TÌNH ĐẤT
Thơ: Bảo Châu
Em về vui với ruộng đồng
Em về giữa chốn mênh mông hiền hoà
Cùng người cuốc đất trồng hoa
Xem ong tìm mật, chim ca vang lừng
Em về vui với đồng bưng
Trong lòng cảm thấy rưng rưng lạ thường
Về đây xây dựng mảnh vườn
Bàn tay trồng, tỉa ta ươm hạt mần
Bình minh trời đẹp trong ngần
Tiếng ve nức nở cứ ngân nga dài
Xoè tay đón giọt nắng mai
Lung linh soi sáng hình hài hạt sương
Hương đồng gió nội thân thương
Về thăm ta lại vấn vương tơ lòng
Tựa như sữa mẹ đôi dòng
Dạt dào suối nhạc chảy trong tim này
Nâng vần thơ viết đắm say
Ghi lại tất cả những ngày chờ trông
Vất vả em chẳng quản công
Mai đất trả nghĩa vun trồng tốt tươi
Bảo Châu
Em ơi chữa bệnh cứu người
Bàn tay như lụa chớ thời trồng rau
Nhất sĩ nông xếp hàng sau
Mùa hè nắng lửa em đâu chớ đùa …!?
Em về xanh lại nụ cười
TÔ thêm giáng NGỌC rạng ngời mùa XUÂN
Em về trời đất sáng trong
Trái cây xanh tốt vợ chồng thêm vui.
Chúc mừng Ông Xuân có vợ đẹp giỏi giang và thơ hay. Tuyệt vời.
Thơ hay cảnh đẹp
quá tuyệt vời
Tuyệt vời hay lắm bạn ơi. Cô thôn nữ xinh đẹp. Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé bạn hiền.
Thật tuyệt vời …
” Lung linh soi sáng hình hài hạt sương …” ..!
Thật ấn tượng nè … Bạn của Trang …!
Cái thể Lục bát này Lão nông gọi mãi vẫn chưa có cái vần trong đầu bạn ui … kkk …!
Phải nhờ sư phụ mới được …!
Trưa bình yên nhé ..!
Chien Pham Thi bạn mến
Bài thơ Lục Bát ngọt ngào truyền cảm
Nghe đâu đây hương đồng quê dạt dào trong lòng. TUYỆT VỜI
Chúc mừng bạn được hưởng thú vui đồng nội
Chúc mừng em có bài thơ hsy
Em về bắt bướm hai hoa
Cùng anh chăm sóc vườn Hoa vừa trồng
Hay lắm
Cô thôn nữ rất xinh tươi
Công dung ngôn hạnh xứng người xứ Đông…
Thơ hay lắm .đi tìm nguồn vui trong lao động khiến lòng ta thư thái, hòa đồng với thiên nhiên.
Ta về ta tắm ao ta
Thơ hay lắm cô ơi
Xinh tươi lắm chị gái
tho hay quá
Chẹp hế
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi
Thơ hay ảnh đẹp
E iu rất xinh đẹp. Hay lắm e iu.
Tuyệt vời !
Dịu dàng quá đi bạn ơi
Chú thím làm thơ hay quad
Tuyệt lắm chị yêu!
Chị viết rất tốt lắm, mộc mạc mà tha thiết quê hương mà sâu lắng để lại ấn tượng thật khó phai trong lòng người.
Kính chúc chị iu nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe mỗi ngày chị nhé!
Rất tuyệt vời
Thơ rất hay, ảnh đẹp tuyệt vời. Chúc mừng em nhé
Hay lắm nghe em
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng Chiến Phạm thị
Thơ hay ảnh đep tuyệt bạn iu
Hay lắm chị iu ơi
Hay em..
Bài thơ hay lắm bạn
Rất ngọt ngào chúc mừng bsn
Chuc mung tacgiả bai thơ nhé
Tho hay hinh anh dep lam
Hay lắm chị ơi
Bài thơ hay quá Chúc em chủ nhật Cuối tuần vui vẻ hạnh phúc, mọi sự như ý
Hay lắm
Thật cảm xúc…
Cậu mợ cháu thật tuyệt vời
Người đẹp thơ hay chúc em ngủ thật ngon, viết nhiều bài thơ hay hơn nữa nhé
Bài thơ hay gần gũi lắng đọng cảm súc tuyệt vời chúc mừng em
Chị ơi thơ hay hình đẹp .
Thơ hay
Ảnh đẹp em ơi
Ngày mới em chúc chị iu cùng gđ vạn sự như ý ạ…