TÌNH ĐẦU CHƯA PHAI
Thơ: Thu Hà
Em vẫn còn nợ anh nhiều lắm đó
Lời yêu thương em ngỏ vẫn chưa tròn
Nhớ ngày xưa thuở ấy vẫn còn son
Bao kỷ niệm vẫn còn trong em mãi….
Dấu yêu ơi có bao giờ nhớ lại
Thuở yêu thương khờ dại đến nao lòng
Yêu cách xa để tim mãi hằng mong
Từng cánh thư cho lòng thêm nhung nhớ.
Đã bao lần trái tim em nức nở
Gọi tên người vàng võ suốt canh thâu
Một lần xa để mãi mãi u sầu
Tim thổn thức…..tình đầu em vẫn gọi
Cũng bao lần anh vẫn thường hay nói
Em khác rồi…..để cõi lòng em đau
Người biết không dẫu cuộc sống muôn màu
Em vẫn giữ trọn câu lời yêu đó.
Là phận gái em nào đâu dám ngỏ
Bởi biết mình chẳng thể có ngày mai
Gói yêu thương cùng nỗi nhớ u hoài
Em cất kỹ…..dẫu hai hàng lệ chảy.
Tulip Hoa
ý nghĩa quá em
Làm thao bây giờ nhỉ…. Thơ ngọt quá
Ngọt như mía lùi đó nghen tg!
ĂN LỂ 2/9 VUI VẼ NHE THU HÀ
Em là gái em không dám ngỏ
Anh là trai lại nhát quá trời
Để tình đầu nó trôi mất rồi
Giờ mỗi đứa ở một đầu nỗi nhớ
Chúc mừng tác giả vì bài thơ rất hay
Thơ hay ,
Hay lém tác giả ơi.
Bài thơ nói giúp tâm trạng của nhiều người , hay quá e iu
Hay quá iu
Bài thơ hay lắm ạ
Rất hay ban ạ
Bài thơ tình rất đáng yêu .!
Ôi trời ơi,,Tình yêu gì mà lãng mạng quá đê
Bài thơ rất hay xin chúc mừng bạn nha.chúc buổi tối vui vẻ hp
Thơ hay lắm luôn chị gái ơi
Thật dạt dào
Chúc chị đêm yên bình
Em gái, thơ rất hay
Chuyện lạ
Bai tho tinh hay tinh tho lai lang lang màn tinh cam sau dam chuc mừng tác gia
Em gái đồng hương cũng thơ văn lai láng ! Tặng Em bó hoa này ! ???♀️?♂️✌️