Bài Thơ: TÌNH EM BIỂN CẢ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH EM BIỂN CẢ (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH EM BIỂN CẢ
Thơ: Bảo Châu

Ai cũng bảo nước biển kia mặn chát
Tím loang buồn vạt nắng chiếu dần tan
Biển chiều nay ngọn gió cũng mơn man
Như muốn nói màn đêm gần buông thả

Cơn gió thổi trên biển chiều sóng cả
Mệt rã rời dã tràng bỏ cát trôi
Sóng bạc đầu hôn bờ bãi mãi thôi
Con sao biển bồi hồi đo bờ cát

Biển chiều nay sóng bồi trong gió hát
Tím loang dần kéo vạt nắng đi xa
Tiếng nhạc lòng như ai hát tình ca
Mang nhung nhớ cùng em hòa biển cả

Biển yêu ơi… mong thuyền về đầy cá
Đón bình minh với tất cả tim yêu
Ngắm biển xanh nhung nhớ lại thêm nhiều
Em mãi mãi càng thêm yêu biển lớn

Ta xa nhau khi tình yêu vừa chớm
Nhớ anh nhiều tình càng lớn dần thêm
Nghe mưa rơi nhỏ tý tách bên thềm
Em cầm bút nâng vần thơ gởi biển

Em biết anh giờ đây cùng đang viết
Tình yêu này ta siết chặt vòng tay
Em nhờ sóng nhờ làn gió mây bay
Mang nhung nhớ đêm ngày ra với biển…

Biển yêu ơi… tình em… ôi ngọt quá…

Bảo Châu
06.02.2018

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm cô ơi chúc cô ngày mới vui vẻ tốt lành nhé

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
6 years ago

Biển yêu ơi…thuyền anh…xa mấy độ
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh chao
Ngoài khơi xa sóng gió muốn thét gào
Tìm bóng em… giữa hình hài… biển cả

Hoa Tim Buon
Hoa Tim Buon
6 years ago

thơ hay canh dep người cung ngay moi an nhé co

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Sóng xô dâng đầy
Khi tình xa bến .. hí .. hí ..!

Messeňger Việt Nam
Messeňger Việt Nam
6 years ago

Rất tự hào về em : Người phụ nữ Việt Nam.

Tiên Hà
Tiên Hà
6 years ago

Tình em biển cả mênh mông/Niềm mơ nên nghĩa vợ chồng trăm năm/Nỗi buồn chờ đợi tháng năm/Biết anh thấu hết thăng trầm ấy không/Hay là anh chỉ dòng sông/Lúc nông lúc cạn lúc ròng thế thôi ,,,,hìhi

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay hay quá

Khánh Băng
Khánh Băng
6 years ago

Hay lắm chị iu ơi

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Tuyệt phẩm biển cả của bạn hay lắm

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Chien Pham Thi bài thơ về biển hay qúa chị
Tuyệt vời qúa chị iu . em chúc chị buổi chiều vui vẻ trẻ đẹp hp nhé chị

Trần Tỉnh
Trần Tỉnh
6 years ago

Thơ của em hay chúc mừng Em tình tứ lắm

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Thực nước biển thiên sinh gìm độ mặn
Nên sóng gào nói thắm với cát thôi
Biển mênh mong gợi ý gởi tình người
Thương vô bến như anh ra khơi đó
Giòng thơ em ngọt ngào yêu biển cả
Anh đã đọc nên họa một vài câu

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Thơ viết về biển rất hay em

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Tuyệt vời quá chị iu!
Bài thơ Chị viết rất hay em rất thích chị à! …..của biển cả mà hàn gắn những tổn thương……
Với biển cả và những giá trị cuộc sống cùng những cảm nhận tinh tế trước cuộc đời và biển cả mang đến một thông điệp thật sâu sắc, sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Xin chúc mừng chị đã st rất suất sắc nhé!
Dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến chị Chiến phạm trong ngày 8/3 .Chúc chị luôn vui vẻ, mạnh khoẻ,hạnh phúc, thành đạt và công tác tốt nhé!
Kính tặng chị những bông hoa tươi thắm nhất nè.

Nâng Thế
Nâng Thế
6 years ago

Hay lắm bạn a
Biển tình em ngàn đời ko thay đổi
Vẫn dịu dàng hôn mãi cát bờ anh

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
6 years ago

Hay quá

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Tho rat hay bai nao van cung dai. Dang giac mai nhu khuc ruot mien trung. tac gia oi. rat la nhieu tam su. khong ai do duoc long minh bang chinh ban than. Ok chuc t/g.luon mk. V. V. Va thanh cong trong cuoc song.

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay läm

Trử Hợi
Trử Hợi
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng nhà thơ của biển

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
6 years ago

Thơ viết rất hay hình ảnh. Của quá đẹp chị chúc mùng em

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Hôm nay ngày tám tháng ba
Chúc em khỏe đẹp mặn mà xinh tươi

Xuân Thảo
Xuân Thảo
6 years ago

Thơ hay lam Chi yêu ạ

Lê Chúc
Lê Chúc
6 years ago

Hay thật !

Scroll to Top