Bài Thơ: TÌNH EM MÃI DẠI KHỜ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH EM MÃI DẠI KHỜ (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH EM MÃI DẠI KHỜ
Thơ: Mạc Phương

Em dại khờ…ôm mãi một tình yêu.
Suốt bốn mùa mỗi chiều đều mong đợi.
Ở phương anh… bóng hình xa vời vợi.
Nét mực nhòe cả sợi nhớ năm xưa.

Em dại khờ…nên dãi nắng dầm mưa.
Tìm vô vọng giữa trưa hè bỏng rát.
Một lời thương ngọt ngào như suối mát.
Dịu tâm hồn cơn khát quãng đường xa.

Em dại khờ… nên mãi nhớ người ta.
Ngay cả lúc ánh tà dương đợi chết.
Màn đêm buông… câu thơ buồn mỏi mệt.
Vẫn xuyến xao hồi kết thật đậm đà.

Em dại khờ … đi mãi quãng đường xa.
Chỉ để nghe bài ca anh đang hát
Cuối con đường đã trải dài nắng nhạt.
Để cánh bèo trôi dạt giữa dòng sông.

Nơi anh sống là thành phố phía đông.
Vào mùa này mênh mông hoa phượng đỏ
Biển quanh năm sóng hôn bờ cát nhỏ.
Vẫn vẹn nguyên gửi gió tiếng yêu em.

BLT 21/6/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Cánh tay này anh nguyện mãi ôm em.
Người yêu dấu má hồng môi thắm đỏ.
Trời đã thương chúng mình nên duyên đó.
Xóa nhòa đi tim giá lạnh đêm đông.

Em hỡi à mình về với dòng sông.
Bên cánh đồng cùng lúa thơm ngào ngạt.
Và cây đàn nâng phím cho em hát.
Khoảng trời riêng ta mãi cứ thiết tha.

Làn tóc mây khi buông nắng chiều tà.
Anh thả nước có mùi thơm bồ kết.
Cho nàng thương gội đầu mê ly chết.
Lịm tâm hồn say ngất ngưởng quê anh.

Em biết không đoạn cuối của đời anh.
Là em đó chẳng là ai nữa khác.
Ừ mỗi ngày dẫu nắng khô còn rát.
Anh vẫn xây niềm hạnh phúc còn mưa.

Đã yêu em yêu mãi mãi không vừa.
Trọn ân ái biết bể đời hám lợi.
Anh chẳng cần trang đài cao ngất phới.
Thủy chung này anh xin hứa em yêu.
Vntg.
Vui chút chị hai.
Thơ chị hay quá .
Chúc chị buổi chiều vvhp nhé.

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay lắm b

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Đứng trước biển giữa chiều hè lộng gió
Trời màu xanh, nhuộm sóng biển thêm xanh
Em đứng đó hồn nhiên giữa mộng lành
Biển nghen tỵ màu thiên thanh ai mặc …!

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
6 years ago

Rất hay em ơi.

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời bạn ạ !

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Thơ em viết hay lắm , rất tuyệt !

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp! Thơ rất hay! Chúc mừng em nhé!

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay Mac Phương ơi. Chúc bạn buổi chiều vui nha.

An Nguyên
An Nguyên
6 years ago

Biển xanh con sóng uốn quanh
Nắng mơn bờ cát áo xanh mơ màng
Gió đưa cơn gió nhẹ nhàng
Gió đưa mãi tóc áo nàng bay bay

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

A mỗi chiều mong đợi một tình yêu
Trong gió hát trong nắng chiều vàng óng
Tiếng hôn bờ ì ầm ngàn con sóng
Cứ dập rình chìm nổi phủ bờ anh

Lang thang bờ nhìn mặt nước biển xanh
Nhớ về em người gặp anh trong mộng
Đôi mắt huyền tóc bay trong gió lộng
Gió rừng xanh hồn núi trong em

Em hiện về trong giấc ngủ mỗi đêm
Trong mơ ước làn môi mềm cháy bỏng
Má ửng hồng tấm thân tràn nhựa sống
Nét hoa ban trắng Ngọc gái miền cao

Đã lâu rồi anh mãi thấy chênh chao
Mơ một chuyến về ghé thăm phố núi
Hương cơm lam ngủ nhà sàn buổi tối
Nghe tiếng suối rừng như ai hát cho nghe

Như rượu cần mà ai thả bùa mê
Phiên chợ tình của những người mới gặp
Cao ngút ngàn ruộng bậc thang cao thấp
Trải màu vàng trao nhau chiếc khăn piêu
HVT
21/6/2017
Ngẫu hứng từ bài thơ trên

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lam

An Phong
An Phong
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Em dại khờ ôm mãi một tình yêu
Suốt cuộc đời mỗi đêm dài mong đợi

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! This is Marvelous ..

Toan Hoang
Toan Hoang
6 years ago

Hay quá Mạc Phương … Cho anh chia sẻ nhe (?)

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
6 years ago

Thơ hay và nhẹ nhàng lắm em !

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Tình anh như sóng mơn man
Bồng bềnh như sóng níu bàn chân em
Dập dềnh sóng vỗ dịu êm
Khỏa vao đôi gót chân sen ngọt ngào
Trời chêng chao, đất chênh chao
Lòng em sóng sánh ngả vào sóng anh.
Sóng ơi xin chớ chòng chành
Để em nghiêng ngả theo anh một đời
Sóng tình xin chớ lả lơi
Để cho em phải cả đời vương mang.

Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
6 years ago

BÀI THƠ RẤT HAY. VĂN PHONG TRONG SÁNG. – BUỔI CHIỀU ĐẦM ẤM BẠN.

Toan Hoang
Toan Hoang
6 years ago

Đôi lúc buồn, đọc thơ Mạc Phương như xoa dịu lòng người …
Đó mới gọi là thơ !

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp.

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay bạn a

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Mình phục bạn luôn bài thơ quá truyền cảm…

Đỗ Ngọc Ninh
Đỗ Ngọc Ninh
6 years ago

Biển cả mênh mông,, lòng người rộng lớn,,,,,, thơ hay hình đẹp tuyệt,,,

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Very beautiful post

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Tuyệt vời quá em!
Biển chính là anh đấy.
Yêu em nhiều biết mấy.
Em vô tình em như đất ấy thôi.

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Thật tuyệt vời Mạc Phương. Chúc em một ngày mới đầy an vui và hạnh phúc nhé.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Mạc Phươngc

Anh Khoa
Anh Khoa
6 years ago

Bài thơ thật cảm động. rất hay..

Phuong Hoang
Phuong Hoang
6 years ago

Hay

Đinh Thanh Tùng
Đinh Thanh Tùng
6 years ago

Quá hay luôn

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Rất hay!

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Ban viết thơ tình quá hay

Scroll to Top