TÌNH ĐÔNG
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Mới vừa khoác áo mùa đông
Mù sương đẫm lạnh nắng hồng rong chơi
Hiu hiu ngọn gió ru hời
Cho người rét mướt về nơi cuối đường
Lá vàng như thể còn vương
Nhẹ rơi trong giấc mộng thường thu xưa
Còn dăm nỗi nhớ dư thừa
Gởi ngoài ô cửa nhờ mưa xóa mờ
Để ngày mai sáng tinh mơ
Nàng đông kéo đến phủ mờ sương giăng
Nắng lên mà cứ dùng dằng
Sợ rằng phá bỏ giá băng lạnh lùng
Gởi tình một chút mông lung
Chiều hôm nắng quái ta cùng dạo chơi
Để quên ngày tháng hợt hời
Một mùa đông lạnh chơi vơi não lòng
Chút tình gởi nhớ và mong
Ngày đông lạnh lẽo trọn vòng tay đan
Để khi có nắng ngập tràn
Ta cùng dạo bước và san sẻ tình.
D H 2019
Thơ gl
******************
Em cảm ơn chị đã bình luận bài thơ của em, lời bình thật là hay
Bình luận của chị Canh Hương
Mùa đông theo quy luật thời gian là mùa cuối cùng trong năm .Cỏ cây, cảnh vật bầu trời… nhiều lúc hòa chung một màu đùng đục, xam xám , kém tươi và ít nắng …
Có vẻ như với ko gian ấy đã gợi cho con người nỗi buồn man mác …
Nhưng ko …Trong cái giá lạnh của mùa đông ấy vẫn có những ngày nắng ấm rải khắp muôn nơi …Làm cho Tình đông như ấm áp hơn
Bởi bài thơ đã đc mở đầu bằng
' Mới vừa khoác áo mùa đông .
Mù sương đẫm lạnh nắng hồng rong chơi "
Và thế là …trong cái gió hiu hiu thôi cũng đủ sức xua đi cái lạnh về phía cuối con đường …
Ngoài kia , lá vàng mùa thu còn sót lại đôi ba chiếc cũng chỉ như một giấc mộng mơ hồ như mưa rơi ngoài cửa sổ .
Để rồi bất chợt sáng ra nắng bừng lên …cái nắng đầu đông tuy rực rỡ thế nhưng vẫn thấy lành lạnh bâng khuâng ?Nửa như muốn xua tan đi cái lạnh tê người ; nửa lại cứ muốn dùng dằng ko nỡ !Bởi tình đông sao có chút mông lung .Trong nắng quái chiều hôm ai người ra đi còn ai là người ở lại ?Với mùa đông lạnh đến nao lòng …
Thôi thì gửi vào đông một chút nhớ và mong .Tay trong tay một vòng tay ấm .Một chút tình cần đc sẻ chia ..
Tình đông …Một bài thơ gửi gắm tình thơ tình người tình yêu khi mùa đông tới thật là hay
Hay lắm anh trai ơi
Hay lắm em trai
Hay lắm em nà
Bài thơ hay quá em ơi.
Rất tuyệt vời
Thơ rất hay anh ah
Bài thơ hay quá.
Thơ dạt dào thi ý, hay
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc ??
Thơ hay
Mến chúc anh Nmvv
Tuyệt lắm ạ
Bai tho rat hay anh oi!
Thơ hay Hinh anh rất đẹp a
thơ hay ảnh đẹp lắm a ơi e chúc a buổi chiều vv nhé
Lời thơ ngọt ngào, yêu quá!
Lục bát tuyệt vời bạn ạ!
Bài thơ hay lắm chúc a ngày cn vv
Hay lắm anh ạk em chúc anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc nha
Woh… tuyệt vời ông mặt trời luôn nhé nhà thơ ?
Thơ hay ảnh đẹp lắm luôn
Hay
Thơ hay lắm anh ơi chúc anh buổi tối vui vẽ & hạnh phúc nhé anh.
Tuyệt vời luôn nè
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ hạnh nhé
Thật hay ạ
Ngọt ngào quá em ơi
Chúc em vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé
Bài thơ hay tuyệt vời chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ hay ảnh minh hoạ đẹp. Chúc bạn ngày chủ nhật vui vẻ và dạt dào thi hứng
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.
Thơ hay tuyệt chúc tg vv dạt dào tình thơ
Tuyệt vời
Bài thơ hay
Chúc em vui
Rat tuyet vời em ơi
Tuyệt vời em à .
Ô hay khi đọc bất ngờ
Sao lại cảm tác bài thơ tuyệt vời
Mến chúc mạnh khỏe yêu đời
Dạt dào thi hứng rạng ngời tình thơ
Bài thơ hay lắm em
Thơ rất hay và lãng mạn!….
Bài thơ rất hay anh ạ .
Thơ hay lắm chúc mừng em trai..
Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay