng

Cafe đắng ta uống từng giọt nóng.
Như tiếng lòng thấp thỏm lạnh trời đông
Để từ nay ôm mãi mối tơ lòng
Đời trôi mãi vào vòng xoay tình mộng

Dấu hỏi kia chỉ anh là hiểu rõ
Vì sao một gã khờ ôm mãi mối tình si
Biết chẳng được gì nhưng lại mãi sầu bi
Rồi lặng lẽ ôm CUỘC TÌNH ẢO. TƯỞNG

Trần Hữu
Trần Hữu
6 years ago

Đêm không ngủ nhớ vòng tay ngày ấy.
Cứ tìm hoài mà không thấy em đâu.
Cố tìm vui để bán hết buồn sầu.
Nơi xa ấy nỗi đau đâu em tỏ.

Tím Lăng Bằng

Thu Phương Nguyễn
Thu Phương Nguyễn
6 years ago

Man mác tình buồn ..!!!bài thơ hay quá đi bạn ơi !

Chieutim Cửa Tùng
Chieutim Cửa Tùng
6 years ago

Rất chi là hay

Khương Hùng
Khương Hùng
6 years ago

Tình là gì? Đâu trả lời em được
Chỉ biết là…như một chất men cay
Lúc ngọt ngào…lúc đắng chát, chua cay
Để ta say…men ái ân tình ái…

Hề hề rất vui được kết nối với bạn” thêm một người để HùngKhướngpha rối”???

Phạm Văn Thuý
Phạm Văn Thuý
6 years ago

Úi… Đọc nghe buồn quá Tím ơi… Nhưng chính vì buồn nên nó mới hay… Mới lắng sâu trong lòng người đọc… Một buổi sáng vui nhiều em gái nhé..

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Em biết không trái tim anh buốt giá.
Khi mối tình đã phân ngã đường đi.
Bao tháng năm anh ôm mộng tình si.
Em vĩnh cửu giữa câu thi anh viết.

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Hay lắm những vần thơ
Thiệt sâu lắng và chan chứa cảm xúc
Chúc Tím luôn tươi đẹp và hạnh phúc

Thạch Thảo
Thạch Thảo
6 years ago

Thơ hay lắm chị Tím Lăng Bằng, chúc chị ngày mới bình an nhé!

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Rất hay chúc em một tối an lành và ngủ ngon

Sau Nguyen
Sau Nguyen
6 years ago

Tuyet…

Scroll to Top