TÌNH KHÚC HẠ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Một tình khúc xin đưa vào tháng hạ
Khi trời chiều lã chã những giọt ngâu
Làm cho ta một cảm giác âu sầu
Ta đứng lặng chìm sâu vào cõi nhớ
Một tình khúc ru cho người dang dở
Cảm giác nào khi mộng vỡ ly tan
Nghe miên man nhìn chiếc lá rơi vàng
Lòng cứ ngỡ mùa thu đang gõ cửa
Một tình khúc quên rồi không nhớ nữa
Khi một người thất hứa đã ra đi
Cho mùa ngâu luôn cứ mãi thầm thì
Hồn rơi rụng trong sầu bi lặng lẽ
Một tình khúc trong chiều mưa rơi nhẹ
Ta một mình cô lẻ ngắm trời mưa
Lòng bâng khuâng nhớ ngày ấy sao vừa
Buổi tiễn biệt ta đưa người sang bến
Nhiều năm tháng nỗi buồn giăng tơ nhện
Cứ trách lòng ta không đến cùng nhau
Để giờ đây trong dạ mãi dàu dàu
Cho tình khúc nhạt màu cơn mưa hạ.
D H 2019
**************
TÌNH KHÚC HẠ SANG
Thơ: Nga Pham
Một tinh khúc nhớ ngày xưa mình đã
Thành một đôi khi ngả nắng chiều rơi
Em đâu hay mùa ấy chẳng giữ lời
Đành lỗi hẹn tình chơi vơi bọt sóng
Một tình khúc ngày nào vẫn còn đọng
Tim khờ ơi luôn ngóng thủa ban đầu
Nhìn mây trời tiếc nhớ gửi về đâu
Duyên lành ấy nhuộm sầu ươm khoảng lặng
Một tinh khúc viết vào thơ vị đắng
Bởi em xa cũng chẳng thể quay về
Con sóng đời theo dòng chảy mải mê
Chơi vơi những niềm đê mê chiều muộn
Một tình khúc hạ trôi dần như muốn
Níu ân tình dẫu muộn phía trời xa
Gửi nơi đây cả nắng trải dáng ngà
Anh đừng nhớ để qua mùa hạ tới
Một tình khúc còn hẹn ai bến đợi
Đừng đau lòng người hỡi chờ sầu bi
Chúc anh luôn an vui nha anh
Để dành đó đã
****************
HẠNH PHÚC QUANH TA
Thơ: Hải Dương
Một tình khúc anh gửi trao tất cả
Đón em về xua lạnh giá mùa đông
Lời mến thương của năm tháng vợ chồng
Luôn kề cận dẫu mưa dông ập đến
Một tình khúc hai đứa cùng đan bện
Mãi rạng ngời như ngọn nến tình yêu
Nắm chặt tay mình tâm sự sớm chiều
Chớ hờn giận buông lời kiêu vội nóng
Một tình khúc ta cùng xây khát vọng
Mãi ngọt ngào đông lạnh cóng hề chi
Chồng với con nằm bên cạnh xiết ghì
Luôn tròn vẹn chớ bỏ đi mình nhé
Một tình khúc mãi căng tràn vui vẻ
Bước cạnh nhau niềm vui hé môi cười
Nét dịu dàng như mười tám đôi mươi
Niềm hạnh phúc ôi điểm mười tròn vẹn.
***********
Hay quá… Một tình khúc rất hay….
TRẢ LẠI ANH….
Thơ: Phương Trinh Anna
Một tình khúc xin gửi anh tất cả…
Bao nỗi niềm … Xin gánh cả mang đi…
Để khi xưa… Câu chọn nghĩa ôm ghì…
Mảnh trăng ấy… Ngày xưa giờ khép lại…
Em ra đi trong chiều mưa rơi mãi…
Câu thơ buồn xin gửi lại cho anh…
Những kỷ niệm ngày xưa vẫn đồng hành…
Đã không thành… Em của ngày thực tại…
Bao kỷ niệm trả lại anh mãi mãi…
Yêu thương nào… Dường như đã nhạt phai…
Trên cung đường mà em bước còn dài…
Vẫn ẩn hiện hình bóng anh đâu đó…
Em chỉ mong mình sẽ là cơn gió…
Thổi vào hồn cho giấc mộng tàn phai…
Để một ngày… Sẽ chẳng còn mệt nhoài…
Ôm dĩ vãng… Bên anh hoài như thế….
………… PT Anna ……..
Một chút cảm xúc cùng anh nhé…. Xin chúc anh luôn vui vẻ nha….
HẠNH PHÚC QUANH TA
Một tình khúc anh gửi trao tất cả
Đón em về xua lạnh giá mùa đông
Lời mến thương của năm tháng vợ chồng
Luôn kề cận dẫu mưa dông ập đến
Một tình khúc hai đứa cùng đan bện
Mãi rạng ngời như ngọn nến tình yêu
Nắm chặt tay mình tâm sự sớm chiều
Chớ hờn giận buông lời kiêu vội nóng
Một tình khúc ta cùng xây khát vọng
Mãi ngọt ngào đông lạnh cóng hề chi
Chồng với con nằm bên cạnh xiết ghì
Luôn tròn vẹn chớ bỏ đi mình nhé
Một tình khúc mãi căng tràn vui vẻ
Bước cạnh nhau niềm vui hé môi cười
Nét dịu dàng như mười tám đôi mươi
Niềm hạnh phúc ôi điểm mười tròn vẹn.
Thơ hay quá rất tuyệt vời chúc vui khỏe và hạnh phúc cùng thơ ca
Rất hay anh ?
Ôi bài thơ từng lời từng câu anh viết hay tuyệt, rất cảm xúc và hình anh chàng trai đẹp..hihi
Một bản nhạc buồn không tồn tại nhớ làm gì cho tan nát tim đau
Thật tuyệt ạ!chúc bạn
và gd luôn vui khỏe hạnh phúc!
Hay em..
Thơ hay lắm bạn.
Thơ hay xúc động quá ạ
Tuyệt lắm. Cảm xúc tuyệt vời. Chúc bạn luôn vui vẻ và nhiều thi hứng sáng tác
Wow thơ hay ảnh đẹp tuyệt lắm huynh
Hay quá Thầy ngọt ngao
Thơ hay , ảnh đẹp quá
Tho hay lam anh
TÌNH KHÚC HẠ SANG
Một tinh khúc nhớ ngày xưa mình đã
Thành một đôi khi ngả nắng chiều rơi
Em đâu hay mùa ấy chẳng giữ lời
Đành lỗi hẹn tình chơi vơi bọt sóng
Một tình khúc ngày nào vẫn còn đọng
Tim khờ ơi luôn ngóng thủa ban đầu
Nhìn mây trời tiếc nhớ gửi về đâu
Duyên lành ấy nhuộm sầu ươm khoảng lặng
Một tinh khúc viết vào thơ vị đắng
Bởi em xa cũng chẳng thể quay về
Con sóng đời theo dòng chảy mải mê
Chơi vơi những niềm đê mê chiều muộn
Một tình khúc hạ trôi dần như muốn
Níu ân tình dẫu muộn phía trời xa
Gửi nơi đây cả nắng trải dáng ngà
Anh đừng nhớ để qua mùa hạ tới
Một tình khúc còn hẹn ai bến đợi
Đừng đau lòng người hỡi chờ sầu bi
Chúc anh luôn an vui nha anh
Để dành đó đã
Hay quá… Một tình khúc rất hay….
TRẢ LẠI ANH….
Một tình khúc xin gửi anh tất cả…
Bao nỗi niềm … Xin gánh cả mang đi…
Để khi xưa… Câu chọn nghĩa ôm ghì…
Mảnh trăng ấy… Ngày xưa giờ khép lại…
Em ra đi trong chiều mưa rơi mãi…
Câu thơ buồn xin gửi lại cho anh…
Những kỷ niệm ngày xưa vẫn đồng hành…
Đã không thành… Em của ngày thực tại…
Bao kỷ niệm trả lại anh mãi mãi…
Yêu thương nào… Dường như đã nhạt phai…
Trên cung đường mà em bước còn dài…
Vẫn ẩn hiện hình bóng anh đâu đó…
Em chỉ mong mình sẽ là cơn gió…
Thổi vào hồn cho giấc mộng tàn phai…
Để một ngày… Sẽ chẳng còn mệt nhoài…
Ôm dĩ vãng… Bên anh hoài như thế….
………… PT Anna ……..
Một chút cảm xúc cùng anh nhé…. Xin chúc anh luôn vui vẻ nha….
Thổn thức sầu bi thiệt rồi… Thương…
Rất hat
Bài thơ hay
Cám ơn tác giả, bài thơ hay quá ?. Một cảm giác bâng khuâng, mơ hồ xa xăm nhớ về một thời kỉ niệm ?
Thơ hay nhiều càm xúc.
Chúc mừng em trai nha
Hay lắm a ơi..
Hay lắm anh trai ơi
Hay lắm anh
Rất hay anh à.
Vài người hỏi bài mà hỏi có lấy tiền ko, san sẻ nha, quen quá giống người xưa
Rất hay rất tâm trạng…
bai tho hay
Hay lắm đệ
Rất hay ạ
THơ rất hay, xin chúc mừng
Bài thơ rất tuyệt chúc mừng TG
Đẹp trai wa trời
Thơ rất hay anh ơi
Hay tuyêt em
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Bài thơ xướng họa hay quá a
Rất hay tg
Rất hay anh ạ
Hay quá a thân mến ạ
Hay lắm anh ơi
Bai tho rat hay anh oi! Em chuc anh va gia dinh buoi toi vv am ap trang day yeu thuong nhe.
Thơ hay quá em