Bài Thơ: TÌNH CỜ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH CỜ (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH CỜ
Thơ: Mạc Phương

Em gặp anh tình cờ trên facebook.
Mà sao lòng lại chẳng thể nào quên.
Lặng thầm nghe chiếc lá rớt bên thềm.
Ngân ngấn lệ thương phận đời bạc bẽo.

Đông chưa về mà tâm hồn lạnh lẽo.
Tuyết phủ dầy theo kí ức tình yêu.
Leo lét lửa tình cũng chẳng muốn khêu.
Trước bão đời gắng bám vào sự sống.

Đỉnh non ngàn gió hàng ngày lồng lộng.
Quật tả tơi góc khuất của trái tim.
Bước chân yêu mãi lầm lũi lặng im.
Để mỗi chiều hồn liêu xiêu phách lạc.

Văng vẳng rót ở bên tai tiếng nhạc.
Khúc u sầu vần vũ nỗi nhớ thương.
Tình phây ảo…Sao em mãi vấn vương.
Mãi trăn trở dẫu đời mưa hay nắng.

Nếu có thể quay về thời áo trắng.
Để cùng anh sánh bước cả cuộc đời.
Chắc chắn là hồn sẽ chẳng chơi vơi.
Bởi bên em một bờ vai vững chãi.

Em sẽ không bao giờ còn trễ nải.
Tô chút son cho luôn thắm đôi môi.
Cho rạng rỡ nắng mai tiếng em cười.
Cho tình yêu cả đời luôn tươi mới.

Nghĩ vậy thôi cũng thấy lòng phơi phới.
Qũy thời gian còn có được bao nhiêu.
Cứ ước ao…Cứ khắc khoải một điều.
Tình thắm đượm dù chỉ là trong mộng.

BLT 27/9/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quang Le
Quang Le
7 years ago

Thật tình cờ BẰNG LĂNG TÍM. Chúc em luôn vui tươi.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Dẫu là mộng nhưng tình luôn thắm đượm.
Biết ảo huyền nhưng lòng lại khó quên.
Dẫu xa xôi người non cao, dưới biển.
Nhưng thật gần bởi nhịp đập con tim.
Gởi non cao chút hương nồng của biển.
Sóng vỗ về bờ các trắng dịu êm.
Xin nhận lại hương thơ bằng lăng tím.
Chút gió ngàn với chiếc lá miền cao.
Xin cảm ơn một bài thơ hay …like !

Hoàng Sâm Võ
Hoàng Sâm Võ
7 years ago

Có lẽ nào em lại yêu anh ?
Dẫu em biết tình trên fay không thật
Nhưng mỗi đêm gió thu về rét mướt
Em lại tìm về mạng ảo ,chốn faay ?

Minh Tiến
Minh Tiến
7 years ago

Hay quá đi thôi

Hoàng Sâm Võ
Hoàng Sâm Võ
7 years ago

Minh Tiến ơi .!cái gì hay ?thơ của Bằng lăng tím hay ?hay là ?

Linh Thùy
Linh Thùy
7 years ago

Hay tuyệt vời , bạn bằng lăng tím…chúc bạn buổi trưa vui vẻ hp bạn

Minh Tiến
Minh Tiến
7 years ago

Thơ Bằng lăng cũng Tím ngát thơ ngây
Yêu mãnh liệt như tuổi vừa mới lớn
Dù fb cũng nhiều điều dị hợm
Em vẫn mang tình thơ sáng…trên fây…

Thơ của E vẫn Dịu mát như mây
Nhưng lan tỏa cho bao người cảm hứng
Cùng với Em làm thơ..và tận hưởng
Vị ngọt ngào trong sáng của Tình yêu.

Viết nữa đi Em…dù sớm hay chiều
Dù ngày mai bão giông…hay lửa cháy..
Thơ nghị lực cho người ta trỗi dậy
Vượt lên mọi hoàn cảnh..dẫu nhiễu điều.?

