Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG SÁU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG SÁU (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH KHÚC THÁNG SÁU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng sáu về đôi mắt Hạ trong veo
Con đò nhỏ gác chèo trên bến nước
Mây cuối ngả theo gió trôi xuôi ngược
Biết ngày nao mộng ước được sum vầy

Tháng sáu về phượng sắc đỏ trên cây
Lúa trĩu hạt bao ngày đêm vất vả
Mồ hôi đổ mùa bội thu vui quá
Bóng chiều rơi vội vã khép vạt ngày

Tháng sáu về cơn gió nhẹ nhàng lay
Bằng lăng tím rơi đầy trên ngõ nhỏ
Vàng bông điệp khoe sắc màu rực rỡ
Mùa thi qua xuyến xao nhớ mái trường

Tháng sáu về sen hồng ngát mùi hương
Trời xanh thẳm chiều vương từng sợi nắng
Tay nhẹ lướt cung đàn trầm nốt lặng
Nhớ nao lòng chiều vắng nhặt hoa rơi

Đã đi qua thuở áo trắng một thời
Mỗi Hạ đến chẳng vơi đi nỗi nhớ
Bạn bè cũ trang sách hồng còn đó
Tuổi mộng hằng ra có thể nào quên.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Tuyệt lắm Tím Lăng Bằng muội ơi ! Chúc muội ngày QTTN nhận được nhiều kẹo nghe !

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Rất hay chúc em ngày mới vui vẻ và an lành

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Ôi rất tuyệt vời tím Tím Lăng Bằng ơi! Chúc bạn luôn vui

BlogThơ Phố Xưa
BlogThơ Phố Xưa
6 years ago

Bài thơ hay quá em ơi , làm xao động lòng người …

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn iu ơi !

Bế Thanh Sơn
Bế Thanh Sơn
6 years ago

Hay và đẹp quá!

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em

Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Rất hay, chúc bạn trưa vui khỏe

Phạm Văn Thuý
Phạm Văn Thuý
6 years ago

Ôi… Thơ hay… Ả Giản dị, tinh tế đẹp đến khó tả.. Anh nói thật đấy muội… Ngày mới an lành vui nhé muội…

Minh Dohuu
Minh Dohuu
6 years ago

Mênh mông kĩ niệm…! Hay lắm

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Bài thơ hay lắm e Tím ơi

Hung Dang
Hung Dang
6 years ago

Thơ Cũng Hấp dẫn Xin Chúc Mừng

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
6 years ago

Thơ hay quá em ơi..!

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
6 years ago

Nắng cuối mùa… từng giọt nhớ chênh vênh
Nghe câu hát êm đềm mưa tháng sáu
Tháng sáu trời mưa… trời mưa ảo não
Lặng lẽ một mình anh lại nhớ về em

Tuổi hoa mơ… mưa ướt vai mềm
Vòng tay ấm gói tròn bao yêu ái
Cuối mùa thi khúc tình xưa khép lại
Tạm biệt mái trường nên thương nhớ chênh chao

Vẫn còn đây bóng dáng của thuở nào
Ngày hai đứa thường nhặt hoa ép vở
Nắng xôn xao sắc phượng hồng rực rỡ
Nhớ nao lòng ngày ấy phải không em

Khuc ru tình tháng sáu vẫn chưa quên
Yêu dấu ấy trên bước đường xuôi ngược
Thương với nhớ có ai mà biết được
Gió gọi mùa lưu luyến mãi đầy thêm…

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Thơ rất hay em gái

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Thơ rất hay. Chúc Tím Bằng Lăng luôn vui nha.

Đạt Bùi
Đạt Bùi
6 years ago

Em gái xinh đẹp ơi mấy bài thơ Hạ đều hay, chúc em chiều vui

Minh Ánh Bình
Minh Ánh Bình
6 years ago

Tháng 6 về bao nỗi nhớ chơi vơi. Hay lăm nha e gai

Maria Le
Maria Le
6 years ago

rất hay en tím ui

Nguyễn Nụ
Nguyễn Nụ
6 years ago

Tuyệt quá em à . Chúc em luôn vui nhé!

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Ngọt ngào sâu lắng và chan chứa yêu thương
Chúc Tím luôn tươi đẹp như những vần thơ của nàng

Scroll to Top