Bài Thơ: TÌNH FACEBOOK (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH FACEBOOK (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH FACEBOOK
Thơ: Mạc Phương

Tình facebook bắt đầu từ lời chúc.
Mỗi sớm mai lặng lẽ ngấm dần dần.
Khi chiều tàn ánh nắng quái ngoài sân.
Thấy nhơ nhớ lời ai kia dịu ngọt.

Ngày qua ngày nhắn dòng tin chia sớt.
Động viên nhau gắng vượt những bão giông.
Tự huyễn hoặc rồi ao ước viển vông.
Tình rất thật nhưng người thì rất ảo.

Gió nhẹ nhàng đã gom thành cơn bão.
Mối tình phây cũng yêu ghét buồn vui.
Cũng đớn đau cũng thao thức ngậm ngùi.
Cũng hờn giận bằng những lời nũng nịu.

Có nhiều lúc mong được người xoa dịu.
Tâm bình an vui vẻ nở nụ cười.
Muốn tựa vai và muốn ở bên người.
Và hơn nữa muốn cả đời xiết chặt.

Dẫu là thơ cũng thấy buồn quặn thắt.
Tim nghẹn ngào se sắt bởi xa nhau.
Không phải ảo vì cũng thấy rất đau.
Trong sâu thẳm lệ sầu tuôn lã chã.

Chặng đường quên cũng vô cùng vất vả.
Bởi trái tim đâu sắt đá ở đời.
Lỡ vương mang câu nói lẫn nụ cười.
Dù chưa gặp nhưng đầy vơi hơi ấm.

Chưa xóa tên mà nỗi buồn đã thấm.
Giữa nắng hè giá buốt ngấm tâm can.
Xa điểm tựa để nước mắt tự tràn.
Biết tìm đâu khi đã tàn thương nhớ.

Hãy đi đi chẳng có ngày gặp gỡ.
Sống bình an chẳng nhung nhớ … người ơi !
Dẫu rất buồn khi lời hứa phai phôi.
Nhưng trong lòng …mong bạn tôi hạnh phúc.

BLT 3/6/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tran Nguyet Ha
Tran Nguyet Ha
6 years ago

Rat Tuyet voi !

Mi Mô Sa
Mi Mô Sa
6 years ago

Hay lắm ban cho mk chia sẻ nhé!

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Bài thơ hay qúa Mạc Phương ơi

Trieu Hoang
Trieu Hoang
6 years ago

Em gai anh lam tho hay lam blt oi

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Xuân Yên Đông Triều
Xuân Yên Đông Triều
6 years ago

Hay rất hay….mà sao giống tâm trạng tôi lúc này… ???

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Rất hay,thực tình,

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Đã Lâu rồi thấy em đăng thơ fp bài thơ hay Ý Nghĩa con người fp đúng như em tả thơ vậy

Dieu Linh
Dieu Linh
6 years ago

Tuyệt quá bạn mình oi

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm nhé

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Cô thiếu nữ xinh xinh
Cô thiếu nữ đa tình
Cô thiếu nữ một mình
Đang nói điều nhung nhớ

Đường xa tuy cách trở
Dù ta ở phương nào
Nhưng thơ phú cứ trào
Luôn dạt dào tình cảm.

( chúc em ngủ ngon )

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp
Chúc mừng em MP

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Mac phuong. Bai tho em hay lam. Va giong tam trang cua?????????. Vay. Co nhung dem ,chi tu hoi voi chinh. Minh. Nhung chi kg tim ra cau tra loi. Thoi danh phai the. Chuc em van su nhu y. Chuc em ngu ngon. Than ai chao em.

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Dẫu là thơ cũng thấy lòng quặn thắt.
Tim nghẹn ngào se sắt bởi xa nhau.
Tuy là ảo nhưng cũng thấy rất đau.
Nếu mà thật lệ sầu rơi lả tả.

Tuyệt vời quá em ơi!

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
6 years ago

Rat hay..va co phân thuc tế voi cs bây gio..

Phước Nguyễn Minh
Phước Nguyễn Minh
6 years ago

Dẫu rất buồn khi lời hứa phai phôi….
Nhưng ngày mai..lại có liềm vui mới
Ở tận cùng góc bể trân trời
Vẫn những lời thì thầm thương nhớ….!

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Ảnh đẹp với lời thơ ngọt ngào ấm áp

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay

Duc Phat Nguyên
Duc Phat Nguyên
6 years ago

Hay thật, có câu ” người có tình cảm đoán suy nghĩ của người khác bằng chính tâm sự của mình ” chẳng sai !

Nguyễn Tuấn Trình
Nguyễn Tuấn Trình
6 years ago

Hay : Dù cách trở chưa một lần gặp mặt
Nhưng âm thầm mang nặng tình nhau
Cũng hờn ghen nhung nhớ tủi sầu
Cũng hạnh phúc khi cùng tâm sự
!!!!

Bà Ngoại Bo
Bà Ngoại Bo
6 years ago

Thơ hay ng đẹp.

Hoa Ban Tím
Hoa Ban Tím
6 years ago

Hay quá!

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Bài thơ rất hay

Quang Vinh
Quang Vinh
6 years ago

Hay lắm !

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn ạ

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
5 years ago

Trang mạng ảo nhưng tình người không ảo

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay tác giả ạ, rất đúng với tâm trạng của từng người trong facebook…. Chúc tác giả luôn vui vẻ an lành HP

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

quá hay rất nhân văn

Lêu Nguyễn
Lêu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tg ạ

Anh Lien Hoan Anh
Anh Lien Hoan Anh
5 years ago

tho cua mac phuong lam minh nho mot nguoi qua .rat hay em oi .anh chuc em luon luon vv nhe

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm ! Cảm xúc thật chân thành ! Chúc bình an & may mắn !

Hùy Vũ
Hùy Vũ
5 years ago

Em tôi giởi!làm thơ hay lắm.

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Xinh gái quá em

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Rất tuyệt vời thơ hay hinh đẹp ngày nghỉ cuối tuần đong đầy hạnh phúc yêu thương

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá ạ

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt vời em ơi .
Mạng có ảo nhưng tình người là thật.
Mến chúc em cuối tuần an vui hạnh phúc nhất bên gia đình.

Hong Hai
Hong Hai
5 years ago

???????????????????????

Scroll to Top