Trần.Thăng Thắng
Trần.Thăng Thắng
7 years ago

Thơ em viết rất hay ai ai mà đọc sẽ cảm thấy tấm hồn sao xuyên hãy viết nhiều vào em nhé

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Chuot Pham
Chuot Pham
7 years ago

Tuyệt càng sầu, càng buồn thơ càng hay ban ạ

Minh Mùi
Minh Mùi
7 years ago

Đúng là một người đã từng trải.Lại có hồn thơ tuyệt vời đấy,để mọi người cùng Suy ngẫm .Phát huy tài năng sẵn có ra mắt nhiều tác phẩm mới nhé.Chúc mừng….

Minh Việt
Minh Việt
7 years ago

Mối tình ảo tôi tin là có thật
Bởi tôi nhìn vào ánh mắt của em
Nó chan chứa cả vạn ánh sao đêm
Long lanh sáng như bao niềm khát vọng
Tôi muốn hôn lên bờ môi ướt mọng
Và qua gió gửi lời không giám nói
Tới một người thôn nữ bấy nhiêu thôi
Tình yêu đến ➖ cả một thời nông nổi ❗

Vu Thi Toan
Vu Thi Toan
7 years ago

Biết nói sao mối tình trên facebook ảo , họ nói ảo sao mình cứ xuyến xao vì lỗi nhớ mong chờ ngày gặp gỡ , ngày đó thật xa chẳng bao giờ có được vì tình kia chỉ mang về một phí , nhưng trên mạng cũng giận hờn nhớ nhung ?

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất là hay

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
7 years ago

Cái không thể cũng biến thành có thể.
Dù trên fây ta vẫn thể gặp nhau.
Dù cách xa đến hàng vạnâ non ngàn.
Khi đã quyết đường xa khia ngắn lại .
Tình yêu thật không bao giờ thất bại.
Đã yêu rồi tinh thần càng.. vững chãi.
Càng

Đậu Đình Hồng
Đậu Đình Hồng
7 years ago

“Hoa cười ngọc thốt đoan trang”
Lời thơ hay tấm lòng nàng trên phây?
Bằng Lăng Tím đậm lòng thay!
Hỡi cô gái trẻ luôn say vì tình.

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

NHÌN EM CƯỜI.

Anh nhìn ảnh tình cờ trên fa…book.
Mắt em trong…anh chẳng thể nào quên.
Lặng hồn nghe tiếng gió nhẹ gọi bên.
Ngân nga khúc nhạc tình êm ái quá…

Mái tóc em bồng bềnh theo làn gió
Tỏa hương hoa rừng bát ngát mông lung
Gái Buôn Hồ sao tóc chẳng mầu hung?
Lại đen nhánh như gỗ mun thế nhỉ…

Anh NHÌN EM CƯỜI – cảm lòng tri kỉ,
Tự bao giờ? vì kiếp trước hay chăng?
Nửa dốc đời cay đắng thiếu ánh trăng,
Nên cảm thấy lòng mình lâng lâng vậy…

Anh khát khao em! hỏi em có thấy?
Mối tình mình ấm áp những đêm đêm
Ánh đèn khuya vẫn tỏa sáng êm đềm
Tình bên nhau qua trang thơ fa..book…

Em hãy ngước mắt nhìn anh một lúc,
Ánh mắt trao tình mang theo cả nụ hôn sâu…

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Bài thơ này rất hay và ý nghĩa. Chúc BLT một ngày hanh phúc nhé!

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Tuyệt vời lắm nhé

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Tình cờ anh lại gặp em trong giấc mơ, luôn đi bên anh qua bao tháng năm dài.. đúng là tình cờ đi ngang qua nhau..

Hai Huynh
Hai Huynh
7 years ago

rat hay

Bung Tran
Bung Tran
7 years ago

Thơ hay

Hiên Lê Đinh
Hiên Lê Đinh
7 years ago

Hay

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Hay lắm bạn

Phu Nguyen
Phu Nguyen
7 years ago

hay lắm Tím ơi! ước gì được là hiên thực em nhỉ.
Phiêu linh lạc lối hồn hoang dại
Tình say hương quyện mộng đêm dài
Chợt tỉnh cơn say tình trong mộng
Anh đả đi rồi bao nhớ mong.

Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Tuyet lăm c iu!

Vũ Trương Văn
Vũ Trương Văn
7 years ago

Cam on ban .Tho rat tuyet !

Hiêu Vu
Hiêu Vu
7 years ago

Tuy quen gặp trên Phây nhưng có khi lại thấu hiểu nhau mà. Chúc em vui vẻ ?

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Lại thêm một bài nữa chào thua. Không lời để khen

Hung Dung Lê
Hung Dung Lê
7 years ago

Em quá tuyệt anh chỉ biết gởi cho em lời nói thật lòng là anh yêu thơ em nhiều lắm

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Dù anh và em giữa đường đời dài rộng
Ngút mắt nhìn chẳng thấy bóng nhau đâu
Mà chúng mình cứ thực ảo trong nhau.
Trong sâu thẳm ta nguyện cầu chung bước.

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Bạn là ai ? Mà thơ hay vậy . !
Xin tặng người một đoá hoa đây ..

Văn Mười Nguyễn
Văn Mười Nguyễn
7 years ago

Tôi đã trốn trong biển sâu tình ái
Lại gặp người trên facebook làm quen
Biết là ảo nhưng thơ thì không ảo
Ấp ủ trong mơ giấc ngủ êm đềm

Minh Mùi
Minh Mùi
7 years ago

Ai cũng khen thơ Tuyệt.
Còn chú thêm chữ ĐỈNH nữa nhé được không….

Phung Van Nguyen
Phung Van Nguyen
7 years ago

em la ai e o noi mo .
tim bang lang tim cua nhung van tho. .
doc tho e nghe noi buon sau lang .. . giot ngan giot dai ngan le bo mi.

Vu Hiển
Vu Hiển
7 years ago

Bằng Lăng ơi anh biết chắc một điều !!
Tình trong mộng !! Em yêu ai rồi đó !!
Mộng có ảo! Nhưng tình yêu là thật !!!
Rất chân thành và rất trắng trong !!
Mỗi vần thơ là tiếng lòng thủ thỉ !!
Tiếc một thời trong trắng phận nữ nhi !!
Em ! Em hãy cứ yêu đi !!
Tình rất thật thơ càng rất thật !!
Sẽ bù đắp phần nào những mất mát một thời thơ !!!!

Đặng Lợi
Đặng Lợi
7 years ago

đời chỉ đẹp khi nó còn ao ước
lá diêu bông có thật chẳng ai tìm

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

Muon tang e mot bai ma hom nay ko nghi duoc
Ko biet noi gi chi chuc e hanh phuc nhe

Một Kiếp Lưu Vong
Một Kiếp Lưu Vong
7 years ago

Tuy là duyên phận tình cờ
Nhưng lòng cứ mãi thẫn thờ bóng ai
Gập nhau nét chử nhà fay
Nhưng tình thắm đượm từng ngày sắc son
Mạng là ảo ảnh đầu non
Tình thì rất thật sắc son một lòng
Biết rằng trái đất soay vòng
Nhưng tình thì mãi trong lòng thủy chung
Chỉ cần trong sáng viên dung
Thì tình mãi mãi đi chung trọn đời

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Mang la ao ảnh đời thường
Tình yêu ảnh đến xứ mường thêm vui
Cho hoa ban nở trang dôi
Cho chùm sim tím đâm đa thì trung
Ban cùng tb trung phùng
Văn cung trang mạng văn cung lời ca

Gót Lảng Tử
Gót Lảng Tử
7 years ago

Thơ rất hay!

Thuong Bui
Thuong Bui
7 years ago

Thơ cũng có thể là thật mà cũng có thế là dệt, nhưng em viết hay lắm, hãy viết nữa đi nhé. Mến chào em.

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Rất hay

Thủy Võ
Thủy Võ
7 years ago

Wa hay thơ thăm thiết dâm đa

Scroll to Top