Bài Thơ: TÌNH CHÀNG Ý THIẾP (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÌNH CHÀNG Ý THIẾP (Tác giả: Thanh Hùng)

TÌNH CHÀNG Ý THIẾP
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Ngày chàng nấu sử sôi kinh
Nơi quê thiếp đợi giữ tình thủy chung
Một mai ta đặng tương phùng
Tình chàng ý thiếp nghĩa trung vẹn toàn

Việc nhà thiếp đã lo toan
Vinh quy bái tổ khải hoàn câu ca
Để đêm cùng ngắm trăng ngà
Thiếp cười chàng nói đôi ta mặn nồng

Bao ngày mình đã chờ trông
Đến khi thành đạt chỉ hồng se duyên
Cùng đưa nhau bước xuống thuyền
Anh hùng sánh với thuyền quyên vui vầy

Vì chàng thiếp vẫn chờ đây
Chẳng lo sắc vóc hao gầy tấm thân
Tình yêu nên thấy rất cần
Chờ ngày đặng hội long vân sẽ về

Tưng bừng khắp một miền quê
Cùng nhau giữ vẹn câu thề sắt son
Bõ công chờ đợi mỏi mòn
Bây giờ chàng thiếp nỉ non thỏa lòng.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top