Bài Thơ: TÌNH HOA CẢI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH HOA CẢI (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH HOA CẢI
Thơ: Bảo Châu

Đã lâu rồi không ngắm đồng hoa cải
Vẫn nở vàng mê mải ở ven sông
Trải rộng xa trong giá lạnh mênh mông
Thoảng trong gió mùi hương ngồng cải ngọt

Heo may về đêm sương rơi nhỏ giọt
Hạt sương nào lọt vào nỗi nhớ quê
Ngắm cải vàng lòng ta mãi đê mê
Ôi nhớ quá… giấc mơ… mùa hoa cải…

Bướm lượn quanh cứ vươn mình mê mải
Hút hoa thơm tô đẹp mãi cho mình
Khoe dáng hình trong nắng sớm đẹp xinh
Trước bình minh lung linh xòe đôi cánh

Giữa đông rồi heo may về thêm lạnh
Rót vào hồn canh cánh nhớ quê xa
Ước mùa đông mang ngọn gió giao hòa
Của miền Nam để hoa thơm thêm thắm

Nghe đài báo đông năm nay lạnh lắm
biết cải vàng còn thắm đẹp được không?…
Muốn gởi ra thêm một áng mây hồng
Che cái rét… ấm nồng tình… hoa cải…

Bảo Châu
14.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